Khoe nhà của bạn

Ngắm căn nhà xinh đẹp của cặp đôi từng học ở Nhật

M- ảnh: Tùng Lâm, nguồn ảnh: aFamily,
Chia sẻ

Hãy cùng ghé thăm căn nhà được thiết kế rất thông minh, trang nhã và tiện dụng của vợ chồng chị M tại tầng 6 của khu chung cư Sông Đà-Mỹ Đình.

Hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm căn nhà được thiết kế xinh xắn, thông minh và tiện dụng của vợ chồng chị M - nhân viên quản lý của một công ty về mỹ phẩm và anh T – nhân viên quản lý của một công ty về sản xuất, tại tầng 6 của khu chung cư Sông Đà-Mỹ Đình.  
 
Có thể với nhiều người, căn nhà của chúng tôi chưa đẹp bằng của họ nhưng với tôi, nó là căn nhà mà tôi yêu thích và cảm thấy thật sự thư giãn, dễ chịu mỗi khi trở về.

Tôi đã cùng chồng nghiên cứu và đưa ra ý tưởng thiết kế, trang trí nội thất căn nhà sao cho nó sẽ mang vẻ đẹp nhẹ nhàng,  trang nhã đồng thời tiện dụng và đem đến cảm giác thư giãn, thoải mải khi ở trong đó. Bên cạnh đó, do từng đi học và sống ở Nhật nên ý tưởng này cũng ít nhiều mang hơi hướng của Nhật. 

Căn nhà của chúng tôi rộng 132m2, gồm có 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng ngủ cho vợ chồng tôi, 1 phòng ngủ cho cô con gái yêu 10 tuổi, 1 phòng ngủ cho cậu con trai bé bỏng 7 tuổi.

Có một điều thú vị ở phòng ngủ của cậu con trai là bình thường đó là phòng riêng của bé nhưng khi cần, chỉ với vài thay đổi nhỏ, nó sẽ lập tức biến thành phòng khách thoáng đãng và mát mẻ bên khung cửa sổ.
 
Phòng ngủ của cậu con trai bé bỏng 7 tuổi với sàn gồm những mảnh gỗ riêng rẽ mà khi cần
có thể tháo miếng gỗ chính giữa ra để đặt cái bàn vừa in vào đó, tạo thêm một phòng khách nữa
cho ngôi nhà.
 
Tủ đựng dồ được xây chìm vào bên trong tường ở phòng của cậu con trai.
 
Khi là không gian riêng của bé, sàn của phòng sẽ là một mặt phẳng liền mạch, gồm nhiều mảnh gỗ riêng rẽ được trải chiếu và lắp ráp lại với nhau. Bên dưới lớp sàn đó, chúng tôi tận dụng lắp đặt thêm cái tủ chìm đựng đồ. Phòng có cửa kéo theo kiểu của Nhật mà khi cần, bé có thể kéo kín vào để tạo không gian riêng tư.
 
Cửa kéo theo kiểu Nhật giúp bé có không gian riêng khi cần.
 
Tuy nhiên, khi nhà có khách khứa hoặc tổ chức các buổi tụ tập bạn bè, chúng tôi chỉ cần tháo miếng gỗ lắp giường ở chính giữa ra và đặt một cái bàn vừa in vào khoảng trống đó là có thể tạo thêm một phòng khách khác, thoáng mát bên cửa sổ, nối liền với phòng khách vốn có tạo thành không gian mở, liên thông với cả khu bếp và biến căn nhà trở nên thoáng rộng và có sức chứa lớn hơn.
 


Phòng bếp, phòng khách chính và phòng ngủ của cậu con trai - cũng chính là phòng khách
thứ hai khi cần- được thiết kế liên thông với nhau.

Phòng khách chính


Tôi yêu từng bộ phận, đồ vật trong căn nhà của mình bởi hầu hết đều do vợ chồng tôi tự tay thiết kế, chọn mua hoặc đặt làm. Nhưng nếu được hỏi về nơi tôi thích nhất thì có lẽ tôi sẽ trả lời là phòng tắm và phòng bếp. Đây cũng là hai khu vực tôi được chồng cho tự do thiết kế theo sở thích từ A đến Z.
 
Phòng tắm được lấy ý tưởng từ các khách sạn cao cấp tôi từng đến như Sheraton, Metropole… và cũng ít nhiều học theo mẫu phòng tắm của Nhật sao cho đem lại cảm giác thư giãn, dễ chịu như ở spa vậy.

 
Phòng tắm được lấy ý tưởng từ các khách sạn cao cấp và từ phòng tắm của Nhật
sao cho đem lại cảm giác thư giãn, dễ chịu như ở spa vậy.

Chẳng hạn tôi cho lắp bể cá đối diện với bồn cầu và cũng định lắp thêm một cái tivi ngay phía trên bể cá đó, nối với loa bên ngoài để ngay cả những lúc đi vệ sinh, chúng tôi cũng cảm thấy thật thư giãn vì có thể nghe nhạc, xem tivi và ngắm bể cá... Hay như ở khoang buồng tắm, tôi cho lát sàn gỗ để có thể ngồi bệt tắm một cách thoải mái mà không sợ bị lạnh chân.
 
