Yêu bản thân là gì?
Nhiều người thương xót cho chàng trai dại dột vì tình yêu mà buông bỏ bản thân, nhưng cũng không ít người lại nhìn nhận sự việc theo hướng khác.
Khi tuổi đã ngấp nghé nửa thế kỷ, ta cần phải làm "phép trừ" cho cuộc đời mình.
Từ thuở ấu thơ, chúng ta đã biết cách nắm chặt điều gì đó trong tay mà cho rằng đó là thứ quan trọng nhất.
Những ai có khả năng giữ vững tâm hồn trong trẻo và ngây thơ của mình thì mới luôn trẻ trung, tràn đầy tình yêu với cuộc sống.
May mắn, là thứ biết chọn người để tìm đến. May mắn, là phần thưởng cho những ai không ngừng nỗ lực tiến lên.
Ly hôn, con ở xa, bà Trương vẫn sở hữu cuộc sống đủ đầy, không hề thiếu thốn tình thương, thế giới nội tâm vẫn phong phú khiến nhiều người ghen tị.
Nhìn thấu được bản chất con người, làm rõ được quá khứ, ít đi sự nịnh nọt, nhiều hơn “sự tự mình”, yên bình làm những điều yêu thích.
Con còn nhỏ là chiếc thuyền đậu bến, gia đình là bến bờ ấm áp; nơi nào có cha mẹ, ấy chính là nhà, nguồn cội của hạnh phúc và sức mạnh.
Người ta thường nói: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng".