Khoe nhà mình: mẹ bé Pu chia sẻ kinh nghiệm chơi với bé mới sinh
Pu sinh ra chỉ nặng có 2,5kg. 6 tháng, Pu đã lên 8kg, chỉ cười mà chẳng khóc bao giờ. Khi nào đói hay buồn ngủ, Pu chỉ xịu xịu mặt xuống chứ không quấy bố mẹ đâu nhé!
Bé Pu tên thật là Nguyễn Thiên Minh, con bố Quang Anh, mẹ Thanh ở Định Công – Hà Nội. Bé mới được 6 tháng tuổi thôi nhưng thật ngoan và đáng yêu. Hàng xóm vẫn bảo nhà mẹ Thanh nuôi con nhỏ nhưng chẳng nghe thấy tiếng khóc bao giờ. Khi nào đói hay buồn ngủ, Pu chỉ xịu xịu mặt xuống chứ không quấy bố mẹ đâu nhé!
Có khi chị nhờ bố bế em ra chơi với bể cá cảnh, có lúc lại nhờ mẹ dạy hai chị em hát, hay đơn giản là nằm chơi với ỉn bông màu hồng.
Mẹ Thanh cho biết: “Bố mẹ đừng nghĩ là con mới sinh thì không biết gì đâu nhé! Pu ngày nào mà phải nằm một mình nhiều, bố mẹ bận việc nhà, con ít cười hẳn. Khi nào có đông đủ cả nhà, lúc nào miệng con cũng hóng, mắt cười môi cười, yêu lắm.
Ở nhà, bố Quang Anh là chiều Pu và chị Gia Linh nhất. Đi làm về là bố lại bế con cho mẹ nấu cơm. Pu thích nhất là được bố massage, tập thể dục và nói chuyện rôm rả. Chẳng thế mà bây giờ, bố mẹ nói gì, Pu đã biết cả rồi đấy. Chị Linh mà gọi bể cá, đồ chơi treo cũi là Pu đã biết hướng mắt theo, hai tay vẫy, hai chân đạp đạp xuống giường khoái trá.
Tham khảo một số trò chơi của bố mẹ Pu nhé!
- Bố mẹ có thể cầm tay bé và cùng vỗ tay với bé khi bạn hát với bé. Hát những bái hát ru bé ưa thích, thay đổi giọng (to, nhỏ, lên xuống), và phát âm từ ngữ rõ ràng.
- Bế bé vào lòng, mắt bé cách mặt bạn khoảng 20 cm. Bắt chước thể hiện những âm thanh do bé tạo ra.
- Để bé tự ngồi hoặc lẫy không cần giữ và theo dõi bé. Để nhiều gối xung quanh bé để bé có thể ngã trên đó.
- Để bé nằm sấp và nâng cao chân bé lên 8-10 cm so với mặt sàn. Khuyến khích bé đẩy người lên khỏi sàn bằng hai tay bé.
- Đứng ở một nơi bé có thể thấy bạn và nói với bé rằng bạn đang đi tới bồng bé. Đưa tay bạn ra, khi bé cười, “nói” hay vươn tới bạn, bạn hãy bồng bé lên.
|