Mỗi tuần 1 chuyện:

Nàng dâu mới và công cuộc chuẩn bị cho cái Tết đầu tiên ở nhà chồng

Minh Tuyết,
Chia sẻ

Với những nàng dâu mới, cái Tết đầu tiên ở nhà chồng có bao nhiêu áp lực, hồi hộp và lo lắng. Làm sao để chuẩn bị cái Tết đầu tiên ở nhà chồng chu toàn nhất từ việc mua sắm cho tới việc lì xì?

Đây chính là tâm trạng của cô dâu mới Lê Oanh, 25 tuổi, nhân viên bán hàng. Hiện vợ chồng Oanh đang sống trong căn nhà riêng ở Gia Lâm -  Hà Nội. 

Mới chính thức làm con dâu nhà chồng được 4 tháng nên Tết Nguyên Đán 2014 có thể coi là cái Tết đầu tiên của Oanh ở nhà chồng. Do đó, người phụ nữ trẻ này rất lo lắng cho việc chuẩn bị cái Tết đặc biệt này.

Nàng dâu mới này tâm sự: “Tết ở đâu cũng có những phong tục như nhau. Tuy nhiên mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Điều mình lo lắng nhất là chuyện sắm Tết cần phải sắm những gì để hợp ý thích của mọi người trong gia đình nhà chồng. Rồi còn khoản tiền lì xì thế nào cho hợp lý nhất?”.

Cùng nghe những chia sẻ của nàng dâu mới Lê Oanh khi chuẩn bị cái Tết đầu tiên ở nhà chồng.

Nàng dâu mới và công cuộc chuẩn bị cho cái Tết đầu tiên ở nhà chồng 1
Vợ chồng Lê Oanh chụp ảnh trong ngày cưới cùng bố mẹ chồng

4 tháng chính thức bước vào cuộc sống gia đình, bạn thấy cuộc sống của bạn có thay đổi nhiều so với trước đây không?

Thực sự trước đây khi còn học chung lớp đại học với nhau, mình chưa bao giờ nghĩ anh là chồng của mình. Vì ngày học lớp đại học, anh là người ít nói và cũng có rất nhiều cô gái theo đuổi anh. Còn mình không mấy khi nói chuyện với anh.

Nhưng kể từ khi quen và yêu anh, phải trung thực thừa nhận, mình rất may mắn khi đã tìm thấy người đàn ông đích thực của đời mình. Và những ngày đầu về sống ở nhà chồng, mình rất khó khăn để làm quen với mọi người và môi trường mới. Nhưng rồi mình cũng hiểu được một điều, ngoài cuộc sống vợ chồng thì cần phải có các mối quan hệ xung quanh nữa. Mình cần phải thích nghi với cuộc sống ở gia đình nhà chồng và tương lai của chúng mình ở đây.

Nói chung, ngày lạ nước lạ cái đó thật khó khăn với một phụ nữ đã quen sống độc lập từ nhỏ như mình. Song cho đến giờ sau 4 tháng kết hôn, mọi thứ dần tốt hơn nhiều rồi. 

Ngoài công việc, mình được hỗ trợ rất lớn từ mẹ chồng. Và mình thật sự biết ơn, thấy may mắn khi có mẹ chồng tâm lý như mẹ chồng mình. Đấy là điều may mắn nhất đời mình.

Tết đã gần cận kề rồi, là một nàng dâu mới, chắc hẳn bạn có nhiều lo lắng về cái Tết đầu tiên ở nhà chồng?

Vì mình mới chỉ cưới chồng 4 tháng nay nên năm nay có thể gọi là cái Tết đầu tiên mình ở nhà chồng. Vì năm đầu tiên về nhà chồng nên mình cũng như nhiều người con dâu mới cưới khác đều có tâm lý sợ bị chê trách là không biết quan tâm đến gia đình bên chồng, không biết thu vén, sắm sửa.

Do đó, trước Tết một tháng, mình đã phải “vắt tay lên trán” suy nghĩ xem làm thế nào để có một cái Tết vẹn toàn mà không bị bố mẹ chồng chê trách, lại tiết kiệm được chi phí và tiêu Tết trong khả năng của vợ chồng mình. 

Mình có hỏi han anh xã về mọi năm, bố mẹ thường chuẩn bị Tết những gì. Nhưng anh xã cứ trả lời cụt ngủn: “Anh không biết”. Thế là nỗi lo của mình về cái Tết đầu tiên ở nhà chồng càng được nhân lên. Nhất là khi mẹ chồng mình rất chu đáo, đảm đang trong công việc. 

