Muôn vẻ nàng dâu trong phim Việt (Phần 2)

Thu Thủy,
Chia sẻ

Cùng xem những hình mẫu dâu nào đã được khắc họa trên màn ảnh nhỏ Việt Nam?

Nàng dâu lười nhất - Trúc Mai (Người đàn bà thứ hai)

Xét về độ lười, chắc chắn không có nàng dâu Việt nào sánh bằng cô nàng Linh (Trúc Mai) trong phim "Người đàn bà thứ hai".


Phim xoay quanh câu chuyện của những đôi vợ chồng trẻ thời hiện đại, với những bất hòa trong mối quan hệ muôn thuở của mẹ chồng - nàng dâu, của con dâu với gia đình nhà chồng, con rể với gia đình nhà vợ...

Diễn viên Trúc Mai vào vai Linh, một cô gái trẻ xuất thân thành thị lấy một anh chồng tỉnh lẻ chịu thương chịu khó. Vừa lấy chồng (Đạt), Linh được bố mẹ hai bên, mà chủ yếu là bố mẹ đẻ cho tiền mua một căn hộ chung cư. Được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ nên Linh không chịu đụng tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Mọi việc lớn nhỏ, bếp núc đã có chồng làm hết. Quen thói, đến lúc bố mẹ chồng từ Sơn La xuống chơi, Linh vẫn không hề mảy may quan tâm đến việc nhà.


Không những lười biếng, nàng dâu này còn bị khán giả chê là "quá vô lễ" khi ăn nói "đốp chát" với mẹ chồng. Đơn cử một chi tiết là khi bị mẹ chồng phàn nàn về chuyện ăn xong không chịu rửa bát, Linh thẳng thừng: "Con không rửa, con cố tình không rửa đấy", rồi nói với chồng: "Anh mà ép là em đuổi mẹ anh về luôn".

Trúc Mai trong phim "Người đàn bà thứ hai"

Tuy nhiên, nhân vật nàng dâu Linh của Trúc Mai bị nhiều khán giả phàn nàn là "hư cấu một cách quá mức", bởi người ta khó có thể tìm thấy một nàng dâu "quá quắt" đến vậy ở ngoài đời.

Nàng dâu tinh quái nhất - Thanh Ngọc (Mẹ chồng nàng dâu)




Trong "Mẹ chồng nàng dâu", Thanh Ngọc vào vai Lụa - cô con dâu út của một gia đình có ba con trai. Lụa là cô gái ít học và tính cách có phần "chợ búa" nhất trong ba cô con dâu của bà Tâm. Khác với hai nàng dâu trưởng và thứ được đi ở riêng, Lụa phải ở chung nhà với mẹ chồng và bà nội của chồng. Tuy nhiên, cô nàng dâu út "không sợ trời cũng không sợ đất" thì chắc chắn cũng... không sợ cả mẹ chồng lẫn bà nội. Bằng sự tinh quái của mình, Lụa thậm chí đã nhiều phen khiến bà nội và mẹ chồng phải "lao đao".


Thanh Ngọc trong phim "Mẹ chồng nàng dâu"

Nàng dâu "hồn nhiên" nhất - Phương Trinh (Mẹ chồng nàng dâu)


Danh hiệu nàng dâu "hồn nhiên" nhất tiếp tục thuộc về cô con dâu thứ hai của bà Tâm trong "Mẹ chồng nàng dâu". Phương Trinh vào vai Bảo Trân, một cô nàng nhí nhảnh, với tâm hồn lúc nào cũng như ở trên mây. Bảo Trân không biết làm việc nhà, không biết nấu nướng. Cô thậm chí không quan tâm việc chồng đi với người đàn bà khác, và cũng thoải mái tỏ ra thân mật với bạn bè khác giới, bất chấp cảm giác của chồng.


Đặc biệt, trong những tập đầu phim, Bảo Trân còn thể hiện sự "hồn nhiên" thái quá của mình khi trong ngày giỗ bố chồng, cô quyết định cúng giỗ người đã khuất bằng một món quà đặc biệt: tập thơ do cô sáng tác, khiến cho những người trong gia đình dở khóc dở cười.

