Ngày nắng nóng, tối người dân liều mạng hóng mát trên cầu Nhật Tân
Những ngày oi bức thế này, cứ lên cầu Nhật Tân là người đi đường lại bàng hoàng, lo ngại vì những kiểu hóng gió nguy hiểm của người dân Hà Nội.
Trời nắng nóng, nhiệt độ lên tới 40 độ C. Chiều xuống, người dân đổ ra những điểm mát mẻ để hóng gió. Điểm yêu thích nhất là những cây cầu.
Thành thường lệ, cứ tầm chiều muộn tới đêm khuya, nam thanh nữ tú, học sinh lại nô nức ra cầu Nhật Tân để hóng mát, tâm sự. Họ dựng xe máy sát lề cầu rồi ngồi lên yên xe quay mặt ra phía sông để tâm sự, chơi đùa. Có những đôi trèo qua lan can cho... đỡ vướng.
Cầu Nhật Tân là một cây cầu được xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 13.626 tỷ đồng nằm trong tổng số 7 cầu bắc qua sông Hồng đoạn Hà Nội, kết cấu nhịp của cầu chính theo dạng cầu dây văng nhiều nhịp với 5 trụ tháp hình thoi và 6 nhịp dây văng. Từ khi hoàn thành đến giờ, cứ tầm giờ tối là cây cầu này tấp nập người lên hóng mát.
Cứ chiều tối, nam thanh nữ tú lại ra cầu Nhật Tân hóng gió.
Đã từ lâu, cầu Nhật Tân trở thành nơi hẹn hò của không ít cặp đôi trẻ.
Nhiều nam thanh nữ tú còn vô tư ngồi cheo leo trên thành cầu để pose ảnh.
Bao người đi đường lo lắng, ái ngại. Anh Duy Thành (sinh viên đại học Mỏ) cho biết, cứ tầm tối, anh cùng bạn gái lại lên cầu Nhật Tân hóng gió. Đứng qua lan can không thú bằng trèo hẳn qua...
Nhìn những pha leo trèo như thế này chẳng ai nghĩ chỉ một chút nữa là gần tới "miệng tử thần"
Với họ, nơi này là khoảng không để thể hiện tình cảm.
Một không gian riêng tư thú vị.
Ngồi hóng mát xong, nhiều thanh niên còn thản nhiên xả rác.
Những ngày nóng cao điểm, hàng trăm lượt xe đỗ lại cầu Nhật Tân để hóng mát.