Người đàn ông 20 năm tình nguyện dắt cụ già và em nhỏ qua đường

Bình Dương,
Chia sẻ

Day dứt vì chứng kiến những tai nạn giao thông xảy ra gần nơi làm việc của mình, hơn 20 qua ạnh cầm tấm biển “Chú ý! Nhường đường cho trẻ và người già” để dắt học sinh nhỏ tuổi và các cụ già qua đường.

Anh tên là Lê Văn Thịnh ( SN 1975, trú tại khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Tiệm sửa ổ khóa của anh nằm ven đường, cạnh ngã 3 tử thần thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên. Đây là nơi đông đúc xe cộ qua lại, tai nạn giao thông luôn rình rập.

Người đàn ông 20 năm tình nguyện dắt cụ già và em nhỏ qua đường 1
Người đàn ông trung niên tốt bụng đưa trẻ sang đường.

Người dân ở thị trấn Nam Phước ai cũng biết đến anh. Thịnh không chỉ là người thợ sửa khóa khéo tay mà còn là người cứu hộ cho học sinh và người già qua đường. Anh kể: “Năm 19 tuổi vì gia đình khó khăn nên tôi mở tiệm sửa khóa ven đường. Chứng kiến nhiều cái chết thương do tai nạn giao thông nên tôi cứ ám ảnh hoài. Thấy học sinh hay người già đứng ngóng xe để qua đường thì tôi giúp liền, ai cần tới nhờ cũng có. Lâu rồi nên cũng thành thói quen. Nhiều khi bận việc mấy mình cũng phải gác lại, giúp họ trước đã".

Người đàn ông 20 năm tình nguyện dắt cụ già và em nhỏ qua đường 2
Miếng cơm manh áo của anh là nghề sửa khóa, sửa cân ven đường.

Người đàn ông 20 năm tình nguyện dắt cụ già và em nhỏ qua đường 3
Công việc thầm lặng của anh Thịnh giúp trẻ em yên tâm hơn trên đường đến lớp.

Ngồi tại tiệm sửa khóa của anh, chưa đầy 30 phút có hơn chục lượt người được anh dắt qua đường. Trên tay cầm biển báo “Chú ý nhường đường cho trẻ nhỏ và người già”, miệng thổi còi không dứt để xin người tham gia giao thông nhường đường, cứ thế đều đặn anh làm công việc tình nguyện này mỗi ngày.

Đang làm việc nhưng nếu thấy đứa trẻ hoặc người già đang loay hoay tìm cách qua đường, anh Thịnh vội vàng tạm gác công việc của mình để giúp họ. Cũng có những cụ già hoặc trẻ nhỏ tìm đến tiệm để chờ anh Thịnh xong việc rồi dắt qua đường.

Từ khi anh Thịnh làm việc này, tai nạn do người đi bộ, đi xe đạp băng qua đường không quan sát cẩn thận đã giảm đáng kể. Nhờ có anh mà người dân ý thức hơn trong việc tham gia giao thông. Chỉ cần thấy bóng dáng của người đàn ông trung niên, tay cầm biển báo, tay dắt lũ trẻ, tất cả mọi người đều nhường đường.

Anh khiêm tốn: “Việc làm ni (này-PV) không to tát chi đâu, thấy họ cần thì tui giúp thôi. Chứ trẻ em với người già qua đường khó khăn lắm. Đường ở đây xe cộ tấp nập, mình bỏ chút thời gian ra giúp họ thôi chứ có tốn kém tiền bạc chi mô”.

Người đàn ông 20 năm tình nguyện dắt cụ già và em nhỏ qua đường 4

Người đàn ông 20 năm tình nguyện dắt cụ già và em nhỏ qua đường 5
Biển báo ưu tiên do công an thị trấn Nam Phước cấp cho anh.

Dắt người qua đường, công việc ấy gắn liền với cái nghề sửa khóa của anh. Đôi khi anh bỏ cả miếng cơm manh áo để giúp người. Nhiều người biết được việc làm của anh rất cảm kích và khâm phục. Cô Nguyễn Thị Hà (khối phố Long Xuyên 3, TT Nam Phước) cho biết: “Chú Thịnh làm việc nhân nghĩa, dân ở đây ai cũng thương hết. Nói thiệt chứ sống ở đời ít có ai như chú. Trẻ em, người già chú đều dắt qua đường hết cho dù công việc của chú rất bận. Gần 20 năm qua chứ đâu phải ngày một ngày hai đâu".

Cách đây 10 năm, thấy được việc làm thiết thực của anh, công an thị trấn Nam Phước cấp riêng cho anh một tấm bảng xin đường để thêm hiệu quả và bớt khó khăn trong việc dắt người qua đường.

Người đàn ông 20 năm tình nguyện dắt cụ già và em nhỏ qua đường 6
Anh Thịnh đang sửa khóa xe cho khách.

Cái nghề sửa ổ khóa của anh chỉ đủ kiếm ăn qua ngày, thu nhập vừa đủ trang trải cho 3 đứa con ăn học. Rất may công việc giúp người của anh luôn được vợ con ủng hộ. Cuộc sống đôi lúc còn khó khăn nhưng hạnh phúc vẫn mỉm cười trên đôi môi của người đàn ông trung niên này.

Giờ tan trường, học sinh hối hả như bầy ong vỡ tổ trên đường. Em đi bộ, em chạy xe đạp, chen chúc, rối loạn cùng dòng người qua lại. Thấy những cảnh như thế, anh Thịnh chạy vội vàng chạy sang bên kia đường để dắt bọn trẻ. Công việc không cần ai nhắc, không cần tiền thù lao, không cần 1 lời cám ơn. Ấy vậy mà anh Thịnh vẫn hoàn thành trách nhiệm 1 cách đều đặn. Dường như ngày nào không dắt người qua đường, anh cảm thấy bồn chồn, day dứt.

Người đàn ông 20 năm tình nguyện dắt cụ già và em nhỏ qua đường 7
 Em bé đang chờ anh Thịnh sửa khóa cho khách rồi dắt qua đường.

Người đàn ông 20 năm tình nguyện dắt cụ già và em nhỏ qua đường 8
 Rất đông trẻ em tập trung tiệm sửa khóa nhờ anh Thịnh dắt sang đường.

Người đàn ông 20 năm tình nguyện dắt cụ già và em nhỏ qua đường 9

Người đàn ông 20 năm tình nguyện dắt cụ già và em nhỏ qua đường 10
Công việc không lương, lặng lẽ của anh Thịnh hơn 20 năm qua.

Em Võ Thị Nga (trường Tiểu học số 3 Nam Phước) tâm sự: “Mỗi ngày con đều nhờ chú Thịnh dắt qua đường. Không chỉ con mà còn nhiều bạn nữa, có chú Thịnh tụi con mới dám qua”.

Con đường rộng, xe cộ liên hồi là nỗi ám ảnh trên đường đến trường của các em. Có em nhiều lúc đi học mà không thấy chú Thịnh bên tiệm sửa khóa thì lo lắng, không dám qua đường. Nhìn những đám trẻ vây quanh anh qua đường giống như đàn gà con theo mẹ. Trên đường đời tấp nập, những hình ảnh này khiến nhiều người ấm lòng. Lòng tốt không vụ lợi, sự yêu thương, sẻ chia và che chở vẫn còn hiện hữu trên cuộc đời này.

Chia sẻ