Hay việc cô không biết gì về nấu ăn đến độ mẹ chồng phải đến tận nhà để chỉ con dâu nấu những món cơ bản. Đến khi chồng cô không về ăn tối, Bảo Trân cũng hồn nhiên bỏ mẹ chồng ở nhà và đi chơi với bạn khác giới...

Còn hàng loạt những tình tiết bộc lộ sự "hồn nhiên" thái quá của nàng dâu Bảo Trân khiến khán giả phải thốt lên: "Nàng dâu này chắc chỉ có... trên phim!".


Nàng dâu Bảo Trân do Phương Trinh thể hiện trong "Mẹ chồng nàng dâu"

Nàng dâu "khổ lạ" - Lê Khánh (Cuộc chiến hoa hồng)


Mỗi nàng dâu về nhà chồng đều có những nỗi khổ riêng. Nhưng nỗi khổ của Lê Khánh (vai Thảo) trong "Cuộc chiến hoa hồng" có lẽ là nỗi khổ "lạ" nhất!

Thảo không bị mẹ chồng xét nét, soi mói, cũng không bị ép vào khuôn phép phải tề gia nội trợ như những cô dâu khác. Tưởng là được sung sướng vì có bà mẹ chồng dễ tính, nhưng Thảo lại khổ vì mẹ chồng cô quá... hồn nhiên.


Cái sự "hồn nhiên" của mẹ chồng Thảo khiến người xem phải cười ngất: Kỷ niệm ngày yêu nhau, đôi vợ chồng trẻ hẹn hò đi xem phim, mẹ chồng đòi đi theo rồi tranh ngồi vào giữa; nửa đêm, mẹ chồng mở nhạc nhảy đầm khiến con trai và con dâu kêu trời; quần áo của con dâu, mẹ chồng cũng hồn nhiên mặc thử; rồi mẹ chồng còn qua lại thân thiết với người yêu cũ của con trai khiến con dâu "chết điếng"...

Lê Khánh là một trong ba cô con dâu được khắc họa trong "Cuộc chiến hoa hồng"

Bà mẹ chồng vô tư không hề biết lo toan, suy nghĩ, một tay cô con dâu phải cáng đáng hết mọi việc trong gia đình, bên cạnh nỗi lo nơm nớp mẹ chồng lại "gây chuyện". Hoàn cảnh của nàng dâu Lê Khánh quả là có một không hai.

Nàng dâu bị "bóc lột" nhiều nhất - Trương Quỳnh Anh (Cuộc chiến hoa hồng)


Trái với hoàn cảnh của nàng dâu do Lê Khánh thủ vai, cô dâu Linh (Trương Quỳnh Anh đóng) trong "Cuộc chiến hoa hồng" lại bị mẹ chồng xét nét từng chút một. Nỗi khổ của Linh là cô không đi làm, chỉ ở nhà tề gia nội trợ. Mẹ chồng lấy đó làm cớ để "hành hạ" cô dâu mới.


Từ sáng đến tối, Linh bị mẹ chồng giao cho mọi công việc nhà, từ đơn giản đến phức tạp. Bà còn "hồn nhiên" nói với chồng: "Con dâu khỏe mạnh thì phải tận dụng sức, kẻo để con trai mình phải làm hết thì khổ!".

Mẹ chồng tiết kiệm điện nên không dùng máy giặt mà bắt con dâu giặt tay; tiết kiệm gas nên bắt con dâu đun nấu bằng bếp lò, thậm chí tiết kiệm đến mức bắt con dâu ăn đồ ăn thừa để trong tủ lạnh đã 3, 4 ngày...

Trương Quỳnh Anh đóng cặp với nam diễn viên Hoàng Anh trong "Cuộc chiến hoa hồng"

Nàng dâu do Trương Quỳnh Anh thể hiện trong phim chỉ dám cúi đầu chịu trận, thi thoảng ấm ức thì chạy về nhà mẹ đẻ kêu ca rồi lại thôi. Nhân vật Linh trong "Cuộc chiến hoa hồng" có lẽ khiến nhiều cô gái xem phim xong sẽ thà... ở giá chứ nhất định không đi lấy chồng nữa!

Chia sẻ