Mình lo sốt vó khi thấy mẹ chồng ngày ngày đi chợ đã dần dần sắm sửa. Mình thực sự bối rối không biết nhà chồng chuẩn bị Tết như thế nào và đánh liều hỏi mẹ chồng: "Mẹ ơi con không biết cần chuẩn bị Tết những gì, mẹ cần mua những gì để con đi siêu thị mua một thể". 

Rồi mình như mở cờ trong bụng khi nghe mẹ chồng nói: "Mẹ mua quen của những người ở chợ rồi, năm nào người ta cũng lựa thứ ngon cho mình, các con đừng mua linh tinh cho tốn kém". Rồi bà còn bảo: “Bây giờ bố mẹ đang còn khỏe để bố mẹ lo. Sau nay bố mẹ già yếu không lo được thì đến phần trách nhiệm của các con”.

Dù được mẹ chồng nói thế và nhận lo Tết hết, nhưng mình nghĩ là dâu con trong nhà cũng phải có phần trách nhiệm trong việc cùng bố mẹ sắm Tết. Hiểu được suy nghĩ của con dâu nên mẹ chồng mình đã giao cho vợ chồng mình mua quất, đào, bánh kẹo, hoa quả và dọn dẹp trang trí nhà cửa, chuẩn bị quà biếu chú bác chồng, quà cho các cháu trong họ hàng…. Mình hồ hởi nhận luôn nhiệm vụ luôn. Vậy là ổn khâu mua sắm.

Còn việc bếp núc năm nay, mình sẽ cùng vào bếp với mẹ chồng. Món nào làm được, mình sẽ nhận luôn. Còn món nào không làm được, mình sẽ bảo với mẹ cho ở vai trò người "bóc hành đuổi mèo". Mình đã nói điều này với mẹ chồng. Mẹ chồng mình cười và bảo sẽ chỉ dẫn cho mình thêm khi Tết này vào bếp với mẹ.

Nàng dâu mới và công cuộc chuẩn bị cho cái Tết đầu tiên ở nhà chồng 2
Dù được mẹ chồng nhận lo liệu Tết, nhưng là dâu con trong nhà, Oanh nghĩ mình phải có phần trách nhiệm trong việc cùng bố mẹ sắm Tết. 

Có vẻ như, mẹ chồng rất quý con dâu mới là bạn thì phải?

Thú thực, trước khi đi lấy chồng ai cũng nói mẹ chồng - nàng dâu không bao giờ hòa hợp được. Điều này làm mình rất lo lắng. Nhưng thực tế, mối quan hệ giữa mình và mẹ chồng rất tốt. 

Mẹ chồng mình toàn nói với con dâu: “Mẹ chỉ có hai người con trai, con là con dâu cũng là con gái mẹ". Nghe được câu nói đó của mẹ chồng, mình cảm thấy rất ấm lòng.

Sau khi lấy chồng, bố mẹ chồng cũng cho hai vợ chồng mình ở riêng để tự lập và trải nghiệm cuộc sống tốt hơn. Giờ vợ chồng mình không ở cùng nhà với bố mẹ nữa nhưng mẹ chồng chưa bao giờ gây áp lực cho  mình. Hai mẹ con mình cũng chưa bao giờ có va chạm với nhau. 

Ngược lại, mẹ rất thông cảm và hiểu mình. Bà vẫn hướng dẫn mình mọi điều từ việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất, từ chuyện bếp núc đến chuyện đi chợ.

Chỉ còn 3 ngày nữa là Tết Nguyên Đán 2014 rồi, tới thời điểm này, bạn đã chuẩn bị được gì cho nhà chồng?

Để chuẩn bị Tết này ghi điểm cho nhà chồng, trước đó mình đã tự tìm hiểu và hỏi các chị đi làm dâu trước. Khi về nhà chồng mình cũng tìm hiểu kĩ về phong tục nhà chồng, đặc biệt là phong tục trong dịp Tết. 

Nhưng quan trọng hơn là mình tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với gia đình nhà chồng. Có như vậy mới không cảm thấy bỡ ngỡ, ngại ngùng và e dè Tết này nữa. 

Đồng thời, tự mình bí mật tìm hiểu qua người thân của gia đình và đặc biệt qua mẹ chồng mình về lễ Tết, ứng xử với họ hàng, làng xóm... 

