Ngày bé trông tôi như thế này - trào lưu dự sẽ càn quét MXH hôm nay cho xem!

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Đơn giản lắm, chỉ là lục lại album và chọn ra tấm hình từ ngày xửa ngày xưa rồi đăng tải cho vui thôi. Vừa được dịp ôn lại kỷ niệm tuổi thơ, đồng thời chiêm ngưỡng luôn ấu thơ bá đạo của những người khác. Bao vui!

Lại trào lưu mới nữa nè các mẹ ơi! Mấy kiểu khoe ảnh từ ngày xưa, ảnh ngày ấy - bây giờ, ảnh cưới của bố mẹ, ảnh tuổi thơ trong tôi là... thì quen lắm rồi. Nhưng không phải vì quen mà nó bớt hot, bớt được dân tình hưởng ứng rầm rộ nha!

Hôm nay trên Facebook một trào lưu mới cũng chủ đề ngày xửa ngày xưa này đã được khởi động, và không nằm ngoài dự đoán, dân tình lại lao vào tham gia cực xôm. "Ngày bé trông tôi như thế này" - chính là trào lưu đang được nhắc tới ở đây. Dễ lắm, chỉ cần lục lại album rồi chọn ra tấm hình mắc cười nhất, oách nhất được chụp từ hồi còn nhỏ rồi đăng tải cùng mọi người cho vui thôi. Bạn vừa được dịp ôn lại kỷ niệm tuổi thơ, đồng thời chiêm ngưỡng luôn ấu thơ bá đạo của những người khác. Trào lưu đơn giản nhưng hay ho thực sự. Cùng xem dân tình đã hưởng ứng như thế nào nhé!

 - Ảnh 1.
Hồi xưa hiểu sao cứ thích chơi búp bê, nhà tui cũng thích con gái nên mua đầm cho tui mặc mới. Tại hồi nhỏ ai cũg cute nên mặc unisex, bây giờ lớn rồi muốn mặc đầm lại mà... (Ảnh: Lộc Trần).

 - Ảnh 2.
Tóc bết từ nhỏ luôn. Mặt kiểu đã không muốn chụp rồi vẫn cứ bắt ôm con kia mới đáng sợ... (Ảnh: Huyen Tran).

 - Ảnh 3.
Nghiêng nghiêng đầu 1 tí, điệu điệu lên, tạch tạch, ok không care, bà bất cần đời từ bé nhé (Ảnh: Hoài Thư).

 - Ảnh 4.
Đua đòi tí (Ảnh: Vô Thường).

 - Ảnh 5.
Ảnh: Nguyen Trong Nhat

 - Ảnh 6.
Cô gái trung hoa:))) ôi tuổi thơ dữ dội :)) (Ảnh: Anh Thư).

 - Ảnh 7.
Ảnh: Vân Chu

 - Ảnh 8.
Năm 2003. Hoàn châu cách cách. Xưa tớ xinh lắm. Giờ đỡ rồi (Ảnh: Bích Tuyền).

 - Ảnh 9.
Giấc mơ Chapi (Ảnh: Hùng Hà).

 - Ảnh 10.
Ngày trước chỉ có ngày tết mới được chụp hình như thế này thôi. Cái đầm xanh mặc phải hơn 3 năm, muốn mua đầm mới thì không mua được vì lùn quá mãi không cao lên được nên cứ mặc lui mặc lại 3 năm. Còn ông anh thì ôi thôi thấy mẹ make up cho mình cũng đua đòi khóc lóc đòi làm theo, nên trên trán nó cũng có 1 chấm đỏ như người Ấn Độ. (Ảnh: Trần Lê Phương Thảo).

 - Ảnh 11.
Hồi nhỏ chỉ thích siêu nhân Gao với hồ lô biến, bố mẹ mua cho búp bê thì ném con barbie xuống hồ. Càng lớn càng giống con gái hơn rồi. (Ảnh: Ngệt Ng).

 - Ảnh 12.
Chụp lúc sinh nhật 2 tuổi, ngày xưa đẹp gái lắm bây giờ đỡ nhiều rồi (Ảnh: Thu Hiền)

 - Ảnh 13.
Hồi xưa năm nào mẹ cũng cho đi chụp ảnh, năm nào không được đi là ức xong khóc haha (Ảnh: Trinh Kiều).

 - Ảnh 14.
Ảnh: Hoàng Bình

 - Ảnh 15.
Hồi bé đẹp trai lắm, bố mẹ chuyên gia lên đồ cho toàn đồ con trai, ở nhà cũng chơi siêu nhân, tóc tai cắt như con trai. Bây giờ thay tính đổi nết 100%, yêu màu hường, thích mặc váy và đặc biệt rất điệu (em là girl 100% nhá các bác). (Ảnh: Lương Bích Thuỷ).

Còn bạn, ngày bé trông bài như nào???

Chia sẻ