Ngắm “nhà cao cửa rộng” của một người Bắc tại Sài Gòn

Đăng Minh,
Chia sẻ

Quê hương luôn là nơi mà mỗi người đi xa luôn nhớ về. Có lẽ vì thế mà khi làm nhà, chị Xuân có một phần nào muốn thể hiện nỗi nhớ quê của mình trong đó...

Là một người miền Bắc vào Sài Gòn sinh sống và làm việc, khi quyết định làm nhà, chị Xuân (nhà ở số 57, đường số 10, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) vẫn muốn giữ nếp quê với câu nói “nhà cao của rộng” làm quy chuẩn cho tổ ấm của mình...

Ngôi nhà tươi sáng với màu sơn trắng nhẹ nhàng

Sau đây, xin mời các bạn cùng với chương trình “Chia sẻ không gian sống của chính bạn” lắng nghe chia sẻ của chị Xuân về ngôi nhà của mình nhé!

Vốn là người thích gần gũi với thiên nhiên nên tôi luôn muốn ngôi nhà của mình là một không gian mở để đón được ánh sáng và không khí tự nhiên một cách nhiều nhất có thể. Hơn nữa, là người gốc miền Bắc nên tôi luôn tâm niệm nhà đẹp phải có được sự cao ráo và rộng mở. Chính vì thế, khuynh hướng thiết kế ngôi nhà của tôi luôn theo chiều hướng này...

Lối vào nhà với hai cửa lớn tạo cảm giác rộng mở ngay từ mặt tiền..

Nhìn từ bên ngoài, mọi người có thể thấy các ô cửa của ngôi nhà đều được làm bằng kính. Bởi vì tôi muốn không gian bên trong đón được ánh sáng tự nhiên, điều đó sẽ làm cho ngôi nhà và các thành viên như có thêm nhiều sinh lực...

Nhìn từ bên ngoài, bạn có thể thấy ngôi nhà có rất nhiều ô cửa lớn

Không gian bên trong đón nhiều ánh sáng nhờ những ô cửa này

Những ô cửa sổ cũng là lối mở để dẫn nguồn gió mát tự nhiên vào trong mỗi phòng, làm cho không khí luôn được lưu thông, tránh sự ngột ngạt. Đặc biệt là với thời tiết quanh năm nắng ở Sài Gòn thì điều này lại càng quan trọng hơn.

Những ô cửa còn là lối mở cho gió mát bên ngoài thổi vào nhà...

Cùng với các ô cửa rộng, trần nhà tôi cũng được nâng cao hơn bình thường để tạo nên cảm giác rộng rãi hơn. Chính vì thế, dù chỉ có một tầng lầu nhưng ngôi nhà của tôi nhìn từ bên ngoài vào vẫn có cảm giác cao hơn rất nhiều những ngôi nhà một trệt, một lầu bình thường khác.

Trần nhà được nâng cao hơn so với bình thường

Nhìn tổng thể, ngôi nhà dường như cao hơn những kết cấu một trệt, một lầu thông thường

Nội thất của ngôi nhà là phần thể hiện rõ nhất xu hướng và sự gắn bó với quê hương của tôi. Từ bộ bàn ghế gỗ ở phòng khách, bộ tranh tứ bình làm bằng gốm Bát Tràng,... tất cả đều gợi nhớ đến các làng nghề của miền Bắc.

Bộ bàn ghế gỗ theo phong cách của các làng nghề miền Bắc

Bộ tranh tứ bình làm từ gốm sứ Bát Tràng với đường nét tinh tế, sống động

Để ngôi nhà mang nét thanh nhã, gần như toàn bộ các bức tường đều được tôi chọn sơn màu trắng. Cả các ô cửa sổ cũng mang màu sắc đồng nhất như vậy. Rèm cửa và đèn chùm với màu vàng nhạt vừa phù hợp với tông màu chung vừa không làm mất đi sự nhẹ nhàng của không gian...

Phần lớn tường nhà đều được sơn màu trắng nhẹ nhàng

Cả những cánh cửa cũng được sơn cùng tông

 
Rèm cửa và đèm chùm màu vàng nhạt tạo sự thanh nhã cho cả ngôi nhà

Bên cạnh đó tôi, cũng học hỏi cách sắp xếp vật dụng và tận dụng các phần diện tích trong nhà để mở rộng không gian. Tủ đựng quần áo và phòng thay đồ được đặt ngay trong phòng tắm tạo được sự tiện lợi cho cả nhà khi sử dụng. Hay các giá đựng đồ nhỏ gọn đặt trên tường để đặt các quà tặng, kỷ niệm của cả nhà,...

Phòng tắm với nhiều ngăn chứa đồ tiện dụng

Tủ đựng quần áo và phòng thay đồ đặt ngay bên cạnh tạo được sự tiện lợi

Các loại giá gỗ nhỏ gọn và nhiều ngăn tiện dụng

Nơi trưng bày các vật kỷ niệm của cả gia đình

Tủ bếp rộng và nhiều ngăn giúp chứa thêm nhiều vật dụng

Thật sang trọng và nổi bật với màu gỗ nâu đỏ!

Phần bên nhà vừa để làm vườn vừa là khu giặt và phơi quần áo

Ngoài ra, tầng áp mái sau khi sử dụng vật liệu cách nhiệt, tôi đã có thêm một phần diện tích rộng rãi để làm chỗ thờ cúng tổ tiên. Phần còn lại, được tận dụng để tạo thành các kho chứa đồ cho cả nhà.

Tầng áp mái sau khi xử lý cách nhiệt mang đến một không gian rộng rãi

Ngôi nhà rộng rãi lại mang theo không khí thiên nhiên nên gia đình chúng tôi thực sự cảm thấy thoải mái khi sinh sống. Mỗi sáng khi tỉnh giấc, chỉ cần bước ra ban công đón ánh nắng mai và làn gió mát từ sông thổi vào cũng đủ làm cho mình tỉnh táo để bắt đầu cho một ngày mới...


Không gian thoáng đãng đầy ánh sáng...

Dòng sông ngay trước nhà mang đến nguồn gió mát tự nhiên...
----------------------------

Gia đình chị Xuân sẽ được tặng một món quà từ nhà tài trợ của chương trình "Chia sẻ không gian sống của bạn". Đó là thẻ mua hàng trị giá 500.000 VNĐ của:

Cửa hàng đồ nội thất UMA
147 Đội Cấn, (+844) 372 27 646
92 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh, HCMC, (+ 848) 351 49 795/ 351 49 793


Nếu bạn đang sống trong một ngôi nhà hoặc một căn phòng mà bạn thấy tự hào, hãy cùng Chia sẻ không gian sống của chính bạn với độc giả aFamily bằng cách liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 84-4-39749300 (số máy lẻ 910) hoặc qua hòm thư nhadep@afamily.vn, info@afamily.vn. Mỗi độc giả chia sẻ nhà sẽ được tặng một phần quà từ một trong số những nhà tài trợ của chương trình.

Chia sẻ