Này vợ, đây là lý do anh lập quỹ đen!

,
Chia sẻ

Anh Đoàn tâm sự: "Không có tiền riêng đến cái đầu lởm chởm muốn cắt cũng phải chờ tháng lương tới vì ngại ngửa tay… xin vợ". Và đây được coi là lý do chính đáng để anh lập quỹ.

Anh Đoàn (nhân viên dầu khí, Hà Nội), giống như nhiều người đàn ông khác, tháng nào cũng “góp cơm” đủ cho vợ. Sau đó, vợ anh sẽ tính toán đủ số tiền xăng xe, điện thoại, cafe, cơm trưa văn phòng… để “rót” ngược lại cho chồng. Có lần, anh hớ hênh làm rơi mất ví tiền ngay đầu tháng. Sợ vợ cằn nhằn, anh tự vay mượn xoay sở. Tháng sau đưa lương cho vợ, anh chủ động rút bớt khoản thưởng để trả nợ. Từ đó, anh nung nấu ý định lập “quỹ riêng”, phòng trường hợp đột xuất.

Còn lý do “quỹ đen” của anh Hào (nhân viên bảo hiểm, TP HCM) là để nuôi em gái đang học đại học ở Huế. Sau cái lần đầu chuyển tiền cho em gái, anh thấy vợ nhìn mình vẻ miễn cưỡng. Những lần sau, anh không minh bạch nữa mà chuyển qua lén lút. “Những khoản % hợp đồng có được ngoài lương, mình dành lập tài khoản riêng cho nó” – anh Hào bộc bạch. Hàng tháng, có “món” nào dôi ra, anh lại âm thầm chuyển khoản cho em gái.
 
Quỹ đen không phải lúc nào cũng đen, đúng không vợ!?

Anh Minh (nhân viên IT, Hà Nội) tâm sự, anh có “máu mê” chụp ảnh. Tuy nhiên, vợ anh lại coi đó là thú chơi vô bổ. Chẳng buồn đôi co với vợ, anh bí mật lập tài khoản riêng mua sắm phụ kiện để thỏa mãn sở thích. Anh Minh cho biết, thẻ ATM và các phụ kiện về ảnh, anh chẳng dám mang về nhà vì sợ lộ. Thế nên anh gửi hết ở nhà cậu bạn thân.

Với anh Lê Anh (kế toán, Hà Nội) thì lý do lập quỹ đen hơi khác một chút. “Tháng nào mình chẳng phải đóng vài cái quỹ để tham gia các hoạt động của phòng. Nào cùng karaoke, nào ăn mừng sinh nhật… mà mấy cái này không được vợ mình cộng vào trong khoản tiền tiêu vặt hàng tháng. Không có tý quỹ đen thì tiền đâu ra?” – anh Lê Anh than thở.

Gần giống trường hợp của anh Lê Anh, anh Hải (nhân viên ngân hàng, Hà Nội) nói: “Mình có hội bạn bóng đá rất thân. Hôm nào thua thì phải góp tiền đãi chầu bia cho đội thắng. Nếu nói thật, liệu vợ mình có chấp nhận chi tiền cho những việc này không?”. Có tài khoản riêng, một lần, anh Hải lỡ rút quá tay. Vợ anh thấy số tiền trong ví của chồng “dày” hơn số tiền mình đã đưa thì giãy nảy lên sinh nghi. Anh Hải kể, anh phải nói dối là vừa cắm hộ thằng bạn cái di động thì vợ anh mới thôi dò xét.

Anh Tuấn (Hải Phòng) lại thanh minh khá… chí lý cho việc lập quỹ đen của mình như sau: “Mới cưới, hai vợ chồng thống nhất không quỹ riêng, chỉ có quỹ chung nuôi con thôi. Tình cờ, phát hiện cô ấy có quỹ riêng, mình cũng tức tốc lập quỹ riêng cho biết mặt. Bõ công những ngày tằn tiện”.

Tuy nhiên, anh Tuấn cũng thừa nhận, cái quỹ đen ấy chỉ nho nhỏ thôi. Chứ nó “phình” ra hơn cả quỹ chung thì khi bị phát hiện, kiểu gì cũng bị vợ làm lớn chuyện. Quỹ chung vẫn là chính, quỹ đen, với anh Tuấn chỉ để đủ chi tiêu riêng thôi.

Vợ chồng cần tôn trọng, tin tưởng và yêu thương nhau. Tuy nhiên, chuyện quỹ đen, với nhiều người chồng, thậm chí cả nhiều người vợ, giống như “liều thuốc tinh thần”. Ai cũng mong có một khoản riêng để chi tiêu theo ý mình hoặc phòng những điều bất trắc. Điều quan trọng là không nên lập quỹ để bo bo tích của cho mình. Quỹ đen để ngoại tình, chơi bời quá đáng… cũng là điều cấm kỵ. Bởi vì như thế, nó gây nên đổ vỡ hạnh phúc rất lớn. Nếu quỹ chỉ phục vụ những mục đích chính đáng thì vợ chồng nên có cái nhìn cởi mở hơn.

Không nên vin vào việc có quỹ đen để gây rạn nứt, nghi ngờ hay hiểu nhầm. Hãy thẳng thắn trao đổi và tôn trọng nhau. Có như thế, cái quỹ đen mới không được coi là đen tối.
 
Theo Me&be
Chia sẻ