Nên duyên vợ chồng khi đã… chết
Một cặp vợ chồng ở Trung Quốc đã quyết định gả con gái của mình cho một chàng trai đã chết.
Được biết cô gái này đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nhưng cha mẹ cô gái quyết tâm không đưa con đến bệnh viện điều trị. Thay vào đó, họ đã tiến hành việc cưới gả con gái mình cho một gia đình để cô được kết hôn với người con trai đã chết.
Một phóng viên đã đến ngôi làng nằm trong thị trấn Tengzhuang thuộc tỉnh Sơn Đông, nơi cô gái đang sống với người chú của cô. Khi được phóng viên hỏi, người chú của cô gái này đã bác bỏ những tin đồn và cho biết cô gái hiện đang được điều trị trong bệnh viện, nhưng một nhân viên ở đây cho biết cô gái đã chết.
Vài nhân chứng ở đây cho biết cô gái cần được đặt trước và chỉ đến khi cô gái chết thì gia đình của "chồng" của cô ấy sẽ xác nhận cơ thể của cô gái để tiến hành đám cưới ma cho cậu con trai đã qua đời nọ.
Khi một người đàn ông đã chết mà chưa kết hôn, họ sẽ bị chuyển xuống những vùng xung quanh và gia đình người chết sẽ liên tục bị gặp những rắc rối.
Vì vậy, nhất định gia đình phải lo chu đáo tìm cho anh ta một "vợ" và chôn họ cạnh nhau.
Theo ghi chép thì những cuộc hôn nhân giữa những người đã chết có thể được bắt nguồn từ thời nhà Chu (1046 TCN - 256 TCN), khi vị lãnh chúa nổi tiếng tên là Cao Cao đã tổ chức một cuộc “hôn nhân ma” cho con trai của ông tên là Cao Công vào năm 208 TCN.
Tập tục này cũng có thể được tiến hành giữa một người còn sống và một người đã chết.
Đầu năm ngoái, nữ diễn viên Hồng Kông Mễ Tuyết cũng cho biết cô đã kết hôn với nam diễn viên Wan Chi Keung là bạn trai của mình sau khi nam diễn viên này qua đời vì bị bệnh.
Trong tháng 5, mẹ của nữ diễn viên Hàn Quốc Jeong Da-bin, cũng đã cho tiến hành lễ cưới giữa cô với một người đàn ông đã chết vào năm 2002 - bốn năm sau cái chết của cô.