Mỹ Tâm được mệnh danh "chuyên gia đồ cổ"

Ngọc Tâm,
Chia sẻ

Cùng với đó là những điều hết sức thú vị của "họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm lần đầu chia sẻ.

Mỹ Tâm rất thích hoa sữa nhưng lại dị ứng với mùi hoa sữa. "Họa mi tóc nâu" vốn thích ngửi mùi của loại hoa sữa chỉ có ở thủ đô Hà Nội. Chính vì vậy, trong một lần ra Hà Nội diễn, có một anh chàng hâm mộ Mỹ Tâm biết được điều đó, đã không quản ngại khó khăn mà trèo lên cây hái cả cành hoa sữa để mang lên sân khấu làm quà tặng bất ngờ. Nhưng không ngờ, khi cầm cành hoa sữa trên tay, Mỹ Tâm đã hắt hơi liên tục không dứt. Lúc đó Mỹ Tâm mới biết mình bị dị ứng với hoa sữa và không dám đến gần nữa. Còn loại hoa Mỹ Tâm thích được tặng là hoa hồng tỉ muội.


Trong những buổi tập chương trình hoặc đi diễn mà chưa tới lượt mình là Mỹ Tâm lấy cuốn Sudoku ra chơi. Mỹ Tâm rất thích chơi trò này vì vừa luyện trí nhớ, vừa rèn độ nhạy của mình.

Trong mỗi bữa ăn của Mỹ Tâm phải có đến 6 miếng ớt tươi loại cay xè lưỡi trong đĩa gia vị, không những ớt đó để dùng cùng nước chấm mà Tâm còn cắn cả miếng ớt mà vẫn cười tươi “Chẳng thấy cay gì cả là sao nhỉ”. Ngoài ra những loại trái cây Mỹ Tâm thích là những loại có thể chấm muối ớt. Mỹ Tâm cũng rất thích ăn món “sấu non cay giòn”, mỗi lần ra Hà Nội là khuân vào mấy hộp để ăn dần, còn lâu quá không ra Hà Nội là phải nhờ bạn bè mua gửi vào.


Mỹ Tâm là một chuyên gia giữ đồ cũ chính hiệu. Ai biết Mỹ Tâm chắc chắn sẽ không ngạc nhiên về điều này bởi Mỹ Tâm là người rất chung thủy, cứ nhìn vào ê-kíp làm việc với Mỹ Tâm vẫn từng đấy cộng sự từ trước đến nay là biết ngay. Cũng chính vì tính tình như vậy nên không ai dễ gì khuyên được Tâm bỏ đồ cũ của mình. Thứ gì Tâm cũng giữ lại để làm kỷ niệm, có cái túi xách cũ cách đây mấy năm Tâm cũng không nỡ bỏ đi vì nghĩ nó đã gắn bó với mình từ những ngày còn khó khăn, nên bạn bè hay đùa Mỹ Tâm là “Chuyên gia đồ cổ”.

Như bao người phụ nữ khác, Mỹ Tâm cực yêu trẻ con. Sau khi diễn xong một chương trình ca nhạc, vì là người hát cuối nên khi diễn xong Mỹ Tâm phải đi thật nhanh ra xe để tránh khán giả vây lấy xin chữ kí hoặc chụp hình. Thế mà bước lên xe rồi nhưng Mỹ Tâm nhìn thấy một bé trai đang đứng ngoài xe gọi… cô Tâm, không ngần ngại, Mỹ Tâm liền mở cửa kính ra và mi em bé một cái vào má mặc dù người hâm mộ đang vây chặt. Các fan cũa Mỹ Tâm cũng hay bắt gặp cảnh tượng khi vừa diễn xong, dù không còn hơi mà nói chuyện nhưng Mỹ Tâm vẫn bế một bé gái vào lòng và hôn nhiệt tình. Ngay cả trong tiểu sử của Mỹ Tâm cũng thấy ước mơ khi còn bé của nàng là: Làm cô giáo dạy nhạc cho thiếu nhi.


Mỹ Tâm là một ngôi sao nên việc thường xuyên bị chĩa máy ảnh vào mặt là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng chắc ít người biết, Mỹ Tâm lại rất sợ ánh đèn flash của máy ảnh. Trong một show diễn ngay tại Hà Nội, Tâm đã bị choáng suýt ngất vì bị quá nhiều đèn flash rọi vào khiến Tâm phải ngồi một lúc định thần lại mới tiếp tục lên sân khấu được. Mỗi lần các báo hẹn chụp hình cũng thế, Mỹ Tâm luôn gom tất cả lại chung 1 ngày để… chịu khổ một lần.
Chia sẻ