Muôn kiểu xin lỗi của "sao" Việt

Cooc Trần,
Chia sẻ

Lời nhận lỗi với "sao" không chỉ đơn giản một câu "xin lỗi" mà còn được diễn tả bằng những lời lẽ vô cùng "sướt mướt".

Có muôn vàn lí do để người ta nói lời xin lỗi, và những lí do này được các ca sĩ thể hiện dưới dạng ca khúc đầy tâm trạng và "ướt át". Cùng điểm qua một vài trường hợp thường thấy trong nhạc Việt.

Xin lỗi vì vô tâm

Đây là trường hợp thường gặp nhất trong tình yêu, khi mà ta cứ mải mê với cuộc sống, với công việc và các mối quan hệ mà đôi khi quên mất người luôn bên cạnh mình, đến khi họ đi mất thì ta mới cảm thấy ngẩn ngơ, tiếc nuối. Yêu nhau cần nhất là những lúc sẻ chia, lắng nghe và thấu hiểu nhau. "Vì anh không thể là người chở che, những lúc em buồn anh chẳng kề bên vỗ về..." để vì thế mà khi "em vội vàng bước đi lạnh lùng" thì dù ân hận cũng đã muộn. Lời xin lỗi khi ấy chỉ có thể giúp ta tự nhắc nhở mình trong những câu chuyện về sau.

Xin lỗi em (Noo Phước Thịnh), Hãy để anh yêu em lần nữa (The Men), Anh sai rồi (Cao Thái Sơn)... là những bài hát mang nội dung này, đem lại không ít thành công cho ca sĩ thể hiện. Ngoài giai điệu trầm buồn, da diết, các ca khúc còn chiếm lấy trái tim khán giả bởi nội dung của nó phù hợp với tâm trạng của nhiều người.


Xin lỗi em - Noo Phước Thịnh

Hãy để anh yêu em lần nữa - The Men

Xin lỗi vì đổi thay

Không phải tình yêu nào cũng đi đến cuối con đường, đôi khi nó còn "chuyển từ người này qua... người khác" bởi những phút xao lòng của một trong hai người. Nếu lí trí không đủ mạnh để chiến thắng trái tim, rất khó để ta đứng vững trước những "cám dỗ" gặp phải trong cuộc sống để mà từ bỏ tình yêu hiện có. Lúc ta nhận ra mình có gì và mất gì cũng là lúc tình yêu thật sự không còn ở đó nữa. Khi ấy ta còn có thể làm gì ngoài những dằn vặt, trăn trở của một phút sai lầm?

"Mất người vì em đã lừa dối... mà giờ đây em nhận ra người em yêu chính anh..." - Lời thú tội ngọt ngào của Đông Nhi lột tả chân thực nỗi day dứt, ân hận của nhân vật trong bài hát trước sai lầm của mình. Ca khúc gây ám ảnh với không ít người bởi giai điệu và nội dung của MV.


Lời thú tội ngọt ngào của Đông Nhi

Xin lỗi vì chia tay

Chia tay là điều không dễ chấp nhận với người ở lại và cũng chẳng hề dễ chịu với kẻ ra đi. Họ áy náy, day dứt và sợ làm người khác tổn thương. Có rất nhiều lí do để chia tay - điều mà chẳng ai muốn xảy ra trong một mối quan hệ. Nếu trong Xin lỗi, vì "em đã cho trái tim chia đôi" mà Mỹ Tâm áy náy khôn nguôi thì Ái Phương gửi lời xin lỗi tới người thương yêu vì cô phải ra đi, dù "mình yêu đương nhiều như thế nào" trong Xin lỗi anh.

Bởi chia tay không phải kết thúc, nên ta cũng mong người ra đi có thể thanh thản, nhẹ nhõm và người ở lại hãy tiếp tục sống đầy ý nghĩa như thông điệp mà bài hát muốn nhắn gửi tới những người đang yêu.


"Xin lỗi" của Mỹ Tâm

Xin lỗi anh - Ái Phương

Xin lỗi để níu kéo


"Sorry người hãy quay về, quay về đây..." - Vì những vô tâm, những hờn giận vô cớ đánh mất tình yêu, cô gái chỉ còn biết níu kéo chàng trai bằng những kỉ niệm đẹp của hai người, rằng họ đã yêu nhau như thế nào, sâu đậm ra sao... Ca khúc Xin hãy thứ tha thậm chí còn như một lời van xin tình yêu quay về, và chắc rằng cô gái sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra lần thứ hai.

Xin hãy thứ tha ra mắt vào thời điểm Hồ Ngọc Hà bắt đầu chuyên nghiệp hóa sự nghiệp ca hát, giúp cô giành được nhiều lời khen ngợi về khả năng vũ đạo và giọng hát đặc biệt của mình.

Muôn kiểu xin lỗi của


Xin hãy thứ tha - Hồ Ngọc Hà


Xin lỗi vì ân hận

Có lời xin lỗi của người ra đi thì Em sai (Bảo Thy) lại nói lên nỗi niềm của người ở lại. Chỉ vì che giấu, không sống thật với cảm xúc của mình mà chàng trai ra đi, để cô gái ở lại với niềm ân hận vì "em đã sai". Dù có trách móc bản thân thế nào thì mọi chuyện cũng không thể quay trở lại, tình yêu cũng sẽ chẳng về... Cô gái chẳng thể làm gì ngoài những giọt nước mắt và nỗi đau sâu sắc bởi những gì đã làm trong quá khứ.


Em sai - Bảo Thy
Chia sẻ