Mỹ: "Thơm má một phát, trả 60 tỷ đồng" - người đàn ông thua kiện sấp mặt vì lỡ cưỡng hôn chị bồi bàn

Cào Cào,
Chia sẻ

Một người đàn ông ở Philadelphia (Mỹ) vừa phải bồi thường 3 triệu đô (hơn 60 tỉ đồng) vì tội cưỡng ôm và hôn một cô bồi bàn.

Camera an ninh tại nhà hàng Scarpetta, Philadelphia đã cáo buộc thanh niên Gregory Englesbe cưỡng thơm chị bồi bàn Kristin Lisi vào ngày 7 tháng 10 năm 2016. Lisi ngay lập tức khởi kiện và ôm ba triệu đô (gần 69 tỉ đồng) về trong vinh quang sau gần 3 năm theo kiện.

Đoạn băng ghi lại cảnh Englesbe cưỡng hôn bồi bàn Kristen Lisi.

Video ghi lại cảnh cưỡng hôn của Gregory Englesbe với bồi bàn Kristen Lisi, dẫn đến vụ kiện 3 triệu đô (hơn 60 tỉ đồng)

Theo như các luật sư, Gregory Englesbe, chuyên viên tại ngân hàng South Jersey đã say mèm sau vài giờ ăn tối với đám bạn. Các thanh niên bắt đầu gây ồn ào mất trật tự đến nỗi phải chuyển vào phòng ăn riêng.

Mỹ: Thơm má một phát, trả 60 tỷ đồng - người đàn ông thua kiện sấp mặt vì lỡ cưỡng hôn chị bồi bàn - Ảnh 1.

Chân dung Gregory Englesbe, chuyên viên ngân hàng mẫn cán say xỉn cưỡng hôn.

Khoảng 10 giờ tối, Lisi chạm trán Englesbe và hai người đàn ông khác khi đang đi xuống tầng dưới của nhà hàng. Englesbe ngay lập tức vồ lấy chị và nói: "Em gái cứ đi lảng vảng quanh anh cả tối thế, thơm phát nào!". Thế rồi anh ta ngay lập tức cưỡng hôn chị. 

Một trong hai người đàn ông đi cùng Englesbe sấn sổ kêu: "Đến lượt tôi!" và cũng vồ lấy Lisi để cưỡng hôn. 

Mỹ: Thơm má một phát, trả 60 tỷ đồng - người đàn ông thua kiện sấp mặt vì lỡ cưỡng hôn chị bồi bàn - Ảnh 2.

Vụ việc xảy ra tại ngân hàng Scarpetta, Philadelphia.

Kì lạ thay, ngay trước khi Englesbe vồ lấy Lisi, bạn của anh ta là John Doe 2, đã đi lòng vòng quanh hành lang mà không kéo khoá quần, các công tố viên thêm vào. 

Lisi nói với luật sư của chị rằng vụ sàm sỡ này khiến chị bị tổn thương nặng nề trong tâm khảm và khóc rất nhiều, đồng thời trình lên toà cả chứng nhận của bác sĩ và các khoản đền bù nhà hàng đã phải chi cho chị trong vụ "tai nạn lao động" này. 

"Ông ta cưỡng hôn vào cổ và khắp người thân chủ tôi", luật sư của Lisi, Dion Rassias nói.

Sau vài giờ cân nhắc, toà tuyên bố Englesbe phải đền bù thiệt hại cho Lisi 600 ngàn đô (gần 14 tỉ đồng) và 2,4 triệu đô (hơn 55 tỉ đồng) tiền phạt.

Trong khi đó, Englesbe thừa nhận đã hôn Lisi và chấp nhận bị phạt nhưng anh ta không ngờ hành động của mình lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy.

"Những tổn thương của nguyên đơn hoặc là không tồn tại, hoặc là phóng đại, hoặc chưa xảy ra", luật sư của Englesbe nói tại toà. 

Theo như quyết định của toà hồi tuần trước, Englesbe đã bị đuổi việc ở ngân hàng. Lisi cũng thôi việc và không còn hứng thú với nghề phục vụ nữa.  

Theo Dailymail

Chia sẻ