Hà Nội:

Mưa lớn tắc đường, nhiều phụ huynh 10 giờ sáng mới đưa con đi học

Chí Toàn - Hồng Hạnh,
Chia sẻ

Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm đến sáng khiến nhiều nơi tại Thành phố Hà Nội ngập nặng, nhiều người phải khổ sở tìm cách thoát khỏi dòng xe cộ đông đúc để đi làm, có gia đình 10h sáng mới đưa được con đi học...

Tại Hà Nội, trời đổ mưa lớn từ nửa đêm và kéo dài liên tục không ngừng nghỉ nên đến thời điểm này, rất nhiều tuyến phố đã chìm trong biển nước, ngập nửa bánh xe. Do vậy, đầu giờ sáng người dân đi làm, đưa con đi học trong tình trạng phải đội mưa, lội nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp, khu vực các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây đối lưu phát triển. Vùng mây này đang tiếp tục hoạt động mạnh, di chuyển sâu vào đất liền và gây mưa rào cho một số tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ. Điều này khiến các quận trung tâm thành phố Hà Nội xuất hiện những cơn mưa rào và dông. Từ đêm tới sáng nay ngày 29/8, cơn mưa vừa, mưa to đến nơi rất to xuất hiện khiến nhiều nơi tại thành phố Hà Nội rơi vào cảnh ngập lụt.

Mưa lớn tắc đường, nhiều phụ huynh 10 giờ sáng mới đưa con đi học 1
Nước dâng lên, mỗi khi có xe lớn đi qua, nước bẩn lại dềnh vào nhà dân

Mưa lớn tắc đường, nhiều phụ huynh 10 giờ sáng mới đưa con đi học 2
Tại những điểm ngập úng, các cán bộ thoát nước đang làm nhiệm vụ tích cực

Vượt quãng đường hơn 3km đến cơ quan nhưng anh Trương Minh (phố Nghĩa Dũng, Hà Nội) phải mất gần một tiếng đồng hồ mới đến được nơi làm việc. Anh chia sẻ: “Cơn mưa lần này không quá to nhưng mưa dai dẳng nên cả phố Nghĩa Dũng sáng sớm nay ngập nặng, phải tới 70cm, quá nửa bánh xe máy. Phải tới 8h hơn, nước mưa mới rút một chút. Tôi vừa đi được một đoạn thì xe đã bị chết máy nên đành dắt bộ. Vừa đi vừa đẩy xe trong khi trời vẫn lúc to lúc vừa”.

Cũng theo anh Minh, không chỉ riêng anh mà rất nhiều người cũng trong tình cảnh tương tự. “Đường Trần Phú, Nguyễn Tri Phương cũng ngập trong nước. Tôi là nam giới mà đã thấy mệt, không hiểu các chị em phải đẩy xe thì như thế nào?”

Chị Hà Lâm (Pháo Đài Láng, Hà Nội) vừa phải đẩy xe, vừa phải vất vả giữ cho con ngồi trên xe không bị ngã, không bị lạnh, chị nói: "Tối qua tôi quên không xem thời tiết, sáng dậy thấy mưa lúc to lúc nhỏ, không nghĩ nhiều tuyến phố lại ngập úng thế này". 

Hiện trên những tuyến đường này, những cán bộ về thoát nước đang làm nhiệm vụ.

Theo ghi nhận, cơn mưa này đã gây ngập úng cho các quận nội thành Hà Nội như quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai… Cụ thể, ngập úng từ 0,1-0,3m tại các tuyến phố: Trường Chinh – Tôn Thất Tùng, Giải Phóng, Giáp Bát, Thái Hà, Thái Thịnh, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Nghĩa Dũng, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng - Văn Miếu, Lĩnh Nam, Pháp Vân, Tam Trinh, Nguyễn Xiển, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Khuyến, Định Công, Huỳnh Thúc Kháng, Mạc Thị Bưởi…

Chị Linh Phương (Lạc Long Quân, Hà Nội) hóm hỉnh: “Sáng mở cửa đi làm mà tôi giật mình, cứ nghĩ phố nhà mình là nhánh mới của sông Hồng. Đường thì ngập, con có 2 tuổi nên tôi quyết định sáng cho cháu nghỉ học, tôi nghỉ việc ở nhà chăm. Nếu chiều trời tạnh thì tôi cho con đi học sau. Chứ nếu cố bây giờ không chỉ con bị cảm lạnh, mà nhỡ đâu đi đường chết máy hai  mẹ con dắt thì biết bao giờ mới đến nơi. Đó còn chưa nói đến là chuyện cây đổ, gây nguy hiểm tính mạng”. 

Đoạn đường Trường Chinh ngập sâu gần cả bánh xe một đoạn dài khoảng 200m làm hàng chục xe chết máy phải dẫn bộ.

Tương tự, đường Nguyễn Xiển cũng ngập sâu. Nước mưa từ trên đổ xuống cộng với nước cống đen ngòm tràn lên gây ngập một đoạn phố. Ngoài ra nước cống còn tràn vào nhà dân.

Đặc biệt trên con phố Mạc Thị Bưởi (Hà Nội), mưa kèm theo việc nước cống từ các hố ga, ống cống tràn ngược lên gây ngập nặng cả tuyến đường khu vực. Bác Nguyễn Cẩm Tú – một người dân sinh sống tại đây than trời: “Cứ tưởng xong tháng mưa bão, vậy mà đến mua thu trời lại vẫn mưa nhiều như thế. Dù cả gia đình tôi sống mấy chục năm nay tại đây, cũng quen với cảnh phải 'sống chung với nước' rồi  nhưng cứ khi nào mưa, nhà lại bẩn, mọi người trong gia đình lại vất vả, khó chịu. Không chỉ nhà tôi mà nhiều nhà quanh đây luôn nâng nhà lên, nhưng sau một thời gian thì người ta lại nâng đường, rồi cảnh ngập lụt lại diễn ra”.

Theo ghi nhận, mỗi khi có xe lớn đi qua, dòng nước tạo thành những “cơn sóng” tạt vào nhà dân hai bên đường, người dân trên con con phố Mạc Thị Bưởi (Hà Nội) vẫn đang đối diện với nước ngập nặng, nước bẩn dềnh vào nhà... 

Lượng mưa đo được tại pháo đài Láng (Hà Nội) là 60mm, khu vực Hà Đông (Hà Nội) lên tới 100mm. 

Tại khu vực các tuyến phố Phạm Văn Đồng, Trần Bình, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Hoàng Mai, Thanh Đàm, Vĩnh Hưng ngập ở mức 0,2 - 0,3m. Các tuyến phố đang triển khai các công trình thi công làm ảnh hưởng hệ thống thoát nước như Liễu Giai, Đội Cấn, Vĩnh Tuy… cũng bị ngập trên diện rộng.

Sau đây là một số hình ảnh vừa được cập nhật:

Mưa lớn tắc đường, nhiều phụ huynh 10 giờ sáng mới đưa con đi học 3
Đường Mạc Thị Bưởi luôn trong tình trạng ngập úng, cuộc sống của người dân nơi đây bị ảnh hưởng

Mưa lớn tắc đường, nhiều phụ huynh 10 giờ sáng mới đưa con đi học 4
Nhiều đoạn đường thi công cũng bị ảnh hưởng do mưa lớn

Mưa lớn tắc đường, nhiều phụ huynh 10 giờ sáng mới đưa con đi học 5

Mưa lớn tắc đường, nhiều phụ huynh 10 giờ sáng mới đưa con đi học 6

Mưa lớn tắc đường, nhiều phụ huynh 10 giờ sáng mới đưa con đi học 7
Ở một số nơi phụ huynh đợi mưa ngớt, gần 10 giờ sáng mới đưa con cháu mình đi học 

Mưa lớn tắc đường, nhiều phụ huynh 10 giờ sáng mới đưa con đi học 8
Nguyễn Trãi - Thái Hà là hai tuyến phố rút nước nhