Nếu con người "tuyệt chủng" thế giới sẽ ra sao?

Anh Đào,
Chia sẻ

Thiên nhiên sẽ lấy lại hết những gì vốn có nếu ở đâu đó trên thế giới này không còn sự xuất hiện của con người.

Con người xuất hiện trên thế giới này bởi một lẽ tự nhiên và rất có thể, đến một lúc nào đó cũng sẽ biến mất không một lời giải thích. Chắc hẳn lúc đó, không ai trong chúng ta có cơ hội để chiêm ngưỡng trái đất “không một bóng người” bởi đã gọi là tuyệt chủng thì làm gì còn ai.

Ngày nay, trên thế giới có rất nhiều địa điểm đã không còn sự tồn tại hay bóng dáng con người sinh sống và trở nên hoang vu. Đó đã từng là những nơi hoa lệ và hiện đại nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại là những bức tường đầy rêu phủ, không khí hoang lạnh, ẩm mốc. Đây chính là những viễn cảnh chân thực nhất về cái ngày con người không còn đóng góp vai trò của mình cho trái đất nữa.

Trung tâm thương mại tưởng sầm uất một thời ở trở thành nơi nuôi cá

Tòa trung tâm thương mại New World ở Bangkok, Thái Lan được xây dựng vào năm 1982 và chỉ hoạt động được 15 năm. Tuy nhiên, do những sai phạm về quy định xây dựng nên bị tạm dừng và bỏ hoang với quy mô một tòa nhà 4 tầng nhưng không có… mái. Sau nhiều năm bỏ quên trong mưa bão, New World giờ đây trở thành một cái hồ rộng 500 m2 với sự sinh sôi của hơn 3.000 con cá các loại.

Nhiều người vì tò mò đã kéo đến khu trung tâm thương mại bỏ hoang để cho đàn cá ăn nhưng sau đó bị ngăn cản bởi các cơ quan chức năng. Vào tháng 1 vừa qua, lũ cá được di chuyển khỏi khu hồ nhưng công trình này thì vẫn chưa được xử lý.

trung tâm thương mại bị bỏ hoang
Nơi đây đáng lẽ ra sẽ trở thành một trung tâm thương mại sầm uất, xa hoa với đông đảo người qua lại.

`trung tâm thương mại bị bỏ hoang
Nhưng thật không may nó đã biến thành hơi hoang tàn ngập trong bể nước.

trung tâm thương mại bị bỏ hoang
Nước ô nhiễm đen ngòm là nơi sinh sống cho hàng nghìn con cá.

Hòn đảo bệnh viện bị bỏ rơi trong yên lặng

Poveglia là một đảo nhỏ nằm gần Venice, bị cô lập để dùng làm nơi điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh dịch hạch và những người chết sẽ được chôn hoặc thiêu. Ngay cả những người chỉ bộc lộ các triệu chứng nhẹ cũng bị buộc rời khỏi nhà để đưa đến hòn đảo này. Đến năm 1922, các tòa nhà ở Poveglia trở thành nơi làm việc của một bệnh viện tâm thần mà đa số bệnh nhân bị ngược đãi trước khi bệnh tật cướp đi cuộc sống của họ. Vào năm 1968, hòn đảo này hoàn toàn bị bỏ rơi và ngày nay nó được coi là nơi đáng sợ nhất ở Italy.

hòn đảo bị bỏ hoang
Đã từng là một bệnh viện nhưng nơi đây bây giờ chỉ còn là đống hoang tàn, ớn lạnh.

hòn đảo bị bỏ hoang
Vẫn còn tồn tại đâu đó những chiếc giường bệnh nhưng chẳng có ai dám lui tới nữa.

hòn đảo bị bỏ hoang
Nơi đây không những bị người Italy sợ hãi mà cả thế giới cũng không chắc có ai dám lại gần.

hòn đảo bị bỏ hoang
Khung cảnh giống như ngôi nhà ma vậy.

Hòn đảo bị đồn là chốn nương thân cho hồn ma

Đảo Hashima cách Nagasaki 15km, được xây dựng như là một cơ sở khai thác mỏ than từ năm 1887 đến năm 1974; là nơi cư ngụ của hàng ngàn công nhân và gia đình họ, cho đến khi mỏ than cạn kiệt. Bị con người từ bỏ, đảo Hashima đã trở thành chốn nương thân của các hồn ma. Ở trên hòn đảo được gọi là "thị trấn ma" này, người ta nói rằng, bạn có thể nghe được những tiếng thì thầm dù không có ai bên cạnh.

Đảo Nhật Bản bị bỏ hoang
Nơi đây đã rơi vào tình trạng không một bóng người từ rất lâu.

Đảo Nhật Bản bị bỏ hoang
Rêu phong phủ kín từng mảng tường khiến cho khung cảnh vô cùng hoang lạnh.

Đảo Nhật Bản bị bỏ hoang
Đã từng là khu nhà nhiều người ở nhưng nơi đây cuối cùng chỉ còn lại đống đổ nát thế này mà thôi.

Đường sắt bị bỏ hoang ở Pháp

Ở Pháp có vô số các tuyến đường sắt bị bỏ hoang trong rừng. Nơi đó, cây cỏ và hoa mọc lên túi bụi, che lấp tất cả những gì gọi là sự đóng góp của con người vào thế giới thiên nhiên. 

đường sắt bỏ hoang
Tuyến đường sắt trở về với thế giới tự nhiên ở nước Pháp.

đường sắt bỏ hoang
Khung cảnh này hóa ra lại tuyệt đẹp và lãng mạn.

đường sắt bỏ hoang
Một con đường phủ đầy hoa cũng không phải là quá tồi tệ.

Những lâu đài, công trình tráng lệ giờ đây không một bóng người


Một căn nhà tuyệt đẹp thời Victoria bị bỏ hoang.


Pháo đài bị lãng quên ở Peloponnese, Hy Lạp.


Công viên du lịch bị bỏ hoang Gulliver ở Nhật Bản.


Các đền sâu bên trong các hang động ở Borneo, Indonesia.


Một nhà thờ bị bỏ hoang có tên Santa Maria della Pietà ở Abruzzo, Ý


Lâu đài tuyệt đẹp này đã bị bỏ hoang rất lâu ở Pháp.


Đây là nhà ga trung tâm Cavernous ở Detroit ,Michigan. Thật đáng tiếc là không ai sử dụng nó nữa.


Mỏ khai thác kim cương ở Nga.


Quang cảnh một thư viện bị bỏ hoang ở Nga.


Những thảm rêu xanh rì đã che phủ một cửa hiệu bị bỏ hoang ở Youngstown, Ohio.


Lâu đài Kopice, Phần Lan.


Một nhà hát ở Bỉ đã bị bỏ hoang trong suốt 25 năm qua.


Sự mục tàn bên trên một dãy núi đá bị bỏ hoang.


Một cầu thang tuyệt đẹp bên trong cung điện bị bỏ rơi ở Ba Lan.

địa điểm bị bỏ hoang
Khi thiên nhiên thu hồi lại không gian thì mọi thứ sẽ trở thành như thế này đây.

Nguồn: Tổng hợp


Chia sẻ