Nghệ sĩ Duy Thanh: Tự do vì vô tài sản, vô gia cư cho đến cuối cuộc đời

H.H,
Chia sẻ

Vậy là nghệ sĩ Duy Thanh đã trút hơi thở cuối cùng vào tối 14/4. Ông ra đi trong tâm thế thanh thản và sẵn sàng sau một thời gian tự sắp đặt cho ngày cuối cùng của cuộc đời mình.

Căn bệnh ung thư một lần nữa lại lấy đi của khán giả Việt Nam một nghệ sĩ tài ba. Nhiều ngày qua, công chúng yêu quý và dõi theo nghệ sĩ Duy Thanh đã chuẩn bị tâm lý cho sự ra đi này. Nhưng vẫn không tránh khỏi những xa xót, bàng hoàng.

Nghệ sĩ Duy Thanh: Tự do vì vô tài sản, vô gia cư cho đến cuối cuộc đời - Ảnh 1.

Nụ cười bình thản của nghệ sĩ Duy Thanh những ngày cuối đời

Trong suốt 5 năm, "kẻ phản diện" của màn ảnh Việt đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư di căn nặng nề. Nhưng cũng trong 5 năm ấy, ông chưa từng bi quan chán nản. Không chỉ tham gia tới 6 bộ phim dài tập trong thời gian điều trị ung thư với các tuyến nhân vật xuyên suốt, nghệ sĩ Duy Thanh còn tham gia nhiều hoạt động xã hội khác, thể hiện một tâm thế đầy lạc quan và kiên cường hiếm có. Sự kiên cường ấy khiến công chúng vừa thán phục, vừa xót xa. Nhưng nếu người ta biết được phần nào đó về cuộc đời ông, người ta sẽ không chỉ xót xa.

Nghệ sĩ Duy Thanh: Tự do vì vô tài sản, vô gia cư cho đến cuối cuộc đời - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Duy Thanh đã lựa chọn một cuộc sống "tự do" đến hết cuộc đời

Nam diễn viên của Đất và người, Săn bắt cướp, Khi đàn chim trở về… được chẩn đoán mắc ung thư phổi vào năm 2012, ngay trước thời điểm chuẩn bị quay bộ phim Bí mật tam giác vàng. Khi phát hiện ra bệnh, ông đã phải cáo lỗi với đoàn phim để tập trung vào điều trị, bởi căn bệnh được phát hiện lúc đã ở giai đoạn nặng nề. Nghệ sĩ Duy Thanh theo đuổi phương pháp hóa trị và đã trải qua hàng chục lần truyền hóa chất với các loại thuốc đặc hiệu vô cùng đắt đỏ. Ông cứ âm thầm chiến đấu, cho đến cuối năm 2015, bệnh trở nặng đến mức tưởng không qua khỏi, ông mới quyết định chia sẻ với công chúng như thể chuẩn bị cho lời chào tạm biệt.

Nghệ sĩ Duy Thanh: Tự do vì vô tài sản, vô gia cư cho đến cuối cuộc đời - Ảnh 3.

Gây ấn tượng với công chúng bằng những vai phản diện sắc lạnh trên màn ảnh, nhưng ngoài đời nghệ sĩ Duy Thanh lại là một con người được đồng nghiệp và bạn bè kính trọng

Thời điểm đó, công chúng đã không khỏi bất ngờ trước một Duy Thanh khác lạ. Mái tóc bạc trắng lưa thưa, vóc dáng bệ vệ phương trượng của một "kẻ phản diện" điển hình trên màn hình hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là cơ thể gầy rộc và gương mặt xương dài không thể nhận ra nổi. Duy Thanh xuất hiện và nói nhiều về chuyện "hậu sự". Về tâm nguyện muốn được hiến xác cho khoa học, hoặc nếu không có cơ hội hiến xác thì mong được người thân hỏa tang và rải tro cốt xuống sông Hồng nơi cột mốc biên giới 92 để được hòa linh hồn vào lòng đất Việt. Ít ai, trong những dự cảm sinh tử cận kề, lại có thể tỉnh táo và bình tĩnh với khát khao tận hiến cho đời đến vậy.

Nghệ sĩ Duy Thanh: Tự do vì vô tài sản, vô gia cư cho đến cuối cuộc đời - Ảnh 4.

