Ngáo đá quậy tưng trên tấm đan cửa sổ nhà trẻ cao 20m

Theo Người lao động,
Chia sẻ

Người đàn ông có biểu hiện ngáo đá quậy tưng trên tấm đan cửa sổ nhà trẻ đã bị công an khống chế sau hơn 2 giờ thuyết phục.

Vụ việc xảy ra hồi 6 giờ ngày 5-11, tại một nhà trẻ trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM.

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên một số người dân đang di chuyển trên đường Trần Xuân Soạn thì hốt hoảng khi thấy một người đàn ông ngồi vắt vẻo trên tấm đan bằng bê - tông cửa sổ nhà trẻ có độ cao khoảng 20 m.

Ngáo đá quậy tưng trên tấm đan cửa sổ nhà trẻ cao 20m
Người thanh niên ngồi vắt vẻo trên tấm đan cửa sổ nhà trẻ lúc sáng sớm

Ngáo đá quậy tưng trên tấm đan cửa sổ nhà trẻ cao 20m
 Đối tượng bị giải về trụ sở công an trong trạng thái đang “phê” hàng đá.

Ngáo đá quậy tưng trên tấm đan cửa sổ nhà trẻ cao 20m
Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem kín cả đường đi.

Thấy nhiều người hiếu kỳ đứng xem, người này liền la hét, chửi bới rồi vơ vật dụng có sẵn gần đó ném xuống phía dưới.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát cứu hộ cứu nạn phối hợp với Công an phường Tân Hưng đến hiện trường “giải cứu” kẻ gây rối.

Đến 8 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng công an điều động thêm 2 xe thang đến hiện trường và tiếp cận khống chế được người đàn ông trong tình trạng bị chảy máu ở tay, chân.

Đối tượng sau đó được bàn giao cho Công an phường Tân Hưng xử lý trong trạng thái bị ngáo đá.

Một số người dân khẳng định tối hôm qua, người đàn ông này đã thuê khách sạn bên cạnh ngủ qua đêm. Sau khi “phê” hàng đá bị ảo giác nên leo qua tấm đan cửa sổ của nhà trẻ quậy tưng cho đến khi bị bắt.

 

Chia sẻ