Nghe mẹ chồng bảo ra ở riêng, em đã bật khóc nức nở vì không nỡ nhưng thái độ của chồng càng khiến em phẫn uất

H.Dương,
Chia sẻ

Mẹ chồng bảo ra ở riêng chẳng khác nào đuổi vợ chồng em đi. Em ôm mặt bật khóc thì chồng phán một câu lạnh lùng.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Em chào chị Hướng Dương,

Em và mẹ chồng thân thiết, yêu thương nhau lắm chị ạ. Đi đâu em cũng đưa mẹ chồng đi, có gì ngon là mẹ lại dành phần cho em. Mỗi khi đi đâu, nhìn em và mẹ thân thiết, ai cũng bảo là mẹ con ruột. Ngay cả em cũng không nghĩ đến hai từ "mẹ chồng" đầy khoảng cách kia nữa.

Nhưng chồng em lại khác. Anh lúc nào cũng khó chịu, cáu gắt với mẹ. Cũng bởi bà hay nói nhiều, mỗi lần anh đi nhậu nhẹt là gọi điện hối thúc liên hồi. Anh còn gắt gỏng bảo rằng anh chẳng là gì trong nhà, mẹ chỉ biết bênh dâu mà coi thường con trai. Em nghe cũng thấy nực cười, ai đời con đẻ đi phân bì với con dâu.

Nghe mẹ chồng bảo ra ở riêng, em đã bật khóc nức nở vì không nỡ nhưng thái độ của chồng càng khiến em phẫn uất - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Khi thấy mẹ quyết định sang tên sổ đỏ mảnh đất bà mới mua cho em làm chủ, chồng em càng khó chịu hơn. Mẹ đã giải thích rằng em chỉ đứng tên tạm thời, sau này mảnh đất đó sẽ giao cho con trai chúng em nhưng anh vẫn hằn học. Anh tỏ thái độ bực bội, liên tục đi nhậu nhẹt với bạn bè. Vợ chồng em cũng vì thế mà cãi nhau, lạnh nhạt, mâu thuẫn nhiều lần.

Sau cùng, có lẽ vì không chịu đựng nổi vợ chồng em cãi nhau liên tục nên mẹ chồng bảo ra ở riêng. Nghe mẹ nói thế, em chỉ biết ôm mặt khóc nức nở vì không muốn. Nhưng chồng em lại thản nhiên đáp: "Ra ở riêng là đúng rồi, ở chung rồi bà sang tên cả căn nhà hiện tại cho cô ta à?".

Em sốc toàn tập chị ạ. Ai đời lại đi nói vợ mình như thế? Không lẽ anh nghĩ em sống với anh chỉ vì căn nhà bề thế và mảnh đất rộng lớn hay sao? Em chán nản quá và đang muốn ly hôn chị ạ. Em có nên đưa đơn ly hôn không chị?

Nghe mẹ chồng bảo ra ở riêng, em đã bật khóc nức nở vì không nỡ nhưng thái độ của chồng càng khiến em phẫn uất - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Chào em gái,

Thường thì con dâu đi so bì với con trai, hoặc mẹ chồng sẽ ghét con dâu và con trai sẽ khó xử khi đứng giữa. Chuyện gia đình em thì hoàn toàn ngược lại.

Nhưng em ạ, em đừng nên vội vàng đưa đơn ly hôn. Em làm thế chỉ càng khiến chồng em cảm thấy suy nghĩ của anh là đúng. Thế nên thay vì ly hôn, em hãy khiến chồng phải thay đổi suy nghĩ.

Trước mắt, em cứ ra ở riêng theo đúng ý chồng. Em cũng cần phân chia công việc nhà rạch ròi để tránh ôm đồm quá nhiều việc một lúc. Chăm con cũng là trách nhiệm chung, em hãy chia sẻ với chồng điều đó.

Dù ở riêng nhưng em vẫn cứ sống hiếu thuận với mẹ chồng như trước. Cứ về thăm nom mẹ mỗi khi rảnh. Hoặc đưa con về nhà chồng chơi vào cuối tuần. Khi cha mẹ chồng đau bệnh, em hãy chăm sóc ông bà thật tốt. Hướng Dương tin, khi yêu thương trao đi sẽ nhận về yêu thương. Rồi sẽ đến lúc nào đó, chồng em hiểu được tấm lòng em dành cho mẹ chồng là thật tâm chứ không xuất phát từ vụ lợi cá nhân.

Về phần mảnh đất, nếu chồng em quá khó chịu, gây áp lực hoặc mâu thuẫn gia đình, Hướng Dương khuyên em nên để anh ấy cùng đứng tên. Như thế cũng thể hiện sự tôn trọng với chồng em ạ.

Mong gia đình em êm ấm, hạnh phúc.

Hướng Dương.

Chia sẻ