Ngày cận Tết Giáp Thìn, nghe Phương Oanh kể chuyện mang thai "rồng con", bật mí về con người thật của ông xã shark Bình

Pa Dun,
Chia sẻ

Năm 2024 sẽ là 1 năm cực kỳ đặc biệt với Phương Oanh và shark Bình bởi cả hai sẽ chào đón cặp “rồng con”.

Năm 2023 là một năm có lẽ cực kỳ khó quên với nữ diễn viên Phương Oanh. Đây là năm mà người đẹp chào đón rất nhiều điều mới mẻ trong cuộc đời, từ cô gái độc thân trở thành người phụ nữ của gia đình. Từ người đẹp son rỗi tới "bà mẹ bầu bì" của cặp sinh đôi.

Trò chuyện với Phương Oanh vào một ngày cuối năm Quý Mão bận rộn, người đẹp hạnh phúc kể về một năm trôi qua với những điều khiến cô hạnh phúc tới vỡ oà. Mặc dù đang mang thai đôi ở tháng thứ 6 nhưng Phương Oanh vẫn vô cùng xinh đẹp và gọn gàng. Người đẹp diện 1 chiếc váy len màu xanh nhạt ôm sát cơ thể mang lại sự ấm áp trong tiết trời Đông Hà Nội nhưng vẫn khoe trọn vẹn đường cong đẹp nhất của mẹ bầu.

Ngày cận Tết Giáp Thìn, nghe Phương Oanh kể chuyện mang thai "rồng con", bật mí về con người thật của ông xã shark Bình- Ảnh 1.

Thỉnh thoảng trong cuộc trò chuyện, Phương Oanh hạnh phúc chạm tay lên bụng, nơi hai sinh linh bé bỏng đang khẽ cựa mình, niềm vui không thể che giấu nơi đáy mắt.

“Bầu cũng không được xuề xoà”

Khi được hỏi về một năm 2023 đã trôi qua có điều gì "tiếc nuối" hay không, Phương Oanh hạnh phúc chia sẻ: "Năm nay là năm mang lại cho Oanh nhiều thứ. Quả thật, có những điều mà đến khi mình chạm tay vào được thì mới hiểu cảm giác nó như thế nào. Ngày trước, khi mà Oanh vẫn độc thân, thì không nghĩ chuyện làm chủ gia đình sẽ như thế nào, lấy chồng sinh con sẽ ra sao.

Cho đến năm nay, Oanh hiểu được trọn vẹn mọi điều, từ việc có gia đình, lấy chồng rồi lại mang thai và chuẩn bị cho hành trình làm mẹ. Oanh vừa thấy mãn nguyện và vừa thấy biết ơn vì trong 1 năm lại có được nhiều điều thiêng liêng và đáng có trong cuộc đời của 1 người con gái cùng đến như vậy. Thật sự không có gì để Oanh cảm thấy tiếc nuối cả, đó có lẽ là sự bù đắp dành cho Oanh. Có những lúc, Oanh phải tự thốt lên rằng: Năm nay là 1 năm quá tuyệt vời. Từng ngày trôi qua, Oanh cảm nhận được sự tồn tại của 2 sinh linh bé nhỏ, những cử động nhỏ nhất của các con như là đạp, máy thai đều khiến Oanh hạnh phúc vô cùng. Và đúng thật là có những điều phải trải qua mình mới cảm nhận chân thực được hết".

Ngày cận Tết Giáp Thìn, nghe Phương Oanh kể chuyện mang thai "rồng con", bật mí về con người thật của ông xã shark Bình- Ảnh 2.

Cũng như nhiều phụ nữ khác, Phương Oanh khi lần đầu mang thai cũng trải qua những hành trình đong đầy cảm xúc từ vui mừng hạnh phúc cho tới bất chợt lo lắng.

