Nghẹt thở giây phút cứu mạng bé sơ sinh bị mẹ vứt trong bồn cầu ở bệnh viện

Khánh Chi,
Chia sẻ

Nữ y tá vừa nghe báo tin có người sinh con trong WC bệnh viện thì vừa hốt hoảng vừa hoài nghi hỏi: “Bệnh viện chúng ta không có khoa sản và khoa nhi, làm sao có thể có thai phụ sinh con ở đây, lại còn sinh trong WC nữa?".

Khoảng 11h40 ngày 14/10, khi nhân viên vệ sinh đang quét dọn ở nhà vệ sinh tầng 1 của bệnh viện nhân dân Thành phố Thiệu Hưng (Chiết Giang, Trung Quốc) thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh lạ khiến chị phải dừng tay. 

Lắng nghe một lúc, chị cảm thấy như có tiếng trẻ em khóc một cách yếu ớt vang lên. Nhìn kỹ lại sàn nhà, chị phát hiện ra có những vệt máu tươi đang dần loang ra. Thử đẩy cửa buồng WC nhưng không được, nhân viên vệ sinh vội vã đi gọi y tá.

Nữ y tá Trương Linh vừa nghe báo tin có người sinh con trong WC bệnh viện thì vừa hốt hoảng vừa hoài nghi hỏi lại: “Bệnh viện chúng ta không có khoa sản và khoa nhi, làm sao có thể có thai phụ sinh con ở đây, lại còn sinh trong WC nữa?".

Vì không có nhiều thời gian chần chừ, Trương Linh vội gọi thêm người giúp đỡ và điều thêm cáng cùng dụng cụ y tế xuống nhà vệ sinh, đồng thời phát thông báo đến các khoa trong bệnh viện sẵn sàng ứng cứu.

Nhưng điều trở ngại lớn nhất là người trong buồng vệ sinh kia không chịu mở cửa. Trương Linh kể lại: “Nghe giọng nói thì đó là một cô gái trẻ, cô ấy khẳng định không có gì xảy ra hết. Mà tôi cố nghe kỹ lại cũng không thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc”.
 
Nữ y tá Trương Linh cùng bé gái được cứu từ bồn cầu.

Trương Linh vẫn thử cúi xuống quan sát tình hình qua khe nhỏ bên dưới cửa. Cô nói: “Trong đó rất tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy trên sàn đầy vết máu. Người trong đó đã mặc lại quần áo chỉnh tề nhưng chân vẫn đứng trên vũng máu, tôi nhìn thấy dây rốn vẫn ở trên người cô ấy”. 

Nhìn thấy dây rốn và vết máu, Trương Linh chắc chắn đây là một sản phụ mới sinh. Cô cùng đồng nghiệp đã trực tiếp phá cửa xông vào nhưng không nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh nào. Mọi người sốt ruột hỏi: “Em bé đâu?”.

Lúc này, sản phụ kia mới chỉ tay xuống bồn cầu. Mở nắp bồn cầu lên thì thấy em bé đang nằm trong đó, đầu hướng lên trên, hơi cựa quậy và khóc không thành tiếng nữa, toàn thân lạnh toát.

Trương Linh vội bế đứa trẻ lên, quấn khăn quanh người bé rồi hô lớn: “Đứa bé còn sống, cấp cứu mau!”. Bác sĩ đã tiến hành xử lý dây rốn, bù nước và làm ấm cơ thể cho em bé, đồng thời làm sạch thân thể cho mẹ. Sau đó, 2 mẹ con được chuyển đến Viện bà mẹ và trẻ em Thiệu Hưng để điều trị.

Bác sĩ cho biết: “Khi được đưa vào viện, nhiệt độ cơ thể của đứa bé rất thấp, chỉ có 32,1 độ C nên chúng tôi phải làm công tác giữ ấm cho trẻ”. Còn sản phụ vì mất quá nhiều máu, sản đạo bị rách nghiêm trọng nên đã được đưa vào phòng hộ sinh để tiến hành khử trùng và khâu vết thương.

Đứa trẻ là một bé gái, nặng 2,25kg, bác sĩ nói: “Dựa vào tình hình thể trạng, ngoại hình… chúng tôi nhận định bé được sinh đủ tháng, tình trạng hiện tại có chiều hướng tích cực. Đó là một cô bé rất kiên cường và may mắn”.

Sau 1 ngày điều trị, bé gái đã qua cơn nguy kịch, đã có thể bú mẹ, chỉ khoảng 1 tuần nữa là bé xuất viện được. Tuy nhiên, sản phụ vẫn không chịu tiết lộ về hoàn cảnh của mình cho người khác, chỉ biết rằng cô họ Hầu, người Quý Châu, năm nay mới 21 tuổi. Ngoài ra, cô còn có 1 đứa con nữa.

Y tá nói rằng mọi giấy tờ điều trị cho em bé đều do sản phụ tự ký: “Cô ấy không có hồ sơ khám bệnh, từ lúc nhập viện đến nay cũng chẳng có chồng hay người nhà đến thăm”. Mỗi khi hỏi về gia đình, cô Hầu đều im lặng không đáp hoặc vùi đầu vào chăn không nghe
.
Y tá Trương Linh thở dài: “Chắc cô ấy có nỗi khổ riêng nhưng đối với người làm y tế như chúng tôi, tính mạng là quan trọng nhất. Mội sinh mệnh đều có quyền được trân trọng và bảo vệ. Và đối với mỗi bà mẹ, thì đứa con bao giờ cũng là điều không dễ dàng từ bỏ”.

Nguồn: Sina
Chia sẻ