Mua ngôi nhà đầu tiên, chúng tôi sống có trách nhiệm hơn

Trịnh Thị Lan,
Chia sẻ

Là một cô gái tỉnh lẻ lên TP.HCM học tập, ra trường, tôi ở lại làm việc luôn tại thành phố này.

Từ những ngày còn là sinh viên đến lúc đi làm phải chuyển chỗ ở bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần mệt mỏi với câu hỏi: Chủ nhà có khó quá không? Có gần chợ không? Có thuận tiện đi làm không?… Nhưng những lý do ấy cũng chưa thôi thúc tôi muốn có nhà tại TP.HCM. Tôi chỉ nghĩ đơn giản mình nhất định sẽ về quê sống một cuộc sống bình yên bên gia đình, bố mẹ.

Chồng tôi cũng là người tỉnh lẻ, sống và làm việc tại Sài Gòn. Ngay cả đến khi lấy chồng, tôi vẫn suy nghĩ đơn giản với tiêu chí "cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ". Lương tháng làm ra, chúng tôi chi tiêu thoải mái, thường xuyên đi du lịch. Đến khi ai đó bất chợt hỏi vui rằng "tài sản hai vợ chồng có được sau bao nhiêu năm đi làm", chúng tôi mới giật mình nhìn lại. Tôi chỉ lời được 2 tủ quần áo, giày dép đầy ắp mà không hề có một khoản dự phòng nào trong khi bạn bè ít nhất đều đang có dự định mua nhà thành phố. Thêm một lý do nữa, chúng tôi đều là hộ khẩu ở tỉnh nên mỗi lần làm chuyện gì liên quan đến giấy tờ rất mất thời gian đi lại và còn hay bị làm khó khi làm thủ tục giấy tờ ở TP.HCM.

Chúng tôi ngồi lại suy nghĩ và bàn tính với nhau về việc lên kế hoạch để có được ngôi nhà thành phố. Thay vì đi ở trọ, chúng tôi có thể mua nhà trả góp. Hằng tháng, chúng tôi phải đóng tiền nhưng đến cuối cùng cũng được ngôi nhà của riêng mình chứ không phải nhà của ông bà chủ trọ nào đó nữa.

Hai vợ chồng cố gắng làm việc nhiều hơn để tăng thu nhập, cắt luôn việc đi du lịch thay vào đó lâu lâu vào dịp cuối tuần có thể tự thưởng bằng việc ra rạp xem phim hoặc đi ăn ngon ở nhà hàng nào đó .

Mua ngôi nhà đầu tiên, chúng tôi sống có trách nhiệm hơn - Ảnh 1.

Thời điểm 4 năm về trước, tổng thu nhập của hai vợ chồng tôi là khoảng 17 triệu/tháng. Chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch tiết kiệm và tìm những dự án mới bắt đầu khởi công xung quanh khu vực quận 7, quận 8 để thuận tiện cho công việc.

Tất cả dự án nhà thương mại lúc đó đều có giá trên 1 tỷ, nằm ngoài khả năng của vợ chồng tôi. Chúng tôi hơi nản chí vì cơ hội để mua được nhà TP.HCM lại xa tầm với. May mắn đến đầu năm 2016, chúng tôi được biết đến dự án chung cư JC ngay tại quận 7.

Đây là chung cư mà có nhà ở thương mại và nhà ở xã hội cùng chung, xen kẽ chứ không phân biệt riêng như nhiều dự án khác trước đó. Hơn nữa, dự án ngay ở vị trí khu công viên Mũi đèn đỏ, rất gần trường học, bệnh viện, đi đến Phú Mỹ Hưng chỉ mất 5 phút. Giá chỉ khoảng gần 800 triệu cho căn 50m2, lại có gói hỗ trợ vay 30.000 tỷ.

Không niềm vui nào tả xiết, chúng tôi như bắt được vàng, bắt đầu liên hệ với bên bất động sản để làm thủ tục. Chúng tôi chỉ đóng 50 triệu cho đặt cọc và giữ chỗ, thanh toán đợt đầu 10% . Số tiền chúng tôi tiết kiệm được từ 1 năm trước cộng với tiền thưởng Tết và vay mượn thêm một ít từ người thân để đủ đóng 30% tổng giá trị căn nhà. Vậy 70% số tiền còn lại thì phải làm sao? Liệu hai vợ chồng có khỏe mạnh để đi làm thường xuyên? Liệu hằng tháng có đủ thu nhập để lo biết chi phí: trả góp tiền nhà, ăn uống, đi lại , đám cưới hỏi... Biết bao nhiêu áp lực lại đè lên nhưng chúng tôi rất vui vì kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đã dần thực hiện được.

Mua ngôi nhà đầu tiên, chúng tôi sống có trách nhiệm hơn - Ảnh 2.

Chúng tôi không may mắn khi không được xét duyệt gói vay 30.000 tỷ của nhà nước với mức lãi suất thấp. Thay vào đó, chúng tôi làm hồ sơ vay ngân hàng gói thương mại với mức lãi suất 9%/năm, được trả trong 10 năm . Mỗi tháng, vợ chồng tôi trả một ít, không quá áp lực về vấn đề tiền bạc. Nhưng vì mua nhà mà vợ chồng tôi sống có trách nhiệm hơn, có mục tiêu rõ ràng để phấn đấu chứ không còn suy nghĩ "làm được bao nhiêu cứ tận hưởng cho đã" như lúc trước nữa.

Đầu năm 2018, chủ đầu tư đã bàn giao nhà. Cầm chìa khóa trong tay, vợ chồng tôi cứ lâng lâng. Tuy không thể mua sắm nội thất một lần thì mua những thứ cần thiết trước. Nhà ở tầng 18 nên tôi cũng chỉ lắp một chiếc máy điều hòa trong phòng ngủ. Phòng khách mở cửa là gió lùa từ ban công vào mát rượi. Mỗi tháng, tôi mua thêm một món đồ mới.

Gần 1 năm sống ở đây, chúng tôi rất hài lòng. Bạn bè gia đình đến chơi ai cũng thích vì không gian sống ở khu chung cư thoáng mát và rộng, cây xanh được trồng và đang dần tươi tốt. Dự án còn có hồ bơi, phòng Gym, hồ điều hòa lớn nằm giữa 2 tháp tạo không khí mát mẻ.

Mua ngôi nhà đầu tiên, chúng tôi sống có trách nhiệm hơn - Ảnh 3.

Năm 2019, chúng tôi được đón Tết đầu tiên trong ngôi nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng và quan trọng là nhà của mình. Tôi hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp những ai là người tỉnh lẻ lên TP.HCM làm việc sẽ có động lực giúp các bạn mua được nhà trong tầm tay.

Thông tin người dự thi:

Trịnh Thị Lan

Email: nguythangxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Mua ngôi nhà đầu tiên, chúng tôi sống có trách nhiệm hơn - Ảnh 5.

Chia sẻ