Nghịch lý nam chính kém sắc, "ngố tàu" lại là tình trong mộng của hội chị em

Đào Anh Tú,
Chia sẻ

Dù không sở hữu vẻ ngoài điển trai như đại đa số các nam chính phim Hàn khác, thế nhưng anh chàng này vẫn nhận được rất nhiều tình cảm của các khán giả.

Nếu phải chỉ ra đâu là nam chính kém sắc nhất màn ảnh Hàn hiện tại, đáp án của nhiều người có lẽ sẽ là Kim Bong Seok (Lee Jung Ha) của "Moving". Thế nhưng, nhân vật này không phải chịu bất kỳ lời chê bai nào từ khán giả. Trái lại, anh chàng còn nhận mưa lời khen, đồng thời được người xem cực kỳ yêu quý vì sự ngô nghê, dễ thương và lương thiện.

Lần đầu tiên gặp Jang Hee Soo, Bong Seok đã trúng tiếng sét ái tình. Sau đó, hai người trở thành bạn cùng lớp và điều này giúp cho "cặp đôi gà bông" có nhiều cơ hội để ở gần nhau hơn. Theo thời gian, Bong Seok ngày càng thích Hee Soo và cách thể hiện tình cảm của cậu thực sự khiến "hội chị em" phải "tan chảy".

Bong Seok luôn quan tâm đến cảm xúc của Hee Soo

Nghịch lý nam chính kém sắc, "ngố tàu" lại là tình trong mộng của hội chị em - Ảnh 1.

Sau lần vô tình gặp gỡ trên xe buýt, Hee Soo và Bong Seok đã gặp lại nhau khi cô chuyển tới học cùng lớp với cậu. Vì những gì đã xảy ra trong quá khứ, Hee Soo không phải là một người dễ kết bạn. Cô nói rằng tại đây, cô chỉ quen một mình Bong Seok mà thôi. Nghe Hee Soo nói vậy, Bong Seok đã cố tình đợi cô cùng ăn trưa bởi cậu nghĩ cô đi ăn một mình sẽ thấy buồn. Điều này cho thấy anh chàng rất quan tâm tới cảm xúc của "crush".

Một chi tiết khác cũng thể hiện điều này đó là ở tập 5, khi Hee Soo nói cho Bong Seok biết chuyện mình từng bị đuổi học và hỏi rằng phải chăng cậu không cảm thấy tò mò nên mới không hỏi lý do. Đáp lại, Bong Seok bảo mình cũng rất muốn biết nhưng quyết định im lặng bởi sợ đó là ký ức buồn của Hee Soo.

Nghịch lý nam chính kém sắc, "ngố tàu" lại là tình trong mộng của hội chị em: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn là đây chứ đâu - Ảnh 1.

Bong Seok luôn quan tâm tới cảm xúc của Hee Soo.

Luôn giúp đỡ và cổ vũ tinh thần cho người con gái mình thích

Do hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, Hee Soo rất muốn thi vào trường thể thao bởi như vậy, cô sẽ không phải tốn quá nhiều chi phí. Sau giờ học, Hee Soo ở lại trường để tập chạy bộ. Vì trời quá tối, việc tập luyện của Hee Soo bị ảnh hưởng. Thấy vậy, Bong Seok đã chạy một vòng quanh khu giảng dạy để bật đèn của tất cả các tầng lên. Trước lúc ra về, cậu cũng không quên nói lời động viên với Hee Soo.

Nghịch lý nam chính kém sắc, "ngố tàu" lại là tình trong mộng của hội chị em: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn là đây chứ đâu - Ảnh 2.

Hài hước cảnh Bong Seok bay đến bến xe để tiễn "crush"

Cuối tập 3, chỉ vì được Hee Soo giúp dán lại miếng băng cá nhân bị bung ra, Bong Seok đã mất kiểm soát và lơ lửng trên không. Phải nhờ đến sự trợ giúp của Hee Soo, Bong Seok mới có thể về được đến nhà.

Ngày hôm ấy, hai người đã ăn uống và trò chuyện rất nhiều với nhau. Tuy nhiên sau đó, Bong Seok lại có một pha xử lý "đi vào lòng đất" khi để Hee Soo một mình ra về. May thay, cậu có một người mẹ quốc dân. Bà phân tích cho Bong Seok hiểu rằng thực ra, Hee Soo cũng có thiện cảm với cậu.