Phương Oanh thừa nhận, cô từng bật khóc vì hạnh phúc khi cảm nhận được sự tồn tại của các con trong cuộc đời mình. Cũng có lúc những nỗi lo lắng vu vơ của bà mẹ lần đầu mang thai khiến Phương Oanh bất an. May mắn rằng người đẹp luôn tìm hiểu kỹ những kiến thức khoa học khi mang thai và nhờ có sự tư vấn từ bác sĩ.

"Khi biết có các con, Oanh cũng từng bật khóc, thậm chí là khóc nhiều chứ. Nhưng tất cả là giọt nước mắt của hạnh phúc. Thỉnh thoảng bây giờ nghĩ lại Oanh cảm thấy mọi thứ vô cùng kì diệu, thậm chí lạ lẫm, mới mẻ và cũng có chút lo lắng. Xong rồi nghĩ đến lúc mà đón 2 con chào đời cũng khiến Oanh thấy rất xúc động rồi. Thật sự, cảm giác lần đầu làm mẹ là điều không thể nào trải qua một lần thứ hai trong cuộc đời", Phương Oanh hạnh phúc chia sẻ.

Cũng như nhiều mẹ bầu khác, những tháng đầu mang thai Phương Oanh ốm nghén rất nặng. Tuy nhiên qua 3 tháng đầu tiên thì sức khoẻ dần ổn định hơn. Hiện tại dù mang thai đôi ở tháng thứ 6 nhưng người đẹp và hai con đều khoẻ mạnh và có chỉ số phát triển tốt. Hiện tại Phương Oanh đã tăng hơn 10kg nhưng vẫn giữ được phom dáng gọn gàng. Người đẹp hạnh phúc cho biết dưới những video mà cô chia sẻ nhiều "mẹ bầu" hài hước vào "xin vía bầu khoẻ, bầu xinh".

Ngày cận Tết Giáp Thìn, nghe Phương Oanh kể chuyện mang thai "rồng con", bật mí về con người thật của ông xã shark Bình- Ảnh 3.

"Oanh cũng trải qua giai đoạn ốm nghén nên biết là stress như thế nào, rồi tâm lý sợ xấu, Oanh cũng vậy. Mang thai lần đầu nên sợ nhiều thứ lắm. Nhưng quan trọng tinh thần mình phải vững, mình phải đối diện với từng vấn đề. Mình hiểu bầu thì phải nghén, bầu mà xấu thì mình làm cho bớt xấu đi, chăm chút hơn cho bản thân. Đừng nghĩ là bầu thì mặc tuềnh toàng, mặc rộng cho thoải mái.

Thực tế thì mình vẫn mặc được đồ ôm, có độ co giãn tốt để mình vẫn có thể thoải mái nhưng cơ thể vẫn thanh thoát. Khi mà mình có tinh thần tốt thì sức khoẻ sẽ tốt hơn. Với thêm nữa là mọi người hay quá kiêng, như kiêng vận động, kiêng đứng. Nếu mà ai yếu quá, bác sĩ tư vấn nên hạn chế vận động thì phải lưu ý nhưng với mẹ bầu sức khoẻ bình thường thì không nên quá kiêng. Bản thân Oanh cũng không kiêng quá nhiều, thực phẩm không tốt nhưng thèm quá thì Oanh vẫn ăn nhưng ở lượng nhỏ nhất định được cho phép thì sẽ không ảnh hưởng gì đến em bé cả. Khi tinh thần mình xác định như vậy thì mình sẽ biết cách để mẹ vui thì con khoẻ. Mẹ với con có một sự hợp tác với nhau, mình không mệt, không áp lực, stress thì con cũng rất hợp tác, ngoan ngoãn. Trộm vía thì thai kỳ của oanh cũng diễn ra thuận lợi, mẹ và hai con đều khoẻ", Phương Oanh chia sẻ.

