Nạn nhân từng đòi Park Shi Hoo “nuôi” đến năm 80 tuổi

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Theo lời kể của người mai mối K, trong cuộc thương lượng không thành giữa Park Shi Hoo và nạn nhân A, cô này yêu cầu Shi Hoo phải chịu trách nhiệm đối với mình đến già.

Vụ án Park Shi Hoo bị nữ thực tập viên A tố có hành vi cưỡng dâm đang gây xôn xao dư luận. Ngoài 2 nhân vật chính trên, scandal động trời này còn có sự xuất hiện của người mai mối giữa Shi Hoo và A – đó chính là K. Mới đây, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với K, người có mặt trực tiếp bên nam tài tử họ Park và nạn nhân A trong đêm xảy ra vụ việc. Dưới đây là chi tiết buổi trò chuyện:

Vào tối ngày 14/2, địa điểm gặp mặt của anh, Park Shi Hoo và A đã thay đổi sang 1 quán bar ở Cheongdam-dong. Nhiều nghi ngờ cho rằng sự thay đổi này thực chất là để A say?

Hôm đó rơi đúng vào ngày Valentine, tôi đề nghị được giới thiệu A cho anh Park Shi Hoo. Thực tế thì có rất đông người ở quán cà phê nơi chúng tôi định gặp mặt. Chính vì vậy mà tôi đã đổi địa điểm sang quán bar ở Cheongdam-dong. Chúng tôi dùng phòng riêng nhằm tránh những ánh mắt tò mò của người khác đối với Shi Hoo.

 Nạn nhân từng đòi Park Shi Hoo “nuôi” đến năm 80 tuổi  1
Park Shi Hoo (bên trái) và nạn nhân A (ở giữa) qua lời kể của người mai mối K (bên phải) 

Chuyện gì đã xảy ra trong phòng của quán bar? Cả anh Park Shi Hoo đều không uống rượu mà chỉ để mỗi A uống?

Park Shi Hoo không uống được rượu. Tôi cảm thấy không khỏe nên tôi cũng không uống. A uống và tạo bầu không khí bằng cách chơi trò uống thi với Shi Hoo. Chúng tôi thậm chí còn chụp vài tấm hình A uống rất nhiều.

Khi 3 người rời quán bar, tại sao anh không ra về mà thay vào đó lại đến căn hộ của Park Shi Hoo. Có phải đã lên kế hoạch cưỡng dâm?

Không khí tại quán bar rất tốt. Chúng tôi muốn tiếp tục uống nhưng vì lúc đó quá muộn. A lại hơi say, nhà cô ấy ở Sangam-dong nên khó có thể đưa cô ấy về bằng taxi. Căn hộ của Park Shi Hoo chỉ cách đó 5 phút đi xe nên chúng tôi quyết định đến đó để uống thêm tăng nữa. Tôi chịu trách nhiệm lái xe vì tôi không uống rượu. Shi Hoo ngồi ghế sau chỉ đường.

Lúc A rời quán bar, cô ấy có thể đi xuống cầu thang bình thường. Thế nhưng lúc đến chỗ đậu xe ở khu căn hộ của Park Shi Hoo, A lại không thể đi được mà anh phải cõng cô ấy trên lưng. Tại sao vậy? Chỉ 5 phút mà sao lại có thể khác thế?

Về điều này, cả tôi và Shi Hoo đều không thể hiểu nổi. Chúng tôi thực sự lúng túng.

Tình huống xảy ra như thế nào khi 3 người đến căn hộ của Park Shi Hoo? A tố Shi Hoo đã cưỡng hiếp cô ấy trong lúc cô ấy bất tỉnh còn anh thì “gạ tình” A.

Chúng tôi định tiếp tục uống ở nhà Park Shi Hoo nhưng khi ra khỏi xe, A lại say xỉn. A nôn cả ra thang máy. Cảnh này không được CCTV ở căn hộ Shi Hoo ghi nhận nhưng nhân viên bảo vệ khu nhà có thể xác nhận điều này. Một số bài báo nói tôi đã cởi đồ của A để gột sạch chỗ bẩn cô ấy đã nôn ra là không đúng. A đủ tỉnh để đi vào nhà tắm và tự mình làm được, rồi cô ấy lên giường ngủ.

