Ngọc Quyên: Tôi đã từng "hoảng sợ" trước scandal

Cooc Trần,
Chia sẻ

Đó là cách đây không lâu, khi scandal cứ thay phiên nhau "bủa vây" cô người mẫu trẻ này. Nhưng bây giờ đã khác, cô đã tìm được sự trưởng thành cho mình.

Bây giờ người ta đã thấy một Ngọc Quyên nền nã hơn, chừng mực hơn, trưởng thành hơn hẳn so với cái thời vài ngày lại một scandal như trước, Quyên muốn nói gì về điều này?

Trước đây, mỗi buổi sáng ngủ dậy tôi đều lo lắng, không biết hôm nay mình sẽ gặp scandal gì, sẽ lại bị chửi những gì? Điều đó làm tôi thực sự mệt mỏi. Vòng xoay scandal liên tục bám lấy tôi và thời gian ấy tôi cứ loay hoay không biết phải làm gì cho đúng. Đi tiếp thì đón nhận đầy những áp lực, trì triết, còn nếu dừng lại, tôi sợ sự lãng quên. Có phải rất khó không?

Tôi đã gặp may mắn khi được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mời đóng Mỹ nhân kế. Thời gian ở Cam Ranh tôi đã có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn về những gì mình đã và đang làm. Có lẽ điều may mắn trên hết tôi có là được gặp chị Thanh HằngTăng Thanh Hà. Họ đã cùng anh Quang Dũng cho tôi nhiều lời khuyên, giúp tôi nhìn trực diện vào cái vấn đề đã theo sát tôi thời gian qua.

Sáu tháng tạm xa showbiz cũng là sáu tháng tôi chiêm nghiệm về bản thân, để biết điều mình sẽ làm sắp tới. Tôi đã lớn hơn, trưởng thành hơn rất nhiều và một cách thật lòng, tôi mừng vì điều đó.

Thế nghĩa là trước giờ Ngọc Quyên không kiểm soát được scandal, thậm chí “hoảng sợ” trước nó?

Tính tôi trước kia còn nhiều vô tư, hời hợt, dễ mắc sai lầm nên khi nhận được điều không mong đợi tôi dễ bị “dội” lại. Chẳng ai mong muốn những điều đó, nhất là khi nó làm xấu hình ảnh của mình trước công chúng. Bây giờ thì tôi đã chín chắn hơn rất nhiều, tôi biết rõ mình đang làm gì và sẽ đi đến đâu. Tôi đang học cách kiểm soát.

Ngọc Quyên: Tôi đã từng

Với Quyên, giữa một kẻ nổi loạn và một người chỉn chu, chừng mực, cái nào khó hơn? Hình ảnh mà người ta thấy ở Ngọc Quyên trong thời điểm này là do bạn định hướng bản thân như vậy, hay mọi chuyện hoàn toàn tự nhiên?

Chỉn chu sẽ khó hơn nhiều khi nổi loạn chỉ việc buông bỏ. Tôi còn trẻ, sự nổi loạn lúc nào cũng "sẵn sàng" lắm. Tôi phải nắm giữ được nó, và khiến nó “ngoan ngoãn” đi theo định hướng của mình. Tôi đang làm như thế, và đó là những gì hiện bạn đang nhìn thấy ở tôi.

Ngọc Quyên nhận được nhiều lời khen và thiện cảm từ khán giả với vai Đào Thị, bạn có nghĩ nhờ vậy mà mình đang dần “gột sạch” được những hình ảnh không được đẹp trước kia?

Nếu mà đúng vậy thì cũng tốt, nhưng quả thật tôi không nghĩ ở đây có sự liên quan gì. Cả một thời gian dài tôi không có người định hướng hình ảnh, nên chỉ cần là một người trẻ, sẽ rất dễ mắc sai lầm. Với Đào Thị, thực ra tôi không nghĩ mình sẽ gây tiếng cười cho khán giả đâu, tôi chỉ đơn giản hoàn thành tốt vai trò của mình. Thế rồi vai diễn được yêu mến, đó đúng là niềm vui “ngẫu nhiên” của tôi.

Vậy là Ngọc Quyên đã đem chính cái duyên của mình vào nhân vật Đào Thị?

Cảm ơn bạn, tôi sẽ xem đây như một lời khen tặng.

Ngọc Quyên: Tôi đã từng
"Đào Thị" giúp Ngọc Quyên lấy lại thiện cảm từ khán giả - thứ mà cô đã từng đánh mất

Quyên sắm nhà rất nhanh, có phải “nói là làm” là cá tính của Ngọc Quyên? Theo Quyên, trong cuộc sống khi nào mình cần tới sự quyết đoán, khi nào cần cân nhắc thật kỹ?

Trong thời gian đi phim tôi và mẹ đã bàn là phải mua nhà trong năm nay vì sợ sang năm lu bu sẽ không mua được. Ngay khi tôi trở về đã cùng mẹ đi tìm và chỉ trong 3 ngày đã tìm được căn như ý, thực hiện một phần ước mơ của hai mẹ con. Tôi nghĩ đó là cái duyên.

