Mỹ Lệ không để các con phát triển tự nhiên

Theo Phunutoday,
Chia sẻ

Làm ba mẹ phải có những định hướng rõ ràng cho các con, uốn nắn con ngay từ khi còn nhỏ... Đó là quan điểm giáo dục con cái mà ca sĩ Mỹ Lệ đã thẳng thắn chia sẻ.

- Chị có chế độ chăm sóc gì đặc biệt cho 2 bé Misa và Misu?

- Bí quyết gì đâu! Cũng phải nói là do may mắn được ông trời ban cho hai công chúa xinh xắn. Tôi cũng chỉ chăm sóc các cháu theo một chế độ dinh dưỡng nhất định. Luôn cố gắng làm sao để các cháu phát triển tốt nhất về thể lực và trí tuệ.

- Misa và Misu đang học trường nào thưa chị?

- Hai bé đang theo học trường quốc tế của Đức. Trong trường các bé được dạy song song 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Đức.

- Như vậy liệu có quá tải so với độ tuổi phát triển của bé?

- Tôi cho là không. Tôi không hề áp đặt các con phải học, không bắt học bằng cách “đè ra”, bắt viết, bắt đọc. Tôi cho các cháu học trong môi trường vui chơi. Vừa học vừa chơi, ví dụ như học tiếng qua các bài hát, qua những câu chuyện vui, qua trò chơi, sách truyện nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh. Vì là trường quốc tế nên tôi cũng tuân thủ theo giáo trình của nhà trường dành cho các cháu.

Quan điểm của tôi ngôn ngữ chính là sự giao tiếp, để cho các cháu tiếp xúc với ngôn ngữ sớm, chính là để cho các cháu được giao tiếp sớm. Nếu các cháu giao tiếp với bạn bè, bé sẽ biết chơi, biết chia sẻ, biết cảm thông và không bảo thủ trong tính cách.

- Vừa học ở trường, vừa học ngoại ngữ, đồng thời lại học thêm các môn năng khiếu nữa. Phản ứng và việc tiếp thu tất cả những kiến thức đó của 2 bé thế nào?

- Tôi cho các cháu học nhiều, nhưng không hề áp đặt. Ngoài việc học ở trường, con thích học gì, mình cho con học cái đó. Misa và Misu đều thích âm nhạc và múa vì thế tôi khuyến khích các con, và cho con học thêm đàn, ba lê.

Quan điểm của tôi là không để cho các cháu phát triển tự nhiên, mình phải có định hướng cho các cháu. Trẻ con như tờ giấy trắng, người lớn và môi trường xung quanh vẽ cái gì lên thì các cháu sẽ nhận được điều đó.

Tôi chỉ định hướng cho các cháu, không gò ép các cháu phải theo ý mình, phải học, và chỉ biết học mà thôi. Tôi khuyến khích các cháu học nhưng học mà chơi, làm sao cho các cháu cảm thấy học là một điều thú vị và các cháu tự nguyện muốn được học.

- Ý kiến của chị thế nào trước tình trạng hiện giờ trẻ nhỏ bị ép học quá nhiều?

- Bản thân tôi cũng là mẹ, ba mẹ nào cũng lo lắng cho con cái, cũng kỳ vọng vào con cái. Tôi không phủ nhận là cần cho các cháu học, học là để định hướng cho sự phát triển của các cháu.

Nhưng học thế nào? Đừng ép, đừng nhồi nhét các cháu. Tôi cũng cho các cháu học ở trường, học năng khiếu, thuê gia sư dạy thêm ở nhà, nhưng các cháu vẫn có nhiều thời gian vui chơi, vẫn có những hoạt động ngoại khóa. Việc học với Misa và Misu nhà tôi không hề nặng nề, các cháu còn hứng thú học là đằng khác vì trong lúc học các cháu vẫn được chơi.

- Misa và Misu đã bộc lộ năng khiếu gì ngay từ bây giờ chưa và 2 bé đã có ước mơ về nghề nghiệp sau này chưa?

- Hiện tại bé lớn sắp vào lơp 1, còn bé út thì vẫn đang học mầm non nhưng các cháu đã có thể nói được tiếng Anh và tiếng Đức ở mức độ tương đối. Ngoài ra bé con chơi được đàn, những bản nhạc nước ngoài.

Nhiều khi bố mẹ hay các bác các chú đến nhà hỏi chơi là bé thích làm gì thì bé út nói là: “Con muốn là ca sĩ giống mẹ... lắm tiền” (cười lớn).

Thật ra đó là câu nói ngây ngô thôi, nhưng đúng là “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, tôi nhận thấy năng khiếu âm nhạc của các con, nhưng tôi sẽ để các con tự lựa chọn nghề nghiệp cho mình.

Tôi không ép buộc con phải hát, phải ra album, phải xuất hiện cùng mẹ trên sân khấu, không muốn bé thành người của công chúng khi mà chưa được trang bị kiến thức đầy đủ. Sau này khi lớn, bé thích làm nghề gì mình sẽ để các bé tự lựa chọn.

- Chị từng nói “Năm 2023 con gái sẽ đi thi hoa hậu”, điều đó có thật không?

- (Cười)! Đó chỉ là một câu nói vui thôi, khi mà mình tự hào về con, không biết người ngoài thế nào, nhưng trong mắt ba mẹ thì con gái thật xinh đẹp, dễ thương, thừa tiêu chuẩn thi hoa hậu. Nhưng thật sự thì Mỹ Lệ không thích cho các con đi con đường đó.

- Ngoài học văn hóa và năng khiếu, chị có thể chia sẻ với bạn đọc một số điều được coi là nguyên tắc của chị trong việc giáo dục tính cách của các con?

- Tôi khẳng định mình là người rất nguyên tắc. Tôi luôn giáo dục con theo những nếp văn hóa truyền thống, văn hóa nơi mình sinh ra. Đồng thời tôi cũng áp dụng những cách giáo dục hay, phù hợp của phương tây. Tôi không hề nuông chiều các cháu. Ngay từ khi các cháu được 3 tuổi, tôi đã đưa các cháu vào khuôn khổ, dạy các cháu nên làm gì và không nên làm gì. Mỹ Lệ vẫn thường đưa các con đi làm từ thiện cùng mình, để các cháu thấy được còn rất nhiều người nghèo khổ, dạy các cháu biết chia sẻ, biết yêu thương

- Ông xã giúp chị những gì trong việc giáo dục các con?

- Dù rất bận rộn, công việc liên miên, nhưng ông xã cũng rất chú ý đến việc dạy dỗ các con. Tuy nhiên mọi việc sinh hoạt, học hành của các cháu , mẹ vẫn là người lo chủ yếu.

Chồng Lệ là người cứng rắn, nhiều hoài bão, nhiều kỳ vọng vào con nên những lúc có thời gian rảnh rỗi, anh ấy vẫn nhắc nhở các con học hành, nghe các con đàn.

Thời gian này, bé lớn bắt đầu đến giai đoạn ương ngạnh, thích làm theo ý mình, ông xã bắt đầu thấy lo lắng và theo sát con hơn, uốn nắn con.

Chia sẻ