Năm học mới, chủ trọ “hét” giá điện mới

Đinh Liên, nguồn ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Đầu năm học mới, nhiều chủ trọ đồng loạt tăng giá thuê nhà, theo đó, giá điện nước cũng vì thế mà “tát nước theo mưa”, nhiều nơi, chủ nhà còn tự động tăng giá đến 5.000 đồng/kwh.

Chủ trọ lộng hành giá điện
 
Khu trọ của Nguyễn Thị Mai (sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn) là một dãy trọ 10 phòng, mỗi phòng lắp từng công tơ điện nước riêng. Với giá điện tính trung bình 3.000 đồng/ kwh, mỗi tháng cô sinh viên này phải trả 160.000 đồng tiền điện, và 50.000 đồng tiền nước.
 
Những tưởng chủ trọ đã … kinh doanh điện đến kịch giá, vậy mà mới hôm qua, em lại nghe thấy các phòng kháo nhau tháng tới chủ sẽ tăng giá lên 4.000 đồng/kwh. Ở trọ như tụi em, không có quy định rõ ràng về giá điện, thật khổ. Chủ trọ “tát nước theo mưa” mình cũng đành chịu”.
 
Cũng tương tự tình cảnh của Mai, tại xóm trọ của Trần Văn Hùng (sinh viên trường Cao đằng giao thông) ở Phùng Khoang, các chủ trọ đã thiết lập một mặt bằng giá mới. Tại đây, nhiều chủ nhà nâng lên mức giá 4.000 đến 5.000 đồng/kwh.
 
Ngày nào em cũng đi học từ sớm tới tối, trưa thì ăn luôn tại trường, nhiều khi về nhà chỉ thắp mỗi bóng điện. Mùa hè thì dùng thêm quạt, vậy mà tháng nào em cũng phải trả hơn 100.000 đồng tiền điện. Nghĩ mà xót!”.
 
Theo phản ánh của cậu sinh viên năm thứ 2, cứ một chủ trọ trong phố tăng giá, là các nhà khác cũng hùa nhau tăng giá theo. Nhiều lần, xóm trọ của Hùng đã có ý kiến với chủ nhà, nhưng đều nhận được câu trả lời theo kiểu: “không muốn ở thì đi tìm chỗ khác, giá điện như thế này còn kêu ca. Giá nhà nước tăng thì phải tăng theo chứ, chả nhẽ lại “bù lỗ” cho bọn sinh viên chúng mày!”.
 
Mỗi phòng trọ có một công tơ điện riêng, nhưng theo phản ánh của nhiều người thuê trọ
 thì những chiếc công tơ này chạy nhanh quá sức tưởng tượng.

Theo khảo sát của chúng tôi, mặc dù quy định tăng giá điện mới vẫn chưa ban hành, nhưng tại các khu trọ đông sinh viên và người lao động như Phùng Khoang, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Nhổn, Cầu Diễn, Cầu Giấy… giá điện đã  tăng 1.000 – 1.500 đồng/kwh so với trước đó.

Mặc dù tới xóm trọ của Mai Linh ở làng Kiều Mai (xã Phú Diễn) vào lúc 7 giờ tối, nhưng từ cổng vào đến phòng đều tối om. Chỉ khi khách đến điện mới được bật sáng. Lý do chung quy cũng chỉ vì: “mình chỉ ngồi chơi, chẳng làm gì nên tắt bớt điện cho đỡ tiếc  tiền. Ở đây phòng nào công tơ cũng riêng đấy, hàng tháng cứ thế mà tính tiền, nhưng tháng này, cô chú chủ nhà tính 4.500 đồng/kwh thì làm sao tụi em chịu nổi, tới tháng cứ è cổ ra mà trả. Chẳng cần biết quy định là gì, cứ ở thì phải chịu tăng theo ý chủ”.
 
“Cắt cổ” hơn là tại một khu nhà trọ trong khu Nhổn, người thuê phòng phải trả giá điện 5.000đ/kwh. Tất cả những người trọ tại đây vô cùng bức xúc nhưng không ai dám nói ra vì sợ chủ nhà làm khó hoặc không cho thuê phòng nữa.
 