“Nói là làm” đã từng là con người tôi nhưng như đã chia sẻ, giờ đây tôi sẽ phải cân nhắc thật kỹ, nghĩ cho mọi bề để không phải lặp lại những quyết định sai lầm.

Thế còn phần còn lại của ước mơ?

Tôi đang tiếp tục tích cóp để mua một chiếc xe hơi đi làm. Có nó mọi thứ đều thuận tiện hơn. Thế là coi như hoàn thành các mục tiêu lớn của tôi.

Gia đình Quyên phản ứng thế nào trước những thành bại mà Quyên gặp phải trong sự nghiệp cũng như cuộc sống của mình?

Mẹ thường là người bên cạnh tôi trong tất cả mọi chuyện. Mẹ rất hiểu và thông cảm mỗi khi tôi gặp “biến cố”. Khi ấy, bà thường đưa ra những lời khuyên, góp ý để tôi xem đó là bài học và từ đó dần trưởng thành hơn.

Ngọc Quyên: Tôi đã từng
"Tôi đã thực hiện được một phần ước mơ của mình..."


Ngọc Quyên tự tin và tự ti nhất khi nào?

Tôi tự tin khi tìm ra được con đường cho mình sự an toàn, bình yên. Và tự ti với điều ngược lại, khi tôi phải loay hoay, bối rối không biết nên làm gì với những scandal mà bản thân vướng phải.

Vậy chắc hẳn Ngọc Quyên đang đầy tự tin?


Đúng vậy. Tôi thấy phấn chấn với những thay đổi hiện giờ của mình. Tôi trân trọng những điều đó.

Quyên đã chuẩn bị cho năm mới đến đâu rồi? Gia đình Quyên người Bắc chắc mọi thứ phải kỹ càng lắm?

Tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi nhưng vì năm nay công việc nhiều quá nên chắc chỉ làm nhẹ nhàng thôi. Tôi vẫn về dưới quê ăn Tết cùng gia đình. Vì là người Bắc nên việc đi tảo mộ, thăm bà con họ hàng là điều không thể thiếu của tôi trong mỗi dịp Tết đến.

Ngọc Quyên có thể chia sẻ với độc giả cái Tết đáng nhớ nhất của mình?

Cách đây 3 năm, trong thời khắc Giao thừa ai ai cũng về nhà với gia đình, riêng tôi ham chơi nên ở lại Sài Gòn với bạn bè không về. Đó là thời điểm tôi “được” nếm trải nỗi cô đơn trong ngày sum họp nên đã tự hứa với lòng phải có mặt ở nhà trong đêm Giao thừa, cho dù có chuyện gì đi nữa.

Ngọc Quyên hẳn đã có kế hoạch nghỉ ngơi, vui chơi trong mấy ngày Tết chứ?

Tôi định cùng bạn bè đi Nha Trang chơi, sau đó cùng gia đình đi Thái chơi nữa. Lên kế hoạch thế thôi chứ vừa qua Tết tôi rất nhiều việc, phải chuẩn bị nhiều thứ, không biết có thể sắp xếp được thời gian không.

Ngọc Quyên: Tôi đã từng
"Tôi đã nếm trải sự cô đơn khi Tết đến..."

Valentine cũng sắp đến rồi, bạn có điều gì muốn chia sẻ về ngày này không? Ai sẽ may mắn được bên cạnh Ngọc Quyên trong ngày này nhỉ?

Ngày của tình yêu nhưng cũng là ngày sinh nhật mẹ tôi. Năm nay đúng Valentine tôi sẽ đi diễn ở Đà Lạt cùng mẹ, hai mẹ con sẽ tổ chức sinh nhật cho mẹ tại đây. Mẹ tôi chính là người may mắn đó. (cười)

Ngọc Quyên có phải tuýp người lãng mạn?

Tôi lãng mạn và thực tế vừa đủ. Vừa đủ để cân bằng giữa tình yêu và cuộc sống.

Điều bạn mong muốn sẽ thực hiện được trong năm mới, về sự nghiệp cũng như cuộc sống? Bạn muốn khán giả nhìn nhận một Ngọc Quyên như thế nào?


Tôi muốn khán giả thấy được tôi đã thay đổi tích cực như thế nào từ những nỗ lực của mình. Con người ai cũng mong ngày một tốt hơn lên, tôi sẽ rất hạnh phúc khi biết con đường của mình luôn có khán giả dõi theo và ủng hộ, cho tôi những lời khuyên chân thành nhất.

Bạn có lời chúc năm mới dành cho độc giả Afamily?


Tôi xin chúc quý độc giả Afamily một năm mới nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc.

Cám ơn Ngọc Quyên rất nhiều. Chúc bạn một năm mới đầy thành công!

Chia sẻ