Nếu đang nuôi con nhỏ mà thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi, bạn có sẵn sàng cho bé bú không?

Nhân Mã,
Chia sẻ

Đây đúng là thứ tình mẹ còn vượt ra khỏi giới hạn máu mủ ruột rà, thứ tình mẹ thật đáng trân trọng biết bao.

Thật chẳng phải tự nhiên người ta lại truyền tai nhau câu hát "tình mẹ bao la như biển Thái Bình" qua bao đời nay bởi nghĩa đức mà người phụ nữ luôn luôn cố gắng mang lại cho đứa con thân yêu của mình. Ai cũng thấm thía câu đó và mặc định đó là đức tính không thể nào đổi thay của nữ giới.

Nhưng thật đáng buồn là vẫn có những người mẹ chẳng hiểu vì lý do gì, uẩn khúc ra sao mà lại vứt bỏ đứa con dứt ruột đẻ ra, để chúng bơ vơ giữa dòng đời chẳng có ai cưu mang. Những lúc như vậy, người ta oán trách một người này nhưng lại vô tình nhìn thấy một tấm chân tình ngời ngời của một phụ nữ khác, người tuy không mang nặng đẻ đứa bé nhưng lại sẵn sàng ôm nó vào lòng, trao cho nó dòng sữa ấm áp bằng nụ cười và ánh mắt hiền hậu giống như dành cho con đẻ của mình.

Nếu bạn đang cho con bú mà nhìn thấy một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, bạn có hành động như người phụ nữ này? - Ảnh 1.

Bức ảnh đang được cư dân mạng truyền tay nhau khiến nhiều người, đặc biệt là những mẹ đang nuôi con nhỏ xúc động.

Đó chính là tình huống đang xảy ra ở ngay Hà Nội ít giờ trước với là một phụ nữ, một chiến sĩ công an tên Ly, người không ngần ngại cho bé trai bị mẹ bỏ rơi trong lúc em còn đang say ngủ chút sữa ấm từ chính bầu ngực của mình. Bức ảnh đang được cộng đồng mạng lan truyền chóng mặt và trở thành điều tử tế nhất trên mạng xã hội ngày hôm nay.

Hai bức ảnh được đăng lên bởi một tài khoản Facebook với dòng trạng thái: "Bé bị bỏ ở gần công phường Mỹ Đình 2. Mẹ cho em vào nhà nghỉ rồi lừa lúc em ngủ bỏ đi mất. May mắn em gặp được cô Ly (công an phường) cũng đang nuôi con nhỏ cho em ti và được cô đưa về nhà.

Ai là mẹ của bé nhìn thấy thì suy nghĩ lại nhé!"

Tấm hình thật sự trở thành nỗi ám ảnh của tôi, một người mẹ cũng đang cho con bú. Tôi nuôi con, tôi biết, con tôi cần sữa mẹ, cần mẹ ôm ấp vỗ về, cần cho bú đến như thế nào. Ấy vậy mà em bé kia, đã được chừng này tháng rồi mà bỗng dưng lại bị mẹ dứt hẳn ra, để lại ở một nơi không ai thân thích là "nhà nghỉ" rồi chạy bay chạy biến. Trẻ con nhớ sữa thì vật vã lắm, người mẹ này liệu có đang nhớ con, đang căng sữa vì đã mấy tiếng rồi không cho con bú không?

Nhưng mà vì tôi nuôi con, cho nên tôi cũng biết, việc cho một đứa trẻ xa lạ không phải con mình bú mình cũng là một cảm giác khó tả lắm. Tôi chưa bao giờ thử nhưng cũng đã vài lần bế những đứa trẻ cùng tháng tuổi với con tôi, chúng cứ rúc vào ngực tôi như một bản năng tự nhiên nhưng mà tôi thì e dè lắm, chẳng vạch áo lên cho chúng ti vội đâu, dù lúc đó mẹ của chúng cũng không có ở đó, và chúng đang đòi.

Tại vì sao ư, vì trong tôi đôi khi có chút suy nghĩ: đó nào phải con tôi, tôi cho em bé đó ti thì con tôi lấy đâu ra sữa để ti nữa. Và hơn thế nữa, tôi lại cảm thấy con tôi nó sẽ ganh tị đến ghét tôi mất nếu như nó biết được là tôi đã cho một đứa trẻ khác ti mất sữa của nó. Vâng, tôi đã nhiều lần suy nghĩ như vậy, thật đấy.

Nếu bạn đang cho con bú mà nhìn thấy một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, bạn có hành động như người phụ nữ này? - Ảnh 2.

Ánh mắt của em bé thật đáng thương làm sao.

Nhưng cho đến hôm nay, thì tôi hoàn toàn thất vọng về mình, về ý nghĩ ích kỷ kia sau khi nhìn thấy 2 bức ảnh này của chị Ly. Chị sẵn sàng bế cậu chàng đang bơ vơ kia, ôm chặt vào người rồi cho bé bú ti. Nói thật, nhìn ánh mắt cậu bé sao mà tội nghiệp, còn sự trìu mến của người mẹ xa lạ kia sao mà lại thân thương đến thế. Hai ánh mắt đó như hòa quyện vào nhau tạo nên một tổng thể không thể nào đẹp hơn được nữa. Đây mới là tình mẹ, là thứ tình mẹ bất chấp cả giới hạn máu mủ ruột rà, thứ tình mẹ của cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Cái ánh nhìn của đứa trẻ kia mới chính là thứ khiến những ai khi mục sở thị bức ảnh đều không thể kìm nén được cảm xúc của mình. "Tội nghiệp thằng bé quá, nhìn mắt nó cứ như kiểu là phải mút nhanh lên chứ không lỡ cô này không cho ti nữa thì đói", một người dùng mạng bình luận. "Hay mà con còn chịu bú người ngoài đấy chứ có đầy bạn nhỏ thấy người lạ còn khóc thét lên không chịu cơ", một người khác lên tiếng.

Phải chăng, cậu bé này dù còn chưa biết nói, biết đi nhưng đã nhận thức được hoàn cảnh của mình, rằng bây giờ nếu mình không bấu víu vào cô ấy thì mình sẽ đói, hay bởi tình cảm và bầu sữa nóng của một người mẹ xa lạ đã làm cậu bé an tâm?

Chị Ly đã khiến tôi thay đổi định kiến chuyện con mình con người, để tôi hiểu rằng dòng sữa mẹ cho đi cũng chính là điều khiến người mẹ hạnh phúc, hạnh phúc ngang với lúc được con đẻ mình rút sữa ra từ bầu ngực. Và nếu bây giờ có ai đó hỏi tôi câu "nếu là một người đang cho con bú, gặp cậu bé bị bỏ rơi như thế này bạn có sẵn sàng vạch áo cho bé ti không", tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng "có" bởi vì từ trong tâm của tôi đã hiểu được những ý nghĩa tuy đơn giản nhưng lại sâu xa nhất của thiên chức người làm mẹ.

Chia sẻ