Người dân về quê, đi du lịch dịp lễ, bến xe chật cứng

Lê Bảo,
Chia sẻ

Dịp lễ 10/3 (âm lịch), người dân được nghỉ lễ 3 ngày tính cả thứ 7, chủ nhật chính vì vậy người dân tranh thủ về quê, đi du lịch ngắn ngày. Ghi nhận tại Hà Nội chiều tối ngày 15/4 cho thấy rất nhiều người đã nhanh chân rời Thủ đô bằng các phương tiện ô tô, xe máy.

Ghi nhận của chúng tôi tại Bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm cho thấy lượng phương tiện trong dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương không nhiều đột biến do thời gian nghỉ lễ chỉ nhiều hơn 1 ngày so với ngày cuối tuần. Chính vì vậy lượng khách tại các bến xe cũng chỉ đông đúc chứ không có tình trạng chặt chém, nhồi nhét hoặc khách phải vật vờ chờ xe.

Một số tuyến thuộc các tỉnh như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Phú Thọ có số lượng khách đông đúc hơn. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì ở các tuyến xe này thuộc các địa điểm du lịch như: Đồ Sơn, Sầm Sơn, Vịnh Hạ Long… nên tranh thủ dịp nghỉ lễ này người dân đổ về đây khá đông.

Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Phú Thọ cũng chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa sẽ chính thức khai mạc nên đến thời điểm hiện tại người dân Thủ đô cũng như nhiều tỉnh thành khác cũng đã kéo đến để tham dự lễ hội. Ghi nhận tại một số xe khách đi Phú Thọ tại bến xe Mỹ Đình cho thấy lượng khách đông hơn cả.

Trao đổi với chúng tôi, một bảo vệ tại Bến xe Mỹ Đình cho biết: “Dịp nghỉ lễ này ngắn nên người dân có nhu cầu đi lại cũng ít hơn, nhiều người có tâm lý đợi dịp 30/4 tới. Chúng tôi được chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự cũng như hỗ trợ khách bắt xe về quê”.

Theo ghi nhận thì đến thời điểm hiện tại lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông đã và đang làm việc rất tích cực để đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ người dân về quê hoặc du lịch dịp lễ này.

về quê
Từ 16 giờ chiều nay, rất nhiều người dân đã có mặt tại Bến xe để về quê, nhiều gia đình mang theo cả con nhỏ nên chuyến hành trình về lần này có phần vất vả.

về quê
Không chỉ thế, nhiều người phụ nữ vừa bế con vừa lỉnh kỉnh đồ đạc.

về quê
Những người phụ nữ cố gắng xách quà từ thành phố về quê.

về quê
Trong khu vực sảnh chờ khá thông thoáng chứ không đông đúc như các dịp khác.

về quê
Đến 17 giờ chiều, lượng khách bắt đầu kéo đông đúc hơn.

về quê
Quầy vé đi Quảng Ninh người dân phải xếp hàng để mua.

về quê
Thời tiết oi bức nên tạo cảm giác khó chịu đối với nhiều hành khách.

về quê
Trong khi đó, trước cổng bến xe một số người tỏ ra khá mệt mỏi.

về quê
Trao đổi với chúng tôi, anh Mạnh (Phú Thọ) cho biết: "Năm nào giỗ tổ Hùng Vương dù bận đến mấy mình cũng về".

về quê
Tại khu vực sảnh bên trong bến lượng khách đông nghẹt lúc 17 giờ 30 phút.

về quê
Tuyến Phú Thọ được xem là đông nhất bởi luôn có hàng trăm khách đứng chờ xe.

về quê
Hành khách phải xếp hàng để được lên xe về quê, hoặc đi du lịch.

về quê
Trong khi đó, một số tuyến như Thái Bình, Nam Định lại khá vắng vẻ.

về quê
Theo các chủ xe thì đợt nghỉ lễ này hầu hết nhà xe đều không tăng giá vé.

về quê
Ai ai cũng muốn có một dịp nghỉ ngắn ngày bên người thân, gia đình hoặc vui chơi tại khu du lịch nào đó mãn nguyện.
Chia sẻ