Nghệ sĩ Xuân Hương khóc nghẹn buồn tủi nhớ lại tuổi thơ trước khi rơi vào cuộc hôn nhân địa ngục

Phúc Minh,
Chia sẻ

Xuân Hương thừa nhận bà đã từng uống thuốc suốt 3 năm nhưng bệnh tình không thuyên giảm.

Tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, nghệ sĩ Xuân Hương chia sẻ nhiều về cuộc đời đầy biến cố của mình. Xuân Hương nói trong suốt 20 năm, bà đã sống cùng tâm bệnh.

Xuân Hương kể: "Suốt 20 năm, tôi đã bị bệnh thần kinh. Tôi không nhớ mình bị bệnh thần kinh từ lúc nào nhưng có lẽ đã lâu lắm rồi. Tôi thấy bệnh nằm trong não mình khủng khiếp lắm. Tâm tính của tôi rất là khó gần. Bởi vì sao? Bởi vì đôi mắt của tôi lúc nào cũng giống như căm thù ai đó. Trong con người tôi có sự giận dữ mà không dám nói ra".

Nghệ sĩ Xuân Hương: 20 năm sống cùng bệnh thần kinh, khóc nghẹn vì nỗi buồn tủi từ mẹ  - Ảnh 1.

Xuân Hương trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà"

Xuân Hương thừa nhận bà đã từng uống thuốc suốt 3 năm nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Xuân Hương từng năn nỉ chồng cũ nói với gia đình anh rằng đối xử nhẹ nhàng với mình hơn để bà còn sống và nuôi con.

Cũng tại Gõ cửa thăm nhà, Xuân Hương kể về giai đoạn chưa lấy chồng với những nỗi niềm đầy trăn trở. Bà kể, từ nhỏ đã chịu nhiều buồn tủi. Xuân Hương nói rằng dù bà sinh ra trong gia đình có điều kiện nhưng má lại hiếm khi nào cho bà được ăn đá bào hay dắt đi chợ chơi. Có không ít lần khi Xuân Hương đòi ăn, má đã đánh bà. Khi nghĩ về tuổi thơ, bà thường hay khóc.

"Ly nước đá bào đó chỉ có năm mươi xu (bằng nửa đồng bạc) mà má cũng không chịu mua. Tôi khóc, bà lại đánh. Cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao bà lại tiếc với tôi mấy chục xu cho một món ăn trong khi bà đeo vàng trên cổ trên tay và có tiền cho người thân của bà mượn để rồi không bao giờ trả", Xuân Hương nhắc chuyện cũ.

Nghệ sĩ Xuân Hương: 20 năm sống cùng bệnh thần kinh, khóc nghẹn vì nỗi buồn tủi từ mẹ  - Ảnh 2.

Xuân Hương tâm sự bà đã từng sống với căn bệnh thần kinh trong khoảng 20 năm

Trải qua bao sóng gió, Xuân Hương bây giờ tự nhận mình là người không chồng, không con. Bà sống một mình trong căn nhà nhỏ, có thời gian thì tụ tập ca hát, đi chơi cùng bạn bè. Gần đây, khi đón tuổi mới, Xuân Hương được những người bạn tổ chức tiệc mừng cho. Bà đã vui vẻ chia sẻ thông tin lên Facebook cá nhân và cho rằng đó là kỷ niệm đẹp của cuộc đời mình.

Xuân Hương nói bà rất thích sống một mình vì điều đó mang đến cho bà cảm giác tự do: "Có ai ly dị rồi mà thấy hạnh phúc không. Có rất nhiều người bị trầm cảm nặng hơn vì sống một mình nhưng đối với chị, chị lại vui, cảm thấy tự do và sống được cho chính bản thân mình. Chị cảm thấy mình thương mình hơn, chị sợ cảm giác ràng buộc lắm rồi, đó là sự cô độc bên người thân của mình. Nó khủng khiếp lắm em", Xuân Hương nói thêm.

Chia sẻ