Xét xử vụ "thi thể đổ bê tông" ở Bình Dương: Kẻ chủ mưu nói "đã khấn trước khi giết"

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Dù mưa trắng trời hơn 1 tiếng đồng hồ trước khi tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm buổi chiều vụ án Giết người, đổ bê tông gây rúng động dư luận ở Bình Dương nhưng nhiều người vẫn cố gắng đến theo dõi.

14h chiều 25/6, phiên toà sơ thẩm xử vụ giết người, giấu xác trong thùng bê tông gây rúng động dư luận 1 năm trước tiếp tục diễn ra tại TAND tỉnh Bình Dương.

Lúc này thời tiết khá xấu khi trời mưa dữ dội kèm gió lớn nhưng vẫn có nhiều người hiếu kỳ chờ theo dõi vụ án. Các bị cáo được công an đưa từ xe dẫn phạm lần lượt tiến vào bên trong toà.

17h30'

Phiên tòa tạm hoãn. 8h00 sáng 26/6 sẽ tiếp tục xét xử.

17h00'

Phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên.

Bị cáo Huyên khai với HĐXX tham gia nhóm của Hà vào năm 2018, có tham gia tu luyện với nhóm Hà ở căn nhà tại Bàu Bàng (Bình Dương) và tịnh cốc cùng nhóm trên ở Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Đối với cái chết của nạn nhân Linh, Huyên khai nhận. Khi Linh nhảy lầu vì tu luyện cực khổ tại resort ở Vũng Tàu, Huyên nói Thành có đánh Linh khi đưa Linh vào trong, vì Linh không hợp tác mà la hét. Bị đánh nên Linh mới im lặng. Sau đó, Linh được đưa lên lầu nghỉ cho đến lúc chết.

Xét xử vụ "thi thể đổ bê tông" ở Bình Dương: Kẻ chủ mưu nói "đã khấn trước khi giết" - Ảnh 1.

Huyên trả lời trước tòa:“Nếu có hành động thì giờ bị cáo đâu còn đứng đây?”

Về quá trình giết Thành, Huyên nói người tu luyện sẽ biết kính trên nhường dưới nhưng Thành lại toàn ăn nhiều và không nhường người lớn. 

Khi được góp ý, Thành không nghe mà còn cãi. “Lúc tôi ngủ, Thành thường hay nhìn vào. Cô Hoa phát hiện hỏi thì Thành giật mình đi chỗ khác. Có lúc Thành cũng nhìn Thảo ngủ trong phòng. Sau đó Thành còn vào phòng tắm khi có cô Hoa ở trong đó…” – Huyên kể. 

Khi được góp ý, Thành có chia sẻ có suy nghĩ muốn tông cửa phòng của mọi người để quan hệ tình dục. Cả nhóm lo lắng vì sợ sẽ bị Thành khống chế. Vì sự an toàn của mọi người - Huyên nói, Thiên Hà quyết định "tiêu diệt" Thành trước khi Thành ra tay.

Xét xử vụ "thi thể đổ bê tông" ở Bình Dương: Kẻ chủ mưu nói "đã khấn trước khi giết" - Ảnh 2.

Về quá trình giết nạn nhân Thành, Huyên cho rằng Thành ăn nhiều và không nhường người lớn.

HĐXX hỏi bị cáo Huyên có đồng thuận việc giết Thành không? Bị cáo Huyên nói có đồng thuận vì nghĩ việc này đảm bảo an toàn cho mọi người. 

Bên cạnh đó, Huyên cũng không đồng tình với cái trạng truy tố mình tội Giết người không có khả năng tự vệ. Huyên giải thích rằng Thành dù sức khoẻ có suy yếu nhưng vẫn còn rất khoẻ so với mọi người. 

“Bản thân tôi nằm ở ngoài nên dễ gặp nguy hiểm nhất. Thiên Hà chọn cách này (giết Thành) là bất đắc dĩ thôi”.

HĐXX hỏi Thành có hành động gì đe doạ đến tính mạng của mọi người trước khi bị giết không. Huyên nói: “Nếu có hành động thì giờ bị cáo đâu còn đứng đây?”

15h45'

Phần xét hỏi bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo.

Khi ra đến Vũng Tàu, bị cáo Thảo cũng có tham gia tu luyện phương pháp tu luyện “tịnh cốc” do Hà đặt ra. Thảo được Hà “giáo huấn” việc tịnh cốc nhằm giúp tinh thần sáng suốt, giúp con người thức tỉnh...Sau 14 ngày tịnh cốc, bị cáo Thảo thấy “mạnh hơn”, vẫn còn sống dù trước đó là một người phụ nữ yếu đuối.

HĐXX hỏi vì sao đã khoẻ lại rồi sau vẫn tham gia giết Thành? Thảo trả lời lúc này phải đảm nhận việc chăm sóc mọi người và phát hiện ra những hành động bất thường của Trần Chí Thành. Chẳng hạn như mỗi lần nấu nướng Thành luôn đứng phía sau làm mình khó chịu. Có những khi ở trong phòng một mình, Thành tự tiện bước vào mà không gõ cửa. 

Xét xử vụ "thi thể đổ bê tông" ở Bình Dương: Kẻ chủ mưu nói "đã khấn trước khi giết" - Ảnh 1.

Bị cáo Thảo trả lời: "Đệ tử phải nghe lời sư phụ, đó là đạo".

HĐXX  hỏi bị cáo Thảo có đồng ý khi Hà thông báo sẽ giết Thành không? Bị cáo Thảo trả lời mình chỉ im lặng, còn mua bao tay, súng chích điện… là mua theo sự yêu cầu của “sư phụ” Hà. 

