Ngây ngất với chợ hoa cổ nhất Hà Nội

Chí Bảo,
Chia sẻ

Với người Hà Nộ,i chợ hoa Hàng Lược luôn lưu giữ những ký ức đẹp bởi những nét duyên, nét hoài cổ...

Chợ hoa Hàng Lược xuất hiện cách đây hàng trăm năm. Đây là chợ hoa cổ nhất, lâu đời nhất tại Hà Nội. Mỗi năm chợ chỉ họp một lần duy nhất vào ngày 23 tháng Chạp và kéo dài đến ngày 30 Tết. 

Trải qua những thăng trầm của thời thế nhưng chợ hoa Hàng Lược vẫn giữ được những nét độc đáo. Người trẻ đến để ngắm hoa, còn với người lớn tuổi thì đây là dịp để tìm lại ký ức của những cái Tết xưa cũ.

Gọi là chợ nhưng người tìm đến đây để ngắm nhiều hơn mua. Nếu đi chợ những ngày cuối cùng của năm này, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp những cụ già tóc bạc phơ, dắt chiếc xe đạp nhỏ loanh quanh trong chợ. 

Ngây ngất với chợ hoa cổ nhất Hà Nội 1

Ngây ngất với chợ hoa cổ nhất Hà Nội 2
Với người cao tuổi, chợ chứa biết bao kỷ niệm. 

Với họ đi chợ để tìm lại những ký ức Tết của năm nào. Trong câu chuyện của những người này thấp thoáng cái Tết của thời chiến, thời bao cấp, thời đói khổ… 

Ngây ngất với chợ hoa cổ nhất Hà Nội 3
Đăm chiêu trong dòng kí ức... 

Ngây ngất với chợ hoa cổ nhất Hà Nội 4
...cùng trò chuyện...

Ngây ngất với chợ hoa cổ nhất Hà Nội 5
...hay bàn luận về một thế đào. 

Chúng tôi có mặt tại chợ ngày 27 Tết, chợ không ồn ào, náo nhiệt nhưng cũng đủ để mỗi người cảm nhận được không khí Tết tràn ngập tại đây. 

Cụ Hòa (Hàng Điếu, Hoàn Kiếm) ngậm ngùi chia sẻ với chúng tôi “ngày tôi còn nhỏ, năm nào hễ đến ngày khai chợ ông nội cũng dẫn chúng tôi đến đây. Ngày đó hoa cũng nhiều lắm nhưng nhiều nhất vẫn là đào Nhật Tân. Bây giờ có tuổi rồi con cháu khuyên không nên đi lại nhiều nhưng tôi kiên quyết đi chợ bằng được bởi với tôi chợ là một điều gì đó hằn sâu vào ký ức mỗi dịp Tết đến”.

Còn cụ Phương (70 tuổi, Hàng Bông) hồ hởi nói “Chợ đã gắn với tuổi thơ của chúng tôi, năm nào dù bận bịu hay bệnh vẫn cố gắng đến chợ để hưởng không khí Tết và mua những cành đào, chậu quất ưng ý”.

“Mấy chục năm qua, năm nào tôi cũng bán hoa đào tại đây, với tôi bán được hoa cũng là niềm vui nhưng niềm vui lớn nhất là được gặp lại những người bạn của thời thơ ấu. Tuy ai cũng lên chức ông, tóc đã bạc phơ nhưng gặp lại ai cũng rưng rưng” – Cụ Tâm một người bán hoa tại chợ đã hơn 40 năm chia sẻ.

Không chỉ người cao tuổi mới có thú vui đi ngắm chợ hoa Hàng Lược mà những người trẻ tuổi, khách nước ngoài cũng thích thú trải nghiệm nét văn hóa trăm năm này. 

Ngây ngất với chợ hoa cổ nhất Hà Nội 6

Ngây ngất với chợ hoa cổ nhất Hà Nội 7
Nhiều bậc cha mẹ dẫn trẻ đi chơi

Với những người trẻ tuổi thì họ đến mua sắm, đến hưởng thụ và kiếm tìm những nét đẹp của chợ. Với những gia đình trẻ lại bồng bế con cháu đến chợ rồi kể lại những hoài niệm của các phiên chợ đã qua. 

Ngây ngất với chợ hoa cổ nhất Hà Nội 8
Chọn hoa.

Ngây ngất với chợ hoa cổ nhất Hà Nội 9

Ngây ngất với chợ hoa cổ nhất Hà Nội 10
Những cành đào tươi thắm được mua tại chợ với giá phải chăng.

Những năm gần đây, chợ không chỉ bán mình hoa mà còn bán thêm các loại đồ trang trí, bánh kẹo, phong bao lì xì, đồ dùng phục vụ những ngày Tết. Điều này đã tạo nên cho chợ hoa một diện mạo mới. 

Ngây ngất với chợ hoa cổ nhất Hà Nội 11
Nhiều đồ trang trí được baỳ bán.

Ngây ngất với chợ hoa cổ nhất Hà Nội 12
Một vị khách xinh đẹp lấy lại tiền thừa.

Ngây ngất với chợ hoa cổ nhất Hà Nội 13
Bao lì xì được nhiều khách hàng chọn lựa.

Ngây ngất với chợ hoa cổ nhất Hà Nội 14
Chợ cũng bán thêm hoa lụa, hoa nhựa.

Ngây ngất với chợ hoa cổ nhất Hà Nội 15
Chợ thu hút đông đảo khách nước ngoài...

Ngây ngất với chợ hoa cổ nhất Hà Nội 16
...hay nhiều bạn trẻ đến ghi lại những khoảnh khắc đẹp trước thềm năm mới.

Chợ khai mạc từ ngày 23 và kết thúc vào đêm giao thừa. Hoa và các đồ trang trí Tết vẫn vậy nhưng hàng năm chợ vẫn cuốn hút một lượng khách khá đông đúc. Ngoài nhu cầu mua sắm thì việc hưởng thụ không khí Tết, nét hoài cổ của những kỷ niệm xưa cũ đã khiến chợ hoa Hàng Lược có một vị trí rất quan trọng trong lòng mỗi người Hà Nội.
Chia sẻ