Mình cũng dự định, với điều kiện kinh tế và thu nhập thực tế của 2 vợ chồng không cao nhưng mình vẫn làm tốt nhiệm vụ 1 người con dâu. Và mình đã phải lên kế hoạch chi tiêu rất cụ thể. 

Nàng dâu mới và công cuộc chuẩn bị cho cái Tết đầu tiên ở nhà chồng 3

Ngoài tiền lương tháng, có tiền thưởng Tết, mình chia  làm mấy phần. Mình cất "thủ thân" một phần vì mình đang thời gian mang bầu nên tiền chi tiêu sau này rất cần. Một phần để mua sắm đồ đạc và biếu nhà chồng. 

Mình công khai với mẹ chồng tất cả các khoản. Kể cả khoản lo cho nhà ngoại hay khoản để Tết “lì xì” cho các cháu. Vì thế mẹ chồng luôn khen mình là con dâu đảm.

So với mọi năm, Tết này bạn có thấy nhiều điều khác biệt không?

Đây là cái Tết đầu tiên mình xa ngoại và mẹ. Do hoàn cảnh gia đình nên từ nhỏ mình ở với ông bà ngoại và mẹ. Vì là cái Tết đầu tiên xa ông bà và mẹ nên nỗi nhớ nhà trong mình nhân lên gấp bội. 

Bố mẹ chồng cũng bảo vợ chồng mình mùng 2 Tết về thăm ông bà và mẹ. Cứ nghĩ không được ăn Tết ở nhà mình như năm trước, mình buồn lắm. 

Bình thườngTết những năm trước mình về nhà từ ngày “ông Công ông Táo” để cùng ngoại đi chơi chợ hoa. Năm nay mình vẫn bận đi làm nên càng gần ngày Tết mình thường xuyên điện về hỏi thăm sức khỏe ông bà và mẹ. Mẹ mình đã khóc khi nói, Tết này hơi buồn vì thiếu vắng tiếng cười nói của mình!

Nhưng mình nghĩ năm nay là cái Tết cũng rất ý nghĩa với mình. Mình không còn độc thân, bên cạnh mình có ông xã và các thành viên trong gia đình chồng ai cũng tốt và quan tâm đến mình.

Dự định mấy ngày Tết nhất của bạn năm nay được lên lịch thế nào?

Vì quê mình ở tận Thanh Hóa nên vợ chồng mình phải có kế hoạch Tết nội - Tết ngoại rất chi tiết. Mình đang mang bầu nên dịp trước Tết chỉ có anh xã về quê biếu quà cho ông bà ngoại và mẹ.

Nàng dâu mới và công cuộc chuẩn bị cho cái Tết đầu tiên ở nhà chồng 4
Với Oanh, sửa soạn Tết ở nhà chồng hoá ra cũng chẳng đến nỗi kinh khủng như các chị em cùng công ty vẫn dọa.

Do công việc đặc thù bán hàng nên hết ngày 29 Tết mình mới được nghỉ. Song mình đã cố gắng tranh thủ dọn nhà cửa trước.

Ngày 30 Tết, mình sẽ cùng mẹ chồng làm cơm cúng. Ngày mồng 1 Tết, mình cùng nhà chồng đi chúc Tết thăm họ hàng bên nội. Đến ngày mùng 2 Tết, vợ chồng mình xin phép bố mẹ chồng về quê ngoại chúc Tết ông bà. 

Và đến 4 Tết vợ chồng mình sẽ ở quê ra và đi làm. Những ngày Tết của mình cũng diễn ra rất đơn giản. 

Đến giờ phút này, cảm giác của một dâu mới khi sửa soạn đón cái Tết đầu tiên ở nhà chồng đã bớt lo lắng chưa?

Ban đầu, mình hồi hộp và lo lắng lắm. Nhưng đến thời điểm này khi đã mua sắm mọi thứ hòm hòm, mình thấy sửa soạn Tết ở nhà chồng hoá ra cũng chẳng đến nỗi kinh khủng như các chị em cùng công ty vẫn dọa.

Mình nghĩ, tình cảm chân thành, cởi mở giữa mẹ chồng và nàng dâu sẽ khiến con dâu mới là mình bớt áp lực và có cái Tết đầm ấm nhất với gia đình nhà chồng.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ và chúc bạn có cái Tết đầu tiên ở nhà chồng ý nghĩa nhất!

Chia sẻ