Bể cá đặt đối diện với bồn cầu, đem lại cảm giác thoải mái, thư giãn ngay cả khi đi vệ sinh.
Ngoài ra, chị M cũng định cho lắp tivi ngay bên trên bể cá này.
 
Sàn trong gian buồng tắm được lát gỗ,
cho phép ngồi bệt tắm thoải mái mà không sợ lạnh chân.
 
Ngoài ra, để tăng thêm cảm giác dễ chịu mỗi khi vào phòng tắm, tôi cũng đặt đồ trang trí trong đó như đồng hồ, tranh ảnh và cây xanh - như nhiều khu vực khác trong nhà.
 
 
Tranh ảnh và cây xanh là những vật trang trí được yêu thích
trong căn nhà của chị M, ngay cả trong phòng tắm.
 
Gạch ốp tường và gạch lát sàn của phòng tắm cũng được đầu tư sao cho đáp ứng mong muốn của mình. Chúng được đặt mua từ Ai Cập và do phải đợi nhập từ bên đó về nên phần gạch này được hoàn thành sau cùng so với các phần khác trong căn nhà.
 
Gạch ốp tường và gạch lát sàn của phòng tắm được đặt mua từ Ai Cập.
 
Một điều khác của phòng tắm mà tôi rất thích đó là trên tường ngăn phòng tắm với phòng ngủ có một khoảng nhỏ tôi cho lắp kính và khung gỗ hình hoa tuyết để mỗi buổi sáng khi một trong hai vợ chồng tôi vẫn còn đang nằm trên giường và người kia vào đánh răng rửa mặt trong phòng tắm, chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy nhau qua tấm kính và khung gỗ đó.
 
Còn đối phòng bếp, vì đấy là nơi hàng ngày vào nấu nướng nên tôi muốn nó phải thật tiện dụng và đem lại cho mình cảm giác thoải mái, thích thú mỗi khi ở đó. Chính vì vậy, tôi đã cho lắp cái tủ bếp được mang từ Nhật về. Nó được phân chia ngăn kéo phù hợp với từng loại dụng cụ nấu ăn như ngăn để nồi riêng, ngăn để bát riêng, ngăn để đũa riêng, vừa giúp sắp xếp mọi thứ gọn gàng vừa giúpviệc sử dụng cũng dễ dàng và thuận tiện hơn.
 
Tủ bếp tiện lợi
 
Hai giá đựng đồ trang trí đối diện với tủ bếp.
 
 
 
Tủ bếp chia ngăn kéo phù hợp với từng vật dụng nấu nướng, rất tiện lợi.
 
Ngoài ra, thay vì sử dụng bếp ga thông thường, tôi cho lắp bếp từ, vừa tiện lợi mà lại không cồng kềnh, chiếm nhiều diện tích. Hay như bồn rửa bát, tôi cũng chọn loại có khoang rộng thay vì sử dụng hai khoang nhỏ như nhiều nhà khác.
 
Bếp từ tiện dụng mà không cồng kềnh như bếp ga. Và hoa, thứ xuất hiện nhiều trong
căn nhà của chị M.

Nếu phòng tắm và phòng bếp được thiết kế theo sở thích của tôi thì phòng ngủ được thiết kế hoàn toàn theo ý nguyện của chồng tôi, chẳng hạn như việc anh muốn đặt góc làm việc ngay trong phòng ngủ cho tiện.

 
1/2 phòng ngủ của vợ chồng chị M
 
1/2 bên kia là góc làm việc của chồng chị.

Hay như phòng ngủ có hai khung cửa sổ thì ở cả hai khung cửa sổ này và cũng như tất cả khung cửa sổ khác trong nhà đều được đặt những chậu hoa xinh xắn bên ngoài theo sở thích của anh. Ngoài ra, bên trong phòng cũng không thể thiếu chậu cây và lọ hoa.
 
Khung cửa sổ trong phòng ngủ của vợ chồng chị M được đặt những chậu hoa xinh xắn bên ngoài
giống như tất cả những khung cửa sổ khác trong nhà, theo sở thích của anh.
 
 
 
Hoa trong phòng ngủ và góc làm việc của anh T.

Với phòng ngủ của cô con gái, do con còn bé nên vợ chồng tôi cũng tự thiết kế dựa theo sở thích của con sao cho phù hợp và đem lại sự tiện dụng, thoải mái cho con yêu.




Phòng riêng của cô con gái 10 tuổi.

 
Tranh trong phòng tắm của cô con gái.



Phòng tắm của con gái yêu cũng được treo tranh và trang trí hoa.

Đèn ngủ trong phòng con gái.

Một số hình ảnh khác về ngôi nhà:

 

 
Những chậu hoa bên khung cửa sổ ở khu bếp.

Cây đàn piano trong phòng khách dành cho hai con của anh chị học chơi.

 
Tủ đựng giày và ô, mũ xinh xắn, thanh lịch ngay ở cửa ra vào.
 

Nếu bạn đang sống trong một ngôi nhà hoặc một căn phòng mà bạn thấy tự hào, hãy cùng Chia sẻ không gian sống của chính bạn với độc giả aFamily bằng cách liên hệ với chúng tôi theo email nhadep@afamily.vn hoặc info@afamily.vn. Mỗi độc giả chia sẻ nhà sẽ được tặng một phần quà từ một trong số những nhà tài trợ của chương trình.

Chia sẻ