Người đàn ông nước ngoài giam lỏng 2 con vẫn cố chấp trong căn hộ ở Sài Gòn

Theo Kenh14/ Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Công an xác định vụ việc chỉ là mâu thuẫn gia đình, ông Ken chỉ giam lỏng con của mình trong căn hộ, không uy hiếp, gây nguy hiểm đến tính mạng các con.

Tối ngày 31/10, người đàn ông ngoại quốc vẫn cố chấp, không chịu mở cửa căn hộ tại lầu 8, chung cư Him Lam thuộc đường số 14, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM để làm việc với cơ quan chức năng.

Trong tối cùng ngày, 1 cán bộ Công an huyện Bình Chánh cho hay: "Các lực lượng khác như cảnh sát 113, công an huyện và một số đơn vị liên quan đã rút khỏi hiện trường, chỉ có bảo vệ nội bộ của chung cư Him Lam, một số ít bảo vệ dân phố, Công an xã túc trực để nắm tình hình...".

Vị cán bộ cũng cho biết thêm: "Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình của ông Ken. Chúng tôi nắm bắt thông tin, không có việc khống chế con tin hay uy hiếp, gây nguy hiểm đến người khác, nên lực lượng công an không hành động".

 - Ảnh 1.

Đến chiều tối nay, lực lượng chức năng đã rút dần khỏi khu vực này.

Theo đó, Công an huyện Bình Chánh xác minh thông tin biết được, ông Ken và vợ người Việt có với nhau 2 con chung. Thời gian gần đây, quan hệ vợ chồng giữa 2 người trở nên căng thẳng, dễ đổ vỡ. Lúc 18h ngày 30/10, phía ông Ken và người vợ của mình tiếp tục xảy ra cự cãi về vấn đề nuôi con.

Giữa lúc căng thẳng, ông Ken đã bất ngờ khóa cửa căn hộ lại, nhốt 2 con của mình trong căn hộ vì sợ vợ sẽ đem 2 con đi. Trong khi đó người vợ lại sợ ông Ken sẽ mang 2 con của mình về Mỹ. Cũng chính vì thế, người vợ đã gọi điện cho người thân, bạn bè, thậm chí là công an nói là bị khống chế bên trong căn hộ.

Trải qua hơn 1 ngày, sự việc vẫn chưa có biến chuyển. Phía công an cũng đã tiến hành tiếp cận căn hộ trên để thuyết phục nhưng bất thành. Ông Ken muốn nói chuyện với luật sư và nhân viên lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM để đảm bảo quyền và lợi ích cho ông.

 - Ảnh 2.

Chung cư Him Lam nơi xảy ra vụ việc.

Khi công an tiến hành báo và nhân viên lãnh sự quán đến nơi, ông Ken vẫn không đồng ý mở cửa. Sau quá trình tìm hiểu, công an xác định hành động của ông Ken không gây nguy hiểm cho người khác.

Trưa đến chiều cùng ngày, có 1 người bạn và mẹ vợ của ông Ken đã được ông mở cửa để vào căn hộ. Những người này đã tiếp xúc trò chuyện khá lâu với ông Ken. Người mẹ vợ của ông Ken được vào để cung cấp thức ăn cho các thành viên của gia đình. Theo đó, bà cho hay ông Ken chỉ cảm thấy bực tức nên chưa muốn mở cửa.

Liên quan đến vụ việc trên, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TP.HCM trao đổi với phóng viên cho biết, đây là vụ việc bình thường. Ông Quang nói rõ đây là việc một người đàn ông nước ngoài vì mâu thuẫn, cự cãi với vợ đã đóng cửa nhốt vợ con lại bên trong.

"Theo thông tin mà chúng tôi nắm được, người đàn ông này không có hành động khống chế con tin hay cầm dao đe dọa vợ, con", ông Quang nói. Ông cho biết thêm, hiện các lực lượng vẫn túc trực bên ngoài. Những người bên trong căn hộ vẫn liên lạc được với người thân, bạn bè bên ngoài.

Chia sẻ