Người đàn ông mắc bệnh “hào phóng” quá mức

Candy Le,
Chia sẻ

Một người đàn ông ở Brazil sau khi bị đột quỵ thì gặp ai dù không quen biết cũng cho đồ ăn, thức uống thậm chí cả tiền bạc.

Mới đây, trong bản báo cáo trên tạp chí y khoa Neruocase của đại học liên bang Rio de Janeiro, thành phố Rio de Janeiro (Brazil), tiến sĩ Leonardo Fontenelle đã đề cập về trường hợp một người đàn ông mắc căn bệnh lạ: "hào phóng".
Người đàn ông mắc bệnh “hào phóng” quá mức 1
Ảnh minh họa

Người đàn ông Brazil này năm nay 49 tuổi, mắc bệnh cao huyết áp dẫn đến đột quỵ, khiến vùng dưới vỏ não bị tổn thương. Đây là khu vực kiểm soát suy nghĩ và hành động. Sau khi hồi phục, anh ta trở thành một người hoàn toàn khác, tự dưng "hào phóng" một cách quá mức. 

Lúc nào anh cũng mang đồ ăn, thức uống, thậm chí cả tiền cho những người không quen biết trên đường phố. Nếu đang đi trên đường mà gặp trẻ con thì anh sẵn sàng mua bim bim, nước ngọt và bánh kẹo cho chúng. Anh không thể giữ được tiền trong ví của mình. Hiện tiến sĩ Leonardo Fontenelle vẫn tiếp tục nghiên cứu trường hợp kỳ quặc này.
Chia sẻ