Những năm tháng trên giường bệnh, nghệ sĩ Duy Thanh đã lựa chọn sự cô đơn thay vì tìm một bờ vai để dựa vào

Nhưng các đồng nghiệp và những người thân thiết thì không lạ trước tâm nguyện ấy của nghệ sĩ Duy Thanh. Bị đóng đinh vào vai phản diện, song ngoài đời Duy Thanh lại là một nghệ sĩ được kính trọng bởi cả tài năng lẫn nhân cách. Ít người biết, nghệ sĩ Duy Thanh đã sống độc thân nhiều năm nay, kể từ khi ông còn trẻ. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, nghệ sĩ Duy Thanh không đi bước nữa và ông cũng giữ một cuộc sống cá nhân trong sạch, không chút phiền lụy và tai tiếng bởi chuyện ái tình, điều mà rất ít nghệ sĩ ở thế hệ của ông làm được.

Thực ra, nghệ sĩ Duy Thanh có một người bạn tri âm. Hai người gắn bó với nhau mà không kết hôn. Nghệ sĩ Duy Thanh không bao giờ tiết lộ về cuộc sống riêng của mình với ai, nhưng những người gần gũi hiểu rằng, bản thân ông không muốn phiền lụy đến người khác, không muốn người khác phải chịu phiền lụy vì mình. Người phụ nữ thứ hai của Duy Thanh có một con trai riêng. Không rõ ông đã dành cho người con trai riêng của bạn mình điều gì, để mà lúc ông bị bệnh, chàng trai ấy đã dành cho ông sự chăm sóc tận tình như con trai ruột. Cậu tình nguyện làm tài xế kiêm hộ lý cho ông mỗi khi ông có công việc quan trọng ở xa, như đi về Hải Phòng casting hay quay phim ngoại cảnh. Nhiều người không biết chuyện riêng nhà Duy Thanh lại nghĩ ông có một cậu con trai sau cô con gái lớn.

Nghệ sĩ Duy Thanh: Tự do vì vô tài sản, vô gia cư cho đến cuối cuộc đời - Ảnh 5.

Cuộc sống đời thường của nghệ sĩ Duy Thanh trong căn nhà không có người phụ nữ thường trực nhưng không chán nản mà đầy an yên, tự tại.

Ấy vậy mà, đến lúc bệnh trở nặng và tiên lượng xấu hồi năm 2015, ông lại rời bỏ người bạn tri âm ấy để về ở cùng cha và em trai ruột. Trong cái lúc người ta cần tìm một bờ vai để bấu víu, để dựa vào, thì ngược lại, ông chọn cách tự mình chiến đấu với mình. Ông không muốn phải ràng buộc vào vai có lẽ cũng vì không muốn ai phải chịu ràng buộc vào mình, ngay cả khi sự ràng buộc ấy là tự nguyện. Có thể ông quá khái tính, quá cực đoan, khái tính và cực đoan đến khắc kỉ với chính mình. Không chấp nhận bất kì sự phiền lụy nào do mình gây nên. Giống như lúc ông ra đi khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên và duy nhất vậy. Ra đi với hai bàn tay trắng, toàn bộ tài sản theo đúng nghĩa đen đều để lại cho vợ để chăm lo cho con gái của mình.

Giờ đây, vào ngày cuối cùng của cuộc đời, ông cũng tự do như cách ông sống những năm tháng qua. "Tự do theo nghĩa vô gia cư, vô tài sản" như cách ông định nghĩa. Ông cũng tránh tối đa phiền phức cho người thân yêu của mình bằng việc thu xếp chu đáo mọi việc hậu sự. Từ việc nhỏ nhất là chọn tấm ảnh thờ cho chính mình để hạn chế cả những lo toan bời rối cho người ở lại. Con người ông là thế, rành mạch và khảng khái cho đến thời khắc lìa cõi tục mà đi.

Nghệ sĩ Duy Thanh: Tự do vì vô tài sản, vô gia cư cho đến cuối cuộc đời - Ảnh 6.

Con người ông là thế, rành mạch và khảng khái cho đến thời khắc lìa cõi tục mà đi.

Công chúng sẽ không bao giờ quên ông: "kẻ phản diện" cao quý có cái tên Duy Thanh.

Chia sẻ