Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Bí quyết giữ lửa gia đình của người nổi tiếng

,
Chia sẻ

Mỗi nghệ sỹ có một cách giữ hạnh phúc gia đình êm ấm theo cách riêng của mình. Nhưng tựu chung lại đều là sự biết hi sinh và nhường nhịn nhau giữa hai vợ chồng.

NSƯT Đức Trung: Hạnh phúc từ những điều giản đơn



Ảnh cưới hạnh phúc của NSUT Đức Trung

Tôi mà không khéo là bị "bắt bài" ngay. Biết thế nên tôi càng cố gắng sống đơn giản chừng nào hay chừng đó.

Để hạnh phúc, mình phải luôn chứng tỏ mình là người đàn ông, phải cao thượng và không nhỏ nhen trước tất cả mọi việc. Nhường nhịn không đồng nghĩa với "chịu thua". Thế nên, mỗi lần có xung đột, tôi bỏ ra ngoài. Bởi khi đang "bốc hoả" sẽ có những hành động không chín chắn, dẫn đến 2 bên cùng tổn thương.Tôi không giỏi nuông chiều vợ. Nhưng theo tôi, hạnh phúc bắt đầu từ chính sự chia sẻ những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống. World Cup năm nay, tôi chưa bỏ trận nào, kể cả những trận lúc 1h30.


Vợ tôi xót lắm! Nhưng biết tính nên chỉ khuyên đừng "xem cố". Những hôm có trận khuya, vợ tôi thường chuẩn bị cho tôi đồ ăn, thức uống để nạp "năng lượng". Những hôm nào tôi đi dạy hoặc bận không xem được, vợ tôi xem thay, rồi thông báo tỷ số.

Vợ chồng tôi hiện sống với cô con gái út, đang là sinh viên. 2 người con lớn đã ra ở riêng ngay khi lập gia đình. Nếu ở thế hệ của chúng tôi, hạnh phúc là sự giản đơn khi chỉ nghĩ đến việc làm sao để nuôi sống cả gia đình. Còn bây giờ, sự khác biệt về thời đại khiến chúng tôi phải chủ động tìm cách dung hoà với lớp trẻ. Vợ chồng tôi chỉ dặn con: Có làm gì thì hãy luôn nhớ về với gia đình và đừng ảnh hưởng đến danh dự bố mẹ. Trong xã hội phức tạp như hiện nay, con cái không nghiện hút, trộm cắp, không dính vào tệ nạn xã hội... với tôi là hạnh phúc lắm rồi!.
 
GS. TS Nguyễn Lân Dũng: Không bao giờ cãi vợ



Đại gia đình GS.TS Nguyễn Lân Dũng

“Sau 39 năm chung sống, ngày nào với tôi cũng là Ngày gia đình. Công việc của tôi rất bận, nhiều lúc phải đi công tác xa, dài ngày, nhưng khi về với tổ ấm gia đình là tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Cũng có những lúc vợ chồng không đồng quan điểm, nhưng nghĩ lại tôi thấy mình chưa bao giờ cãi vợ, dù vợ tôi có sai tôi cũng không bao giờ cãi. Sau khi hiểu rõ, vợ tôi bảo "sao em nói sai mà anh không nói gì", tôi chỉ cười. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ "thắng vợ, thắng chồng thì có hay ho gì?" - GS Nguyễn Lân Dũng kể .
 
Với PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu (nguyên Phó Giám đốc BV Trung ương Quân đội 108) - vợ GS Lân Dũng, thì gia đình hạnh phúc vừa là chỗ dựa tinh thần, vừa là môi trường tốt để con cái trưởng thành. Chia sẻ với chúng tôi, bà nói: “Anh Dũng là người hiểu tâm lý lại hay nhường nên chẳng bao giờ nói nặng lời với tôi.
 
Cũng nhờ chồng, nhờ con mà suốt gần 30 năm qua tôi vừa đảm đang công việc chung, vừa lo được công việc gia đình khá tươm tất. Với tôi, hạnh phúc là khi người vợ và người chồng luôn quan tâm đến các thành viên trong gia đình, luôn tôn trọng và hiểu giá trị của nhau thì cuộc sống hôn nhân sẽ lâu bền.

Hiện nay, vợ chồng tôi rất hạnh phúc vì các con đều trưởng thành. Chúng tôi có hai cháu. Cháu lớn Nguyễn Lân Hiếu hiện là Tiến sĩ y khoa chuyên ngành tim mạch, con dâu làm ở ngành hàng không. Các cháu đã có hai con- một trai, một gái- rất kháu khỉnh và đáng yêu. Con gái là Nguyễn Kim Nữ Thảo hiện đang làm luận án Tiến sĩ tại Mỹ. Chồng cháu tốt nghiệp Tiến sĩ tại Bỉ, hiện cũng đang làm công tác nghiên cứu tại Mỹ”.  

Gia đình Nhạc sỹ Nguyễn Vĩnh Tiến: Sống không dựa dẫm



Gia đình nhạc sỹ Nguyễn Vĩnh Tiến hiện có 3 thế hệ cùng chung sống rất hạnh phúc. Bố nhạc sỹ- ông Nguyễn Vĩnh Tuyền chia sẻ, để có được cuộc sống hôm nay, gia đình ông đã có cả một quá trình  dạy các con có cuộc sống tự lập ngay từ khi còn nhỏ.

