Ngoại tình vì vợ giận chồng bỏ về nhà ngoại

,
Chia sẻ

Không ít các bà vợ coi việc bỏ về nhà bố mẹ là biện pháp trừng phạt nặng nề đối với lỗi lầm của chồng. Thậm chí họ còn doạ li dị để... tăng thêm phần quan trọng.

Kế hoạch “vườn không nhà trống”

Hải mất bố từ nhỏ, mẹ lại đi lấy chồng sớm. Vì thế anh rất quý trọng không khí gia đình, sợ phải sống một mình cô quạnh. Biết được điểm yếu đó của chồng, lần nào cãi nhau, Hà cũng xách đồ về nhà bố mẹ đẻ. Lấy nhau được 3 năm thì không biết bao nhiêu lần cô bế con về ở miết một tuần đến cả tháng. Cô còn thấy đó là niềm tự hào kể với bạn bè: “Cứ như đi nghỉ dưỡng ý. Về nhà bố mẹ chiều chuộng bao bọc, không phải làm gì như thời son rỗi. Hơn nữa, chồng sợ mất vợ, suốt ngày gọi điện, tặng hoa, tặng quà và xin lỗi”. Hà cảm thấy rất sung sướng và hãnh diện vì bắt nạt được chồng. Hải thèm cơm vợ nấu, nhớ con, năm lần bảy lượt sang nhà mẹ vợ, năn nỉ vợ về và chấp nhận mọi yêu cầu của vợ. Còn Hà đợi cho bố mẹ ra sức năn nỉ động viên thì cô mới về.

Không ít các bà vợ coi việc bỏ về nhà bố mẹ là biện pháp trừng phạt nặng nề đối với lỗi lầm của chồng. Thậm chí họ còn doạ li dị để tăng thêm phần quan trọng. Đối với những cú đòn này, không ít các ông chồng cuống quýt xuống nước để tìm mọi cách đưa vợ trở về. Mong muốn cuối cùng của các bà vợ cũng chỉ là muốn được chồng chiều chuộng dỗ dành mà thôi.
 

Gậy ông đập lưng ông

Lần này, Hải quên tặng quà cho vợ nhân dịp 20/10. Anh cứ tưởng chỉ có ngày 8/3 là ngày dành cho phụ nữ. Được thể, Hà làm um lên rồi bỏ về nhà mẹ đẻ ngay lập tức. Hà cứ chờ đợi chồng sang tìm và năn nỉ như mọi lần. Không ngờ, lần này anh chằng thèm nhắn tin, gọi điện, kể cả gọi để hỏi thăm con. Hà sốt ruột gọi điện cho bạn thân của Hải, mới biết dạo này anh vẫn bình thường, chỉ có điều bận quá vì phải đi nhậu. Hà tức lắm, định bụng cho chồng biết tay, kiên quyết cũng không liên lạc gì với chồng. Thi gan xem ai hơn ai.

Hai tháng, ba tháng, Hải tận hưởng tự do ngoài quán bia, quên đi cảm giác mệt mỏi với những trò nhõng nhẽo của vợ. Anh không phải chạy sang nhà vợ để năn nỉ, dỗ dành, rồi nghe bố mẹ vợ giáo huấn về cách cư xử với vợ, kiểu như có của quý mà không biết giữ, sướng mà không biết hưởng. Lần này sang gặp vợ, nghe mẹ vợ nói: “Mẹ biết anh thiếu người uốn nắn dạy dỗ”, Hải cảm thấy như bị xúc phạm. Việc anh thiếu bố mẹ dạy dỗ không ảnh hưởng gì đến lối sống của anh. Cảm giác bị tổn thương, tự ái làm anh tan biết hết tình cảm dành cho vợ. Anh than thở với bạn bè: “Vườn không nhà trống không sợ bằng trái tim trống rỗng, tâm hồn vô cảm. Chỉ có điều tại sao vợ mình lại không hiểu cho mình”. Cảm giác mệt mỏi ở nhà khiến Hải chán chường. Sự chân tình của cô bạn đồng nghiệp ở cơ quan khiến anh cảm động. Anh không còn sợ về ngôi nhà trống rỗng, không có vợ con như trước.

Trong hôn nhân, nếu xảy ra va chạm, vợ chồng nên ngồi trò chuyện để tìm cách chia sẻ, dung hoà. Việc bỏ về nhà mẹ đẻ của vợ dễ khiến chồng bị tổn thương và tự ái. Có thể vài lần đầu, các đức ông chồng sẽ năn nỉ, xuống nước. Nhưng nếu điều đó cứ tiếp tục xảy ra, tái diễn nhiều lần, họ sẽ tỏ ra bất cần, bỏ mặc vợ. Điều đó cũng dễ đẩy họ rơi vào tình trạng ngoại tình. Biện pháp vườn không nhà trống của các bà vợ chưa đem lại hiệu quả lại thấy ngay hậu quả tức thì.

Nam  Hải

Chia sẻ