Mùa thu Hà Nội như "chơi trốn tìm", thoắt đến thoắt đi nên cứ lạnh là phải tận hưởng ngay!

Hạ Linh, ảnh: H.Trang, thiết kế: Minh Trang,
Chia sẻ

Hà Nội trở lạnh một chút thôi, ăn bát phở hay uống cốc cà phê cũng thấy ngon hơn gấp bội.

Không phải nói quá, thế nhưng đúng là mùa thu ở Hà Nội chính là mùa được nhiều người ngóng chờ nhất. Ấy thế mà cái mùa "đẹp như mơ" này lại cứ như đang "chơi trốn tìm" vậy, thỉnh thoảng lắm mới thấy xuất hiện, khiến ai cũng tranh thủ tận hưởng.

Hà Nội tháng 11 rồi, ấy thế nhưng thời tiết vẫn có chút nóng. Thỉnh thoảng mới có một đợt gió mùa tràn về nhưng cũng chỉ lạnh se sắt và điểm chút gió heo may, đúng "chuẩn" cái thời tiết kiểu mùa thu mà ai cũng muốn ôm trọn vào lòng. Mấy hôm nay, Hà Nội đã có đợt gió mùa, đủ lạnh để có thể khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng. Và đây cũng là lúc mà nhiều người phải thốt lên: "Thế này mới là mùa thu này!"...

Mùa thu - mùa được nhiều người ngóng chờ nhất trong năm

Quả đúng là mùa có thời tiết đẹp nhất trong năm. Mùa thu là lúc trời có nắng vàng ươm rực rỡ nhưng không nóng và chói chang như mùa hè, có gió se se, đủ để hít hà chút lạnh chứ không lạnh tê tái như mùa đông, và cũng rất hiếm khi mưa phùn ẩm ướt như mùa xuân. Bảo sao mà ai cũng trông ngóng. 

Mùa thu bây giờ chóng đến chóng đi, lại giống như đang chơi trò "trốn tìm" vậy. Bao người mong ngóng suốt, thế mà chỉ thỉnh thoảng mới được 1 - 2 ngày trời chuyển gió. Mà đúng là thời tiết kiểu mùa thu thế này thích thật nhé, ăn gì cũng thấy ngon, làm gì cũng thấy thích. Bởi thế mà mấy hôm nay, khi thời tiết có chút se lạnh là ai cũng tranh thủ ra đường, đi chơi, đi hít hà cái không khí "tuyệt diệu" này.

Thời tiết mùa thu cũng khiến cảm xúc người ta khác hẳn nên nhìn đâu cũng thấy đẹp và nên thơ

Thật kì lạ là cái thời tiết kiểu mùa thu này có tác động đến cả cảm xúc. Thế nên trời đang nóng mà dịu đi đôi chút thôi là đã khiến trong lòng phấn chấn lạ thường, nhìn đâu cũng thấy đẹp và nên thơ. Thời tiết thế này đúng là chỉ muốn đi chơi, đi ăn... Chẳng thế mà ngay khi Hà Nội có đợt gió lạnh, nhiều người đã tranh thủ rủ nhau đi ăn những món nóng hổi, hoặc là ngồi cà phê để hít hà sự dễ chịu này.

Trời mát hơn, ăn bát phở cũng thấy ngon hơn gấp bội

Đi dạo, ngồi cà phê chill chill, hay là trò chuyện với bạn bè..., quả đúng là làm gì cũng thấy thích thật!

Đang đúng độ thời tiết "chuẩn mùa thu" rồi đấy, tranh thủ hít hà và tận hưởng thôi nào!

Tranh thủ tận hưởng mùa thu Hà Nội đi thôi!

Chia sẻ