Nên chọn ai trong hai người: Một người đảm bảo cuộc sống vật chất, cũng yêu thương em nhưng quá khứ lăng nhăng và một người chung thủy nhưng quá nghèo?

Hướng Dương ,
Chia sẻ

Em phân vân quá, nên chọn ai khi cả hai đều có tình cảm với em.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chị Hướng Dương ơi

Em đang phân vân quá, suy nghĩ mãi mà chẳng biết chọn ai. Hôm nay có hai người cùng ngỏ lời yêu em chị ạ. Một người là sếp của em, đã theo đuổi em được hơn một năm nay. Anh ấy lớn hơn em 10 tuổi, phong độ, chững chạc, tiền đồ rộng mở, lương cao, giàu có. 

Hiện tại anh ấy đang mở một cửa hàng nội thất riêng, thu nhập cực ổn định. Nhà cửa anh ấy cũng có sẵn rồi, nếu cưới về, em sẽ có sẵn cơ ngơi mà không phải vất vả gì nữa. Anh ấy cũng hứa khi nào cưới sẽ để em đứng tên tài sản mà anh ấy gây dựng trước hôn nhân.

Nhưng trong lúc theo đuổi em, em phát hiện anh ấy có qua đêm với vài cô gái khác. Lần nào anh ấy cũng bảo là tình một đêm, chẳng yêu đương gì. Nhưng em thấy mất lòng tin khủng khiếp.

Nên chọn ai trong hai người: Một người đảm bảo cuộc sống vật chất, cũng yêu thương em nhưng quá khứ lăng nhăng và một người chung thủy nhưng quá nghèo? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Một người nữa là bạn thân lâu năm của em. Cậu ấy bằng tuổi em, vẫn đang chật vật tìm chỗ đứng trong xã hội. Hiện tại cậu ấy đang làm nhân viên bình thường, lương tháng ổn định nhưng không cao. Hơn nữa, gia đình cậu ấy cũng nghèo, nếu cưới, em sẽ phải đi ở trọ vì nhà cậu ấy đông anh chị em.

Dù vậy, em cảm nhận được bạn thân em là người chung tình. Theo đuổi em 4 năm nay, cậu ấy vẫn chẳng tán tỉnh ai khác. Cậu ấy còn nói khi nào em có chồng, cậu ấy mới tìm người yêu khác. Cậu ấy không bao giờ muốn bắt cá hai tay vì bản tính cậu ấy không phải đểu cáng như thế.

Em phân vân quá. Theo chị, em nên chọn ai trong hai người. Một người đảm bảo cuộc sống vật chất, cũng yêu thương em, giàu có mà lăng nhăng và một người chung thủy nhưng quá nghèo? (Tuyết Trinh)

Nên chọn ai trong hai người: Một người đảm bảo cuộc sống vật chất, cũng yêu thương em nhưng quá khứ lăng nhăng và một người chung thủy nhưng quá nghèo? - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Tuyết Trinh thân mến,

Hướng Dương thấy em phân vân cũng đúng thôi. Khi đặt giữa hai lựa chọn quá đối nghịch nhau, chắc chắn ai cũng sẽ phân vân, cầm lên đặt xuống, lựa tới lựa lui. Một người đảm bảo cho em một cuộc sống tốt nhất, sung túc nhất sau khi cưới, một người thì ngược lại. Hướng Dương nghĩ em chắc suy tính về việc này nhiều lắm.

Nhưng tình cảm, hôn nhân không chỉ dựa vào vật chất, tiền bạc mà tồn tại được. Chưa chắc gì khi đã thành vợ chồng, sếp em liệu có giữ đúng lời hứa khi xưa. Hơn nữa, với bản tính lăng nhăng trời ban, liệu em có thể hạnh phúc khi cứ nơm nớp lo giữ chồng. Nhan sắc có thể phai theo thời gian, khi em không còn xinh đẹp nữa, liệu anh ấy có rời bỏ để đến với một bóng hồng khác. Khi đó, người đau khổ nhất vẫn chỉ là em thôi.

Về phía bạn thân em, có thể cậu ấy không giàu có nhưng tình nghĩa thì dư thừa. Hướng Dương không cổ xúy em sống kiểu "một túp lều tranh hai trái tim vàng" vì nó không còn phù hợp với thời hiện đại này nữa. 

Khi làm vợ cậu ấy, em phải chấp nhận sống khổ cực một thời gian. Nhưng Hướng Dương tin rằng khi tình nghĩa đong đầy, mọi khó khổ đều dễ dàng vượt qua. Vợ chồng đồng lòng, trở ngại nào cũng chẳng ngăn cản được. Vả lại lương cậu ấy ổn định, lương em ổn định, nếu khéo co kéo, cuộc sống cũng không đến nỗi túng thiếu.

Điều quan trọng hơn cả, em hãy tự hỏi trái tim mình, em yêu ai? Hãy để trái tim em lên tiếng thay vì cứ mãi đứng lựa chọn, đắn đo.

Chúc em sớm tìm được bến đỗ bình yên.

Thân gửi!

Chia sẻ