Người đàn ông mất tích trên đường từ quán bar về nhà, 22 năm sau gia đình tìm thấy thi thể nhờ... ứng dụng Google Earth

Negroni,
Chia sẻ

Cuối cùng, gia đình của người đàn ông cũng đã có được câu trả lời cho sự mất tích vào 22 năm trước.

Theo CNN, trong hơn 2 thập kỉ qua, gia đình của William Moldt đã bị bỏ lại với những câu hỏi vẫn chưa được giải đáp về sự mất tích của ông. Nhưng mới đây, gia đình ông đã có được câu trả lời, tất cả chỉ vì một khám phá đáng kinh ngạc được phát hiện trên ứng dụng Google Earth. 

Moldt được báo cáo mất tích ở khu vực Hạt Palm Beach, Florida vào ngày 7/11/1997. Lúc đó, ông mới chỉ 40 tuổi. Tối hôm ông mất tích, ông có gọi cho bạn gái mình từ một quán bar và nói rằng sẽ về nhà sớm. Thế nhưng, ông đã rời khỏi quán bar một mình, lên xe nhưng không trở về nhà như lời đã nói.

Theo báo cáo của WPTV, ông Moldt không hề tỏ ra là mình đang say xỉn. 

5d7b0d4468a1f

Một cư dân đã từng sống tại khu phố Wellington, Florida đã tìm kiếm hình ảnh trên Google Earth và bất ngờ phát hiện thấy có thứ gì đó ở trong hồ nước. Khi nhìn kĩ, "thứ gì đó" dường như là một chiếc ô tô.

Cư dân cũ, người không được cảnh sát nêu tên, sau đó đã liên lạc với một cư dân hiện đang sống liền kề với vật thể lạ đang chìm trong nước. Cảnh sát cho biết: "Cư dân hiện tại đã kích hoạt máy bay cá nhân của mình để xác nhận những gì người bạn kia thấy và lập tức liên hệ với cảnh sát."

Vật thể lạ trong chiếc hồ được xác định là một phương tiện đã bị vôi hóa nặng. Sau khi lấy được chiếc ô tô ra khỏi hồ, cảnh sát đã tìm thấy một bộ xương ở bên trong. Hài cốt sau đó được chuyển đến Văn phòng Kiểm tra Y tế để xử lý.

Thứ Ba vừa qua, hài cốt được xác định là của ông William Moldt.

(Theo fox5vegas)

Chia sẻ