Bên cạnh những thay đổi về vóc dáng hay nội tiết, Phương Oanh cho biết từ khi mang thai, điều mà cô cảm nhận rõ ràng nhất trong sự thay đổi của bản thân mình đó chính là "nền tính" hơn.

"Điều mà Oanh cảm thấy thay đổi nhiều nhất có lẽ là 'nền' tính hơn. Oanh vốn là người rất thẳng tính và cá tính mạnh. Trước đây, nếu có chuyện gì thì với cá tính mạnh như Phương Oanh thì cũng có thể có những hành động bốc đồng và vội vàng. Oanh của lúc ấy có thể chỉ vội vàng thể hiện cá tính của bản thân rồi đến đâu rồi đến.

Bây giờ thì khác hoàn toàn hơn, Oanh tự cho bản thân chậm lại 1 nhịp, làm gì cũng tĩnh lại. Ngày trước gặp chuyện gì đó không hài lòng, khiến bản thân bực bội thì Phương Oanh có thể phản ứng mạnh nhưng bây giờ thì khác, mình lựa chọn không để tâm rồi mọi thứ trôi đi đều không quan trọng nữa. Một phần lớn nhất đó chính là Oanh sợ rằng các con sẽ cảm nhận được sự bực bội của mẹ. Những lúc nghĩ đến các con thì Oanh lại chùng xuống vài giây và cảm xúc bực bội không thoải mái ấy lại nhanh chóng qua đi. Khi mà định làm cái gì, định nói cái gì sẽ bắt đầu nghĩ nhiều hơn", nữ diễn viên tâm sự.

"Ở nhà với vợ thì trẻ con, hài hước"

Nhiều người nhận xét rằng sau khi kết hôn, Phương Oanh dường như nhiều năng lượng tích cực và tươi vui hơn trước. Khá nhiều người tò mò rằng không biết ở ngoài đời thật thì cuộc sống của hai vợ chồng Phương Oanh và shark Bình có hài hước như những đoạn video chia sẻ hay không.

Ngày cận Tết Giáp Thìn, nghe Phương Oanh kể chuyện mang thai "rồng con", bật mí về con người thật của ông xã shark Bình- Ảnh 7.

Giải đáp những thắc mắc này, Phương Oanh thật thà tâm sự: "Thực ra ở ngoài còn hài hước hơn thế, đó là những tương tác rất tự nhiên của hai vợ chồng. Còn ngoài ra những cái không kịp quay thì còn hài hước hơn thế rất là nhiều. Oanh cũng khá là bất ngờ ở ông chồng mình đó là ở nhà với vợ thì rất hài hước, trẻ con nhưng trong công việc lại cực kỳ nghiêm túc. Khi có dịp đi sự kiện cùng ông xã thì Oanh cảm thấy chồng mình như biến thành 1 người khác.

Hồi mới yêu nhau, có lần Oanh đã ngỡ ngàng "mắt chữ A, mồm chữ O" luôn. Lúc quen thì thấy ông xã rất là nền tính, nhẹ nhàng, hiền lành, khi yêu đương thì thấy hóm hỉnh, đáng yêu. Thế nhưng lần đầu có dịp đồng hành cùng ông xã đi 1 số sự kiện liên quan tới công việc thì rất bất ngờ vì ông xã mình ở ngoài thương trường. Với công việc, ông xã Oanh như biến thành 1 người khác. Thật sự thì những lúc ấy, Oanh thấy rất ngưỡng mộ chồng. Bởi vì khi ở cạnh mình thì anh ấy quẳng hết những bộn bề, áp lực ngoài cuộc sống để dành những thứ vui nhất, tốt nhất để ở bên cạnh mình thì Oanh lại càng ghi nhận điều đó hơn".

Phương Oanh cho biết, cũng như nhiều cặp vợ chồng cô và ông xã cũng có những lúc "chí choé" với nhau, nhất là thời điểm người đẹp bị ốm nghén. Tất nhiên những màn 'chí choé' này đều là những điều nhỏ nhặt vợ chồng đùa vui với nhau mà thôi. Và tất nhiên là lần nào người chịu trách nhiệm 'nhận sai' cũng là shark Bình.

