Nàng dâu xinh đẹp rưng rưng nước mắt khi kể chuyện bị cấm cưới vì "kỵ tuổi"

Shindo,
Chia sẻ

Trên sóng truyền hình của "Mẹ chồng nàng dâu", Ngọc Huyền cho rằng nếu như năm xưa không được cưới thì đã ở giá suốt đời.

Tập 36 của chương trình truyền hình Mẹ chồng nàng dâu vừa lên sóng với sự góp mặt của các khách mời: Đỗ Em, Kim Thoa, Ngọc Huyền. Một điều thú vị là bà mẹ chồng Đỗ Em mang đến chương trình câu chuyện với cả 2 nàng dâu, dâu lớn là Kim Thoa, dâu bé là Ngọc Huyền. Cặp đôi Quyền Linh - Lê Lộc tiếp tục đồng hành với Mẹ chồng nàng dâu trong vai trò MC.

Tập 36 "Mẹ chồng nàng dâu": Nàng dâu Ngọc Huyền rưng rưng nước mắt khi kể chuyện bị cấm cưới vì kỵ tuổi

Mẹ chồng Đỗ Em cho biết, khi nàng dâu Ngọc Huyền mới quen với con trai bà, mẹ chồng Ngọc Huyền đã ngăn cản quyết liệt. Bởi theo quan niệm, vợ chồng mà rơi vào 4 tuổi kỵ Tỵ - Ngọ - Mẹo - Dậu thì sẽ khắc khẩu, không thể sống với nhau lâu dài. Con trai bà Đỗ Em tuổi Ngọc, trong khi con dâu lại tuổi Dậu. Vậy nên, bà Đỗ Em nhất quyết cản ngăn, chẳng cho đôi trẻ được nên duyên chồng vợ. Sau một thời gian, thấy con trai năn nỉ nhiều quá, bà Đỗ Em mới xuôi lòng cho cưới.

Nàng dâu xinh đẹp rưng rưng nước mắt khi kể chuyện bị cấm cưới vì kỵ tuổi - Ảnh 2.

Mẹ chồng Đỗ Em và nàng dâu Ngọc Huyền.

Thế nhưng, câu chuyện bà Đỗ Em ngăn cản đám cưới mãi đến tận giờ phút này mới được bộc bạch. Ngọc Huyền cho biết, cô từng biết chuyện mình và chồng không hợp tuổi nhưng chẳng hay việc đám cưới suýt bị hủy bỏ vì việc này. Trên sóng truyền hình, Ngọc Huyền rưng rưng nước mắt, cô nói rằng nếu năm xưa không cho cưới thì sẽ ở vậy đến suốt đời. Bởi Ngọc Huyền quá yêu người chồng hiện tại của mình, trước khi đám cưới, 2 người đã yêu nhau được 6 năm.

Nàng dâu xinh đẹp rưng rưng nước mắt khi kể chuyện bị cấm cưới vì kỵ tuổi - Ảnh 3.

Nàng dâu xinh đẹp rưng rưng nước mắt khi kể chuyện bị cấm cưới vì kỵ tuổi - Ảnh 4.

Ngọc Huyền là con dâu thứ 2 trong nhà, đôi khi cô cảm thấy hụt hẫng và buồn tủi vì nghĩ là mẹ chồng thương chị dâu nhiều hơn mình. Nhưng Ngọc Huyền không dám nói ra điều này, cô chỉ âm thầm quan sát rồi chịu đựng. Khi được MC Quyền Linh hỏi về chuyện tình cảm dành cho các nàng dâu, bà Đỗ Em nói rằng thương thì ai cũng như nhau, chỉ có điều là cách thể hiện ra bên ngoài như thế nào.

Nàng dâu xinh đẹp rưng rưng nước mắt khi kể chuyện bị cấm cưới vì kỵ tuổi - Ảnh 5.

Ngọc Huyền rưng rưng nước mắt khi kể về chuyện kỵ tuổi.

Đến đây, nàng dâu Ngọc Huyền mới thú nhận rằng một phần sự buồn tủi cũng xuất phát từ cô. Từ ngày về làm dâu đến giờ, cô ít khi nói lời thật lòng với mẹ. Mọi thứ luôn có một bức tường ngăn cách, dù cô biết mẹ có thương mình, nhưng lại chẳng dám lại gần mẹ. 3 năm về chung một nhà, Ngọc Huyền không dám mời mẹ chồng đi du lịch vì sợ. Cô chỉ dám tặng cho mẹ chồng quần áo nhưng ngặt nỗi, bà Đỗ Em chẳng dám mặc, cứ cất trong tủ suốt vì: "Đẹp quá, mang ra mặc thì uổng".

Ở một diễn biến khác của tập 36 Mẹ chồng nàng dâu, bà Đỗ Em lại tỏ ra khá thoải mái, vui vẻ khi trò chuyện cùng nàng dâu Kim Thoa. Trong mắt Kim Thoa, bà Đỗ Em là mẹ chồng rất dễ tính và tâm lý. Dù về làm dâu đã lâu nhưng bà Đỗ Em và Kim Thoa hiếm khi cãi nhau. Một điều thú vị là Kim Thoa chẳng biết nấu ăn, chuyện bếp núc trong nhà nhiều khi phải do mẹ chồng quán xuyến.

Nàng dâu xinh đẹp rưng rưng nước mắt khi kể chuyện bị cấm cưới vì kỵ tuổi - Ảnh 6.

Nàng dâu xinh đẹp rưng rưng nước mắt khi kể chuyện bị cấm cưới vì kỵ tuổi - Ảnh 7.

Mẹ chồng Đỗ Em và nàng dâu Kim Thoa.

Tập 36 "Mẹ chồng nàng dâu": Nàng dâu Kim Thoa cười tít mắt khoe mẹ chồng dễ tính


Chia sẻ