Nghịch lý nam chính kém sắc, "ngố tàu" lại là tình trong mộng của hội chị em - Ảnh 4.

Cảnh Bong Seok cuống quýt đuổi theo Hee Soo.

Nhận được những lời khuyên quý hơn vàng từ mẹ, Bong Seok cuống cuồng đuổi theo Hee Soo. Cũng vì quá vội, Bong Seok đã sử dụng khả năng bay của mình. Nhìn cảnh anh chàng "ngố tàu" Bong Seok gấp rút đuổi theo Hee Soo, khán giả không khỏi cảm thấy buồn cười. Thế nhưng song song với đó, tin rằng mọi người cũng sẽ "xỉu up xỉu down" trước nụ cười dễ thương, chân thành của anh chàng khi đuổi kịp Hee Soo và tự mình tiễn cô ra về.

Nghịch lý nam chính kém sắc, "ngố tàu" lại là tình trong mộng của hội chị em: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn là đây chứ đâu - Ảnh 3.

Nghịch lý nam chính kém sắc, "ngố tàu" lại là tình trong mộng của hội chị em: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn là đây chứ đâu - Ảnh 4.

Bong Seok là "chuyên gia tâm lý" của Hee Soo

Xuyên suốt hành trình từ đầu phim tới giờ, Bong Seok luôn hiện lên với hình ảnh của một chàng ngố dễ thương. Trong khi đó, Hee Soo lại là một cô gái thông minh, trưởng thành trước tuổi. Tuy nhiên, chính Bong Seok mới là người đã giúp Hee Soo giải quyết những khúc mắc tâm lý.

Nghịch lý nam chính kém sắc, "ngố tàu" lại là tình trong mộng của hội chị em - Ảnh 7.

Câu thoại cực hay của nhân vật Bong Seok.

Ở tập 3, Hee Soo đã kể với Bong Seok chuyện cô vẫn giấu bố kế hoạch học tập của mình. Thực ra, Hee Soo luôn muốn chia sẻ với bố. Tuy nhiên, cô sợ làm vậy sẽ khiến ông lo lắng. Nghe những lời tâm sự của Hee Soo, Bong Seok đã nói một câu rất đáng suy ngẫm:

"Bố mẹ thường hay buồn vì những chuyện này. Muốn làm hậu phương cho cậu nhưng vì cậu không chịu chia sẻ nên chẳng biết phải làm thế nào".

Trong tập 5, Bong Seok một lần nữa trở thành "chuyên gia tâm lý" cho Hee Soo khi nghe những lời tâm sự mà cô luôn cất giấu trong lòng. Thì ra đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, cô nàng Hee Soo lại luôn tự trách cứ bản thân vì những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Nghịch lý nam chính kém sắc, "ngố tàu" lại là tình trong mộng của hội chị em - Ảnh 8.

Thời điểm Hee Soo còn học ở trường cũ, lớp cô xuất hiện một nhóm những kẻ bắt nạt. Chứng kiến bạn học sinh mới chuyển đến liên tục bị bạo lực học đường, Hee Soo rất tức giận. Cô muốn đứng ra ngăn cản mọi chuyện nhưng ban đầu, cô đã không làm thế.

Về sau, do không thể ngồi yên nữa, cô quyết định trừng trị những kẻ này. Nhờ sở hữu khả năng hồi phục cấp tốc, Hee Soo đánh cho bọn chúng bị thương nặng, còn bản thân cô lại không phải chịu bất cứ tổn hại nào.

Nhưng cũng vì thế, hành động của Hee Soo không được coi là tự vệ hợp pháp và bố cô đã phải bồi thường rất nhiều tiền. Hee Soo luôn cảm thấy bản thân đã làm hỏng cuộc đời của bố. Dẫu vậy, nhờ có Bong Seok, Hee Soo đã thoát ra khỏi bóng ma quá khứ. Cô hiểu rằng bản thân không sai và cả hai bố mẹ đều hạnh phúc vì có cô.

Bộ phim "Moving" với sự tham gia của Lee Jung Ha và Go Yoon Jung hiện đang được chiếu trên Disney+.

Chia sẻ