Tăng giá thuê nhà trọ, đồng nghĩa với việc tăng tiền điện không theo
 bất cứ một khung giá nào.

Anh Phong – một công nhân lao động cho biết: “vợ chồng tôi thuê phòng trọ ở đây hơn 4 năm nay. Mặc dù biết chủ nhà tăng giá lên 5.000đ/kwh là quá cao nhưng nếu mình có ý kiến thì chủ nhà sẽ tìm cách đuổi đi. Mà mỗi lần thay đổi chỗ trọ vừa mất thời gian vừa tốn kém tiền thuê xe chuyên chở đồ đạc. Mỗi lần tăng giá  điện chủ trương đều nói để người ở trọ được hưởng giá điện theo đúng quy định của Nhà nước, nhưng có ai đến kiểm tra từng công tơ, từng khu trọ mà biết được. Cứ để các chủ trọ lộng hành giá điện thì người thuê nhà chúng tôi ốm đòn”.

“Chiêu” tiết kiệm điện thời bão giá
 
Đối phó với mặt bằng giá điện mới được các chủ trọ đưa ra, tại nhiều khu trọ, sinh viên, người lao động thu nhập thấp đã bắt đầu lên kế hoạch tiết kiệm tối đa việc sử dụng điện tại phòng.
 
Là sinh viên khoa Kiến Trúc (Đại học Kiến Trúc)  Việt Anh cùng hai bạn trong phòng thường xuyên phải dùng đến máy tính vẽ các bản thiết kế. Nhưng từ khi chủ trọ quyết định tăng giá điện lên 4.000 đồng/kwh, không ai bảo ai, cả ba cùng chung ý kiến… sử dụng tối đa máy trên trường. “Nhưng cách tiết kiệm này cũng chỉ áp dụng được với những người sử dụng máy xách tay, nhiều bản vẽ khó em vẫn phải dùng đến máy bàn thì đành chịu”.

Thay vì dùng bóng điện tròn thắp từ đầu cổng tới cuối xóm trọ. Những công nhân thuê trọ trong xóm của anh Trần Thanh Tùng (Triều Khúc, Hà Nội) đã góp tiền thay một loạt bóng mới. Loại bóng đèn huỳnh quang túyp gầy loại 6 tấc được thắp sáng ngoài, trong phòng. Buổi tối dùng đèn bàn bóng nhỏ vừa đủ ánh sáng, ban ngày không thắp điện, sử dụng nồi cơm điện loại nhỏ, lúc rảnh rỗi sử dụng bếp than tổ ong đun nước, nấu cơm… là những “chiêu” tiết kiệm được đúc rút trong những lần anh Tùng  và các gia đình khác cùng khu trọ phải chịu mức tăng giá điện đến “cắt cổ”.
 
Nhiều sinh viên phải quạt tay trong mùa nóng để tiết kiệm điện.

Ngay khi có tin sắp tới sẽ tăng giá điện, xóm trọ của Mai Linh (Phú Diễn), đã họp nhau lập riêng một đội kiểm tra điện hàng tối. “Trước đây, dù giá điện có cao, nhưng tiền phòng tương đối rẻ, nên nhiều bạn sinh viên dùng lãng phí lắm. Thắp điện, quên tắt máy tính khi đi ngủ là chuyện bình thường. Xóm này có 20 phòng  trọ, lập đội kiểm tra điện để nhắc nhau cùng tiết kiệm đúng quá đi chứ”.
 
Mỗi tối, đội kiểm tra gồm 2 người được phân ca theo từng phòng sẽ có trách nhiệm kiểm tra và tắt điện hàng lang, điện chung trong nhà tắm, nhà vệ sinh, đến nhắc nhở từng phòng tắt hết các thiết bị điện khi đi ngủ. Nếu phát hiện phòng nào vi phạm, sẽ phạt nặng.
 
Cũng may có quy định mới này, sinh viên tụi em mới lo tiết kiệm. Trước chỉ kêu than giá điện tăng, mà có ai biết tiết kiệm cho chính mình đâu”, Mai Linh cho biết.
Chia sẻ