Bố nhạc sỹ Vĩnh Tiến chia sẻ: Khi cưới vợ, tôi vẫn đi bộ đội. Mẹ Tiến vừa đi làm, vừa học thêm, vừa dạy con học hành. Năm 36 tuổi, mẹ Tiến đi làm chuyên gia y tế ở Algerie. Khi về nước có đủ tiền mua được 18 cái xe máy, nhưng Tiến không được đi vì: "Đó là công sức lao động của bố mẹ. Con học giỏi sau này sẽ tự mua xe đi".

Ông bà rất thống nhất cách dạy con, luôn tạo điều kiện để các con tự lực làm việc. Nếu con xuống bếp bê nồi cơm lên thì phải nhớ cái muôi xới cơm. Nếu quên phải leo lên xuống cầu thang 3 lần lấy lại sẽ không bao giờ quên. Vì thế mẹ đi làm chuyên gia, bố đi bộ đội, 3 anh em Tiến ở nhà vừa tự lo cho bản thân, vừa cố gắng học hành để có kết quả tốt nhất.

Ông Tuyền thường dạy con cháu làm việc đừng có gian manh, phải sống giàu lòng nhân ái. Một lần vội việc ông đã không dừng xe cho tiền một người tàn tật phải di chuyển bằng 2 cái ghế con. Khi trở về tìm thì không thấy để cho nữa. Ông bảo, nếu điều kiện cho phép làm từ thiện, nhân ái các con nên làm ngay để sau này không phải ân hận.

 Theo ông Tuyền, cái gốc gia đình cần là nhận thức, quan điểm, tư duy sống của người làm cha mẹ. Muốn có gia đình hạnh phúc, thành đạt thì việc giáo dục con trẻ quan trọng số 1. 

Gia đình khuyết thiếu: Làm thế nào để hạnh phúc?

Nghệ sĩ Thanh Quý: Làm chủ bản thân để sống hạnh phúc
 

Lúc chia tay với người chồng thứ hai, nhiều người bảo tôi dại dột khi đã chung sống với nhau gần 20 năm rồi mà vẫn dẫn đến chia tay. Nhiều người cũng nghĩ tôi phải buồn lắm nhưng thực lòng, khi người đàn ông không còn xứng đáng với mình, tôi sẽ không bao giờ nuối tiếc. Tôi cũng không tự biến mình thành con kỳ nhông để phù hợp với hoàn cảnh đã đổi thay.

Phụ nữ sau ly hôn bao giờ cũng bị thua thiệt và vất vả, nhưng với tôi điều đó không quá nặng nề bởi lúc đó con gái tôi cũng đã trưởng thành. Những năm sau này, thấy tôi sống một mình, nhiều người cũng cứ khuyên tôi nên nghĩ về lâu về dài để sau này còn có người nương tựa. Nhưng chắc gì người có gia đình đã không cô đơn và ngược lại, chắc gì người sống một mình mà lẻ loi. Dù ở trong hoàn cảnh đoàn tụ hay khuyết thiếu, nếu phụ nữ làm chủ được bản thân và cuộc sống của mình thì sẽ có hạnh phúc.

Nghệ sĩ đàn bầu Hoàng Anh Tú: Vừa làm cha, vừa làm mẹ


Tôi đến với Thanh Thanh Hiền khi đã có một đời vợ và một cô con gái. So với người vợ đầu tiên, tôi và Hiền có thể nói hợp với nhau về mọi mặt.

Không như nhiều cặp vợ chồng, tình yêu sẽ phai nhạt theo thời gian nhưng sau 9 năm chung sống cho đến khi chia tay, tôi và Hiền chưa lúc nào thôi hết yêu nhau. Chính vì dấu ấn của Hiền trong ngôi nhà quá nhiều nên một thời gian dài, tôi gần như bị suy sụp và sống như một gã nghiện. Nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của cô ấy. Nhưng rồi thời gian qua đi, tôi cũng lấy lại được cân bằng. Giờ đây, mục đích lớn nhất trong cuộc đời tôi và cũng là tài sản vô giá là hai cô con gái nhỏ. Để khoả lấp chỗ trống, tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, lại vừa là bạn của các con để làm sao cho chúng không cảm thấy bị hụt hẫng.

Thực ra, nhiều người cho rằng, ly hôn sẽ khiến con cái bị thiếu hụt. Nhưng khi đã không còn tình yêu, nếu cứ gượng ép mà sống với nhau thì sẽ lại càng ảnh hưởng đến con nhiều hơn. Dù không cùng sống trong một mái nhà nhưng cả hai chúng tôi vẫn cùng chăm chút cho con, chỉ có điều là nó không được diễn ra cùng lúc mà thôi. Hiện tại cũng có nhiều người đến với tôi, nhưng tôi xác định chỉ làm bạn chứ không thể làm vợ chồng thêm lần nữa. Không hẳn vì tôi sợ hôn nhân mà bởi vì tôi không muốn phụ nữ khổ vì tôi. 

Theo Gia đình xã hội
Chia sẻ