"Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" lên sóng truyền hình Việt

Thu Thủy,
Chia sẻ

Bộ phim truyền hình kinh điển của điện ảnh Mỹ sẽ chính thức trở lại màn ảnh nhỏ Việt Nam vào cuối tuần này.

Cách đây không lâu, thông tin về bộ phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” sẽ tái ngộ màn ảnh nhỏ Việt Nam trong năm nay khiến không ít khán giả háo hức mong chờ.


Đã gần 40 năm trôi qua kể từ khi bộ phim kinh điển này được trình chiếu tại Việt Nam. Đối với nhiều người dân Việt, “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” gợi nhớ về những ký ức tuổi thơ một đi không trở lại. Bộ phim kéo dài hơn 200 tập này dựa trên tác phẩm của nhà văn Laura Wilder, kể về cuộc sống của gia đình Ingalls ở thị trấn Walnut Grove, Minnesota, nước Mỹ.

Thông qua những câu chuyện giản dị mà xúc động về cuộc sống của gia đình nhỏ trên vùng thảo nguyên đầy khắc nghiệt, bộ phim đề cao tình yêu thương, sự gắn bó để làm nên hạnh phúc trong cuộc sống.


Sau khi Công ty Cổ phần Fafim TP.HCM công bố đã mua bản quyền bộ phim này từ Mỹ, hiện đang được dịch và thuyết minh để chờ lịch lên sóng trong năm 2012, rất nhiều khán giả đã bày tỏ lòng yêu mến và chờ đợi được xem lại bộ phim nổi tiếng này.

Thành viên Nguyệt Anh trên diễn đàn của báo Vnexpress hồi tưởng: “Nhớ bộ phim này quá! Nhớ Laura và những câu chuyện đầy tính nhân văn, nhớ người bố hết mực thương con, nhớ một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Nhớ những mối tình học sinh ngộ nghĩnh, nhớ những hờn ghen hơn thua của các cô cậu bé tuổi mới lớn… Và trên hết là nhớ những lời dạy về cách sống mà bộ phim đã gieo vào lòng tôi từ những ngày còn rất bé…”



Thành viên Nguyễn Lan Chi viết: “Không ngờ mơ ước được xem lại bộ phim gắn liền với thời thơ ấu của tôi đã trở thành hiện thực. Mong rằng lần này bộ phim sẽ tiếp tục trở thành một phần tuổi thơ của các em nhỏ Việt Nam ngày nay”.

Thành viên Lê Tiến Kính nhận xét: “Ngày nay nhiều phim mới xuất hiện với nhiều kỹ xảo hoành tráng. Vậy nên đôi khi xem lại những bộ phim cũ ta sẽ dễ cảm thấy nhàm chán. Nhưng đó là một phần của tuổi thơ, và tôi rất háo hức được xem bộ phim này, không chỉ để thưởng thức mà còn để nhớ lại một tuổi thơ êm đẹp đã đi qua”.

Thành viên Actemit trên Vozforums bộc bạch: “Tôi chờ đợi chiếu phim để trở về miền ký ức”. Còn thành viên Ngocphan thì xúc động: “Mỗi lần nghe tới bộ phim là những ký ức của tôi lại ùa về. Mong sớm được xem phim để trở lại tuổi thơ một lần nữa”…


“Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” sẽ chính thức lên sóng SCTV16, vào lúc 20h, bắt đầu từ ngày 15/04 tới.

Cùng Afamily xem lại hình ảnh những gương mặt thân thuộc của “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”:

Người bố, Charles Ingalls do Michael Landon thủ vai (Landon đã mất năm 1991 vì bệnh ung thư)

Người mẹ, Caroline Ingalls do Karen Grassle thủ vai

 Mary Ingalls, con cả trong gia đình do Melissa Sue Anderson đóng

Vai diễn vai diễn Laura Ingalls do Melissa Gilbert thể hiện

Cô em thứ 3, Carrie Ingalls do hai chị em sinh đôi Lindsay và Sidney Greenbush thay nhau đóng (Trong ảnh là Lindsay Greenbush)


Chia sẻ