Theo nội dung cuộc trò chuyện trên dịch vụ Kakao Talk, vì giường chật mà anh đã nằm ở phòng khách

Tôi nói đùa với A. Tôi chỉ xoa dịu cô ấy mà thôi. Lúc ở quán bar, bầu không khí rất tốt vì thế tôi chỉ muốn để Shi Hoo và A một mình. Đó là lý do tại sao tôi đi ra phòng khách. Chuyện chúng tôi quan hệ tình dục tay 3 hay tôi gạ tình A là không đúng sự thật.

Sau đó điều gì thực sự đã xảy ra giữa Park Shi Hoo và A ở trong phòng?

Điều gì xảy ra giữa Shi Hoo và A ngày hôm đó chỉ họ mới biết. Tuy nhiên, vụ việc rất đơn giản. Nếu A tỉnh, cô ấy hoàn toàn có thể từ chối quan hệ với Shi Hoo. Nếu A say và bất tỉnh, Shi Hoo ép buộc A quan hệ thì đó là cưỡng dâm. Nếu ép buộc, chắc chắn trên người A phải có thương tích.

Tuy nhiên trên người A lại không hề có bất cứ thương tích nào. Do đó, đây không phải là vụ hãm hiếp. A nói cô ấy bị làm nhục khi bất tỉnh. Còn theo Shi Hoo phát biểu thì A còn tỉnh táo và "hợp tác" với anh ấy. Thậm chí A còn yêu cầu Park Shi Hoo đeo bao cao su để bảo vệ. Nếu A bị cưỡng hiếp trong lúc say thì cô ấy sẽ không có phản ứng như vậy.

 Nạn nhân từng đòi Park Shi Hoo “nuôi” đến năm 80 tuổi  2
Thực tập viên A đòi được sống ở nước ngoài và Park Shi Hoo phải chịu trách nhiệm với cô đến năm 80 tuổi nên 2 bên đã không đạt được thỏa thuận

Một số tờ báo cho rằng phía Park Shi Hoo yêu cầu được đưa ra 100 triệu won để thỏa thuận với A nhưng cô này đã từ chối vì muốn Shi Hoo bị trừng phạt?

Đúng là cả 2 bên muốn thỏa thuận và số tiền 100 triệu won đã được nhắc đến. Như giới truyền thông đề cập, A không dứt khoát một con số cụ thể nhưng cô ấy đưa ra những yêu cầu không thể chấp nhận nổi như muốn sinh sống ở nước ngoài và Park Shi Hoo phải chịu trách nhiệm đối với cô ấy cho tới năm 80 tuổi. Vì thế họ không đạt được sự đồng thuận.

Trong lúc đó, Park Shi Hoo cũng đã hoàn tất 8 tiếng đối chất sau khi tiến hành 5 tiếng kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Phát biểu trước giới truyền thông, Shi Hoo cho biết: “Mọi người đã phải làm việc rất vất vả trong thời tiết giá lạnh. Bản thân tôi chỉ muốn hợp tác với cảnh sát hết mức có thể trong công tác điều tra. Sư thật sẽ sớm được công bố. Tôi xin lỗi vì đã gây ra nhiều mối bận tâm đến vậy”.

 Nạn nhân từng đòi Park Shi Hoo “nuôi” đến năm 80 tuổi  3
Park Shi Hoo trả lời phỏng vấn sau 8 tiếng đối chất ở sở cảnh sát

Bước ra khỏi sở cảnh sát Seobu, nam diễn viên Nhất chi mai có vẻ mệt mỏi nhưng anh vẫn gượng cười và thể hiện sự tự tin. Đại diện phía cảnh sát nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ cân nhắc cẩn thận bởi câu chuyện của các nhân vật rất nhất quán. Sẽ không mất nhiều thời gian để đưa ra kết luận. Chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn tất vụ án sau khi nhận được các kết quả từ Viện Khoa học và Điều tra quốc gia.

Chia sẻ