Nghẹn ngào ngày tiễn biệt hai ông cháu tử vong trong vụ Camry gây tai nạn ở Hà Nội

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Trong giây phút tiễn biệt hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thương tâm, những người dự lễ viếng đã không thể cầm lòng.

Đúng 11h (1/3), nghi thức tiễn biệt hai nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm tại đường Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, ra khỏi nhà tang lễ Bệnh viện Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

đám tang
Trong nỗi đau quá đỗi đột ngột sau vụ tai nạn thảm khốc, nhiều người thân trong gia đình ông Trần Việt Tiến và cháu Trần Gia Hân và những người dự lễ viếng đã không cầm được lòng. 

đám tang
Ai ai cũng lẳng lặng khi nhìn 2 cỗ quan tài trong nhà tang lễ Bệnh viện Đức Giang. Nhiều người tiếc thương cho bé Gia Hân khi tuổi đời còn quá nhỏ, còn cả tương lai phía trước nhưng đã mãi dập tắt vì vụ tai nạn quá kinh hoàng.

đám tang

đám tang
Nhìn hình ảnh đứa con gái 2 tuổi con chị Ly chít khăn tang, tiễn biệt người ông nội và người chị gái mới 6 tuổi đã vĩnh viễn ra đi nhiều người không cầm được lòng. Ai cũng thương cho những nạn nhân xấu số. 

đám tang

đám tang

Bà Nguyễn Thị Kim Phương (em dâu ông Tiến) buồn bã kể về gia cảnh của hai ông cháu gặp nạn và cho biết, chỉ mới hai năm trước, con trai ông đã mất sau một vụ tai nạn, hôm nay, vợ và con dâu ông lại phải tiễn đưa những người thân yêu nhất ra đi. “Anh ấy là trụ cột chính trong gia đình sau khi con trai qua đời. 

Hằng ngày anh ấy làm nghề cơ khí, chăm lo cho cả gia đình. Sáng nào cũng đưa các cháu đi học xong mới trở lại với công việc. Anh ấy và cháu Gia Hân ra đi đột ngột khiến những người thân trong gia đình tôi bị sốc nặng, mẹ cháu ngất lên, ngất xuống kể từ khi nghe tin dữ”, bà Phương đau xót.

Trước đó, khoảng 7h30 sáng 29/2, một vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực phố Ái Mộ (quận Long Biên, Hà Nội) khiến 3 người tử vong. Các nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Trúc (SN 1969, ở số nhà 58 phố Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội); ông Trần Việt Tiến (SN 1952, ở Tổ 7 phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) và cháu Trần Gia Hân (6 tuổi, học trường Tiểu học Ngọc Lâm). 

Trong đó, ông Tiến là ông của cháu Hân, trên đường chở cháu gái đi học đã gặp nạn. Còn bà Trúc đang đi bộ cũng bị chiếc xe Camry đâm phải. 

Đến trưa cùng ngày Nguyễn Quang Vinh (SN 1977, phường Thượng Thanh, quận Long Biên) đã đến công an quận Long Biên trình diện. Vinh khai nhận là người lái xe Camry gây ra tai nạn giao thông kinh hoàng.

Chia sẻ