Nạn nhân vụ QZ8501 từng đùa "sẽ tận hưởng sinh nhật một mình trên biển"

Vân Anh,
Chia sẻ

Một điều trùng hợp kỳ lạ đã xảy ra khi người phụ nữ có tên Meiji Thejakusuma, một nạn nhân thiệt mạng trên chuyến bay QZ8501 đã nói đùa với gia đình rằng, chị sẽ “đón sinh nhật trên biển một mình” trước khi bước lên chuyến bay định mệnh.

Nạn nhân vụ QZ8501 từng đùa
Di ảnh của chị Meiji Thejakusuma (44 tuổi ) và con gái Jie Stevie (10 tuổi) trong buổi lễ ngày 4/1/2015. Ảnh: Straits Times

Theo AFP, thi thể của chị Meiji Thejakusuma, chủ một cửa hàng thời trang đã được tìm thấy vào ngày 3/1/2015, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 45 của chị.

“Chúng tôi hỏi cô sẽ đón sinh nhật như thế nào. Cô ấy nói đùa rằng sẽ tận hưởng ngày sinh nhật một mình trên biển” - Eric Edi Santo, một người cháu của Thejakusuma đã thuật lại lời nói cuối cùng đầy ám ảnh của chị.

Hôm 28/12/2014, Thejakusuma đã có mặt trên chuyến máy bay từ quê nhà Surabaya, dự định đến Singapore nhưng chỉ 40 phút sau khi cất cánh, chuyến bay QZ8501 mất tín hiệu liên lạc với không lưu. Lực lượng cứu hộ Indonesia đã tìm thấy thi thể của chị Thejakusuma cùng con gái Stevie, 10 tuổi. Hiện đội vẫn đang tìm kiếm thi thể của 125 hành khách khác. 

Nhưng không chỉ riêng Thejakusuma và cô con gái Stevie thiệt mạng mà trên chuyến bay định mệnh này còn có 5 thành viên khác trong gia đình chị bao gồm người chồng Jie Charly Gunawan - 48 tuổi, người mẹ Jo Indri - 82 tuổi, hai người con là Steven 19 tuổi và Stephanie - 28 tuổi, cùng vị hôn phu tương lai của Stephanie. Thi thể của 5 người còn lại vẫn chưa rõ tung tích.

Santo cho biết, gia đình từng hi vọng rằng ít nhất một trong bảy người sống sót trở về nhưng giờ đây, ước mong lớn nhất của gia đình anh chính là mong muốn tất cả cùng được chôn cất vì “họ chết quá thảm thương”.

Chị Thejakusuma là chủ cửa hàng thời trang "Planet One" ở Surabaya. Mặc dù gia đình khá sung túc nhưng chị vẫn làm việc rất chăm chỉ và khiêm nhường. Thông tin này được Agus Panjaya, một người cháu của chị Thejakusuma, cho biết. 

Thejakusuma theo đạo Phật và thường làm từ thiện tại các ngôi chùa và trại trẻ mồ côi ở địa phương. Panjaya còn nhớ khi anh học trung học và sống tại ký túc xá ở Malang, thành phố thuộc Đông Java, cô Thejakusuma và chú thường lái xe suốt hai tiếng đồng hồ vào cuối tuần đến thăm và đưa anh đi dạo vì họ không muốn anh cảm thấy cô đơn.

“Đó là tính cách của cô ấy, luôn giúp đỡ người khác bất khi nào có thể, kể cả người nghèo, người thân trong gia đình hay bất kỳ ai. Đó là lý do tại sao mọi người đều cảm thấy mất mát khi nghe tin cô ra đi” - Panjaya ngậm ngùi chia sẻ.

Lễ tang của Thejakusuma và con gái sẽ được tổ chức vào ngày 9/1 tới.

Theo Strais Times
Chia sẻ