Ngày cận Tết Giáp Thìn, nghe Phương Oanh kể chuyện mang thai "rồng con", bật mí về con người thật của ông xã shark Bình- Ảnh 8.

Phương Oanh hài hước chia sẻ: Nhiều khi hai vợ chồng 'chí choé' nhau mình phải hỏi lại chồng 'ôi không biết anh có đúng là 40 mấy tuổi không'.

Nhiều cặp vợ chồng thường hay có những quy tắc riêng cho cuộc hôn nhân của mình thế nhưng vợ chồng Phương Oanh - shark Bình lại không như vậy. Theo Phương Oanh, giữa hai người chỉ cần sự tin tưởng, sẻ chia, luôn tốt lên vì nhau là đủ. "Thật ra thì từ lúc yêu nhau cho đến lúc lấy nhau thì Oanh và ông xã xem nhau như là tri kỉ, thậm chí là như 'hai thằng bạn'. Tính Oanh nhiều khi cũng như đàn ông ấy, nên khi nói chuyện với nhau rất thoải mái, không có nguyên tắc gì hết vì như thế sẽ áp đặt lên nhau.

Tuy nhiên, giữa hai vợ chồng luôn có những cái thoả thuận như khi có điều gì không hài lòng sẽ lập tức nói ngay như Em không thích điều này, Em muốn anh thế này thế kia, Anh thay đổi đi 1 chút em sẽ hài lòng hơn... chẳng hạn như vậy. Ngược lại anh cũng thế. Trong cuộc sống cũng có những lúc như vậy, khi có chuyện gì đó xảy ra thì mình sẽ trao đổi trực tiếp luôn", Phương Oanh tâm sự.

Ngày cận Tết Giáp Thìn, nghe Phương Oanh kể chuyện mang thai "rồng con", bật mí về con người thật của ông xã shark Bình- Ảnh 9.

Theo Phương Oanh, shark Bình là người biết lắng nghe, chân thành và chiều vợ. Cuộc sống hôn nhân của cả hai cũng như bao gia đình khác, hạnh phúc là vợ chồng luôn bên nhau, ngày ngày ăn cơm cùng nhau, sẻ chia những câu chuyện đời thường hàng ngày.

Mặc dù là 1 doanh nhân nổi tiếng nhưng shark Bình là người đơn giản trong việc ăn mặc. Sau khi kết hôn, Phương Oanh là người tự tay lựa chọn quần áo, chăm chút cho ông xã.

Thậm chí trong việc ăn uống, Phương Oanh cũng luôn để ý từ những điều nhỏ nhất: "Đàn ông họ rất thích cảm giác được người yêu, được vợ, được người thân, bố mẹ nấu ăn cho mình. Nhất là khi mình biết được sở thích của họ, biết được họ thích ăn gì mà làm đúng khẩu vị của họ thì họ không chỉ ngon miệng và còn vui về tinh thần nữa. Anh Bình là 1 người kén ăn nhưng nếu hiểu được khẩu vị của anh ấy lại rất là dễ. Chỉ cần 1 người thấu hiểu, hiểu những điều nhỏ như thế lại thấy rất dễ.

Khi mới quen nhau, mình và anh Bình đều có sở thích chung về ăn uống nên thường trò chuyện về đồ ăn, món ăn này hay nhà hàng kia. Vì mình yêu họ nên sẽ để ý xem người ta thích ăn gì, nhạt hay mặn, mềm hay cứng. Mình lại là 1 người đam mê nấu ăn nữa nên mình nhìn 1 phát là biết luôn sở thích của anh ấy. Một mối quan hệ mà cả hai đều cho đi và nhận lại sẽ giúp cả hai cùng tốt hơn".

Chia sẻ