“Đệ tử phải nghe lời sư phụ, đó là đạo. Tôi thấy mình không có vai trò gì trong vụ giết người này. Suy nghĩ trong đầu Thiên Hà thế nào tôi không được phép biết. Thiên Hà không bàn bạc gì".

15h15'

Luật sư hỏi rằng có phải nghĩ rằng có nghĩ rằng Thành “thú tính” do bị quỷ sa tăng nhập hay không. Hà phản bác và cho rằng Thành thú tính là do bản chất.

Bị cáo Hà cho biết nếu như nạn nhân Thành bị quỷ satan nhập, bị cáo sẽ không giết Thành mà tìm cách cứu chữa. Còn đây là do Thành “hết thuốc chữa”, tâm tính không đổi, có nhiều thói hư tật xấu nên bị cáo Hà mới lên kế hoạch sát hại Thành để trừ hại.

14h45'

Luật sư hỏi việc ngộ ra phương pháp tu luyện mới kéo dài bao lâu? Hà nói khoảng 2014 bị cáo ăn chay trường. Năm 2015, bắt đầu quá trình "tu luyện", đến 2017-2018 thì ra tự tu riêng theo những điều mình chứng đắc được. Việc bị cáo tự ngộ ra được phương pháp tu mới kéo dài khoảng 1 năm.

Đại diện Viện kiểm sát hỏi bị cáo Thiên Hà giết Thành trong thời tiết thế nào. Bị cáo Hà nói giết trong trời mưa. Viện kiểm sát hỏi có phải vì thấy trời mưa thuận tiện ra tay nên giết Thành lúc đó hay không? Bị cáo Hà nói thực sự khi giết Thành cũng rất đắn đo nên đã khấn trời. Nếu trời cho cơn mưa lớn và sấm sét thì bị cáo sẽ thực hiện theo ý trời. Và sau đó trời mưa...

14h30'

HĐXX tiếp tục phần xét hỏi đối với bị cáo Phạm Thị Thiên Hà.

Khi được hỏi về việc có biết rằng tự do tôn giáo nhưng vẫn phải tôn trọng pháp luật hay không, bị cáo Hà khẳng định mình tôn trọng pháp luật. Vì khi giết Linh bị cáo vẫn chăm sóc chứ không phi tang. 

Sau khi Linh và Thành chết nhóm vẫn ở Việt Nam chứ không bỏ trốn ra nước ngoài. Khi bị công an bắt vẫn chấp hành chứ không chống trả.

Do đó, bị cáo khẳng định mình tôn trọng pháp luật.

Tiếp tục xét xử vụ giết người, giấu xác trong thùng bê tông: Trời mưa lớn, con trai nạn nhân ôm di ảnh cha tới tòa - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà trong phiên xét xử chiều nay.

“Tôi tát mọi người để chứng minh rằng mọi người có sự chịu đựng của người tu luyện. Điều này đã được giải thích rõ và mọi người đều tự nguyện được tát” – Hà nói khi được hỏi vì sao tát Linh và mọi người.

Mưa lớn trong phiên xử buổi chiều vụ giết người, giấu xác trong thùng bê tông, con trai nạn nhân ôm di ảnh cha đến tòa - Ảnh 1.

Phiên toà xử vụ Giết người, giấu xác trong thùng bê tông.

Như phiên buổi sáng, phóng viên sau khi tác nghiệp thời gian đầu thì được yêu cầu lên một phòng họp có bố trí camera ghi lại toàn cảnh diễn biến xét xử.

Phiên toà tiếp tục với việc chủ HĐXX xét hỏi chủ mưu vụ án, bị cáo Phạm Thị Thiên Hà về các tình tiết liên quan đến cái chết của nạn nhân Thành.

4 bị cáo trong vụ án gồm Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) bị truy tố tội Giết người;

Mưa lớn trong phiên xử buổi chiều vụ giết người, giấu xác trong thùng bê tông, con trai nạn nhân ôm di ảnh cha đến tòa - Ảnh 2.

Rất nhiều người liên quan có mặt tại phiên tòa.

Bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, ngụ Tiền Giang) bị truy tố tội "Giết người" và tội "Che giấu tội phạm";

2 bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, ngụ TP.HCM, mẹ ruột của bị can Hà) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ TP.HCM) cùng bị truy tố về tội Giết người và Không tố giác tội phạm.

Mưa lớn trong phiên xử buổi chiều vụ giết người, giấu xác trong thùng bê tông, con trai nạn nhân ôm di ảnh cha đến tòa - Ảnh 3.

Chủ mưu vụ án Phạm Thị Thiên Hà.

2 nạn nhân nam trong vụ việc là Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM) và Trần Đức Linh (quê Nghệ An).

Trong hàng chục nhân chứng và người có liên quan đến vụ việc, tại phiên toà còn có sự xuất hiện của anh Quân, là con trai của nạn nhân Trần Đức Linh.

Mưa lớn trong phiên xử buổi chiều vụ giết người, giấu xác trong thùng bê tông, con trai nạn nhân ôm di ảnh cha đến tòa - Ảnh 4.

Di ảnh nạn nhân được người thân đưa đến toà.

Anh Quân cho biết cùng gia đình đem di ảnh bố từ Nghệ An vào Bình Dương để xem xử án. Anh cùng gia đình chăm chú theo dõi diễn biến phiên toà và mong 4 bị cáo thành khẩn nhận tội để bố mình có thể yên lòng nhắm mắt.

Con trai nạn nhân Linh cũng cho biết, số tiền 300 triệu đồng mà nhóm Hà giữ của ông Linh đã được hoàn trả lại cho gia đình.

Chia sẻ