Ngỡ ngàng khi ông nội không nhận ra được cô cháu đáng yêu này

Wyn Wyn,
Chia sẻ

Trong tập 146 "Siêu nhân trở lại", Yang Dong Geun đã "cười ra nước mắt" khi bố mình không nhớ Joy.

Tập 146 Siêu nhân trở lại The Return of Superman vừa kết thúc phát sóng với nhiều diễn biến thú vị. Trong đó, Yang Dong Geun đã cùng ê kíp chương trình tổ chức tiệc sinh nhật đặc biệt cho bố mình – người mà anh đã không có cơ hội gặp gỡ nhiều kể từ khi nổi tiếng. Dù cả hai đã có những phút giây thật ý nghĩa bên nhau, song “ông bố rapper” cũng phải “cười ra nước mắt” khi đối diện với tình huống “có một không hai” này.

Cụ thể, 2 người thuộc ê kíp Siêu nhân trở lại (trong đó có In Gyo Jin) đã đưa bố Yang Dong Geun – một cụ ông lái taxi đến địa điểm mà cả đoàn đang đợi sẵn. Trong chuyến đi, ông đã chia sẻ sự hối tiếc của mình khi không thể mua được đồ chơi cho đứa con út, bởi thời còn trẻ, số tiền mà ông kiếm được mỗi tháng quá ít ỏi. Đến nay, sự day dứt ấy vẫn còn mãi trong ông. 
 
 
Riêng về Dong Geun, anh không nhớ nhiều nhưng vẫn nhớ dáng vẻ “nằm gác tay lên trán, không biết là thức hay ngủ” của bố. Đến khi lớn lên và trở thành “ông bố 2 con”, anh mới dần hiểu rằng bố anh thời ấy đã phải trằn trọc nhiều vì những lo toan cuộc sống.
  
 
Hai bố con lần đầu gặp gỡ trong ngày sinh nhật của ông sau một thời gian xa cách, và Yang Dong Geun đã định gây bất ngờ cho bố mình khi yêu cầu một nhân viên trong ê kíp đưa Joy – con gái anh ra nhờ bố trông hộ. Tất cả mọi người  ngồi trong phòng kín, chờ đợi phản ứng của cụ ông lái taxi để rồi té ngửa khi ông không hề nhận ra cháu mình. 
 
 
 
Joy vẫn ngồi yên đấy, ngoan ngoãn và thi thoảng cựa quậy trong vòng tay ông nội, còn bố của Yang Dong Geun thì vẫn… tỉnh như không quen biết. Mãi tới lúc sau, Oh Ji Ho mới chạy ra chào hỏi, đưa Joy vào trong còn Yang Dong Geun ấm ức chạy ra hỏi bố: “Bố ơi sao bố không nhận ra Joy chứ?”. 

Cũng cùng lúc này, mọi người mang hoa đến tặng cho bố Dong Geun khiến ông nhận ra đây là bữa tiệc do chính con trai ông chuẩn bị. Cả gia đình 3 thế hệ: Ông nội – Dong Geun – Joy mừng vui và hạnh phúc khi gặp nhau, và trên chuyến đi về nhà, Dong Geun đã được nghe những lời tâm sự từ đáy lòng của bố mình.
 

Bên cạnh đó, để gửi lời cám ơn Oh Ji Ho và In Gyo Jin đã giúp đỡ mình thực hiện bữa tiệc sinh nhật đầy ý nghĩa, Yang Dong Geun cũng đã gửi tặng họ một đoạn clip ngắn đặc biệt khiến cả 2 rơi nước mắt.
 
Song song đó, tập 146 Siêu nhân trở lại còn khiến khán giả tan chảy trước tình cảm mà Seo Jun dành cho anh trai sinh đôi Seo Eon. Do một buổi sáng thức dậy và không tìm thấy anh trai mình, Seo Jun hốt hoảng tìm kiếm trong khi ông bố danh hài Lee Hwi Jae lại vô cùng thản nhiên. Khi anh hỏi: "Chúng ta sẽ làm gì đây?", Seo Jun đã chủ động đòi đi tìm anh trai và tỏ ra rất vội vã. 
 
 
 
Cả hai bố con đi tìm Seo Eon ở những nơi mà Seo Jun và em trai thường đi qua. Có lúc, Hwi Jae chậm rãi bước khiến Seo Jun sốt ruột, giật tay ra khỏi bố và chạy đi tìm Seo Eon một mình. Hai anh em gặp lại tại công viên, và sau một buổi sáng vắng nhau, cậu em trai lém lỉnh hay thích "bán đứng" Seo Eon đã chạy tới ôm chầm ông anh của mình. Hóa ra, Seo Eon không hề "mất tích" như Seo Jun vẫn tưởng. Cậu bé chỉ cùng mẹ ra ngoài mua bánh mì cho cả nhà. "Anh có mua cho em chứ?", Seo Jun hỏi, "Mẹ có mua cho em rồi", Seo Eon đáp.
 
Seo Eon và Seo Jun gặp lại nhau sau... vài tiếng không gặp, "tay bắt mặt mừng" như thể đã xa nhau rất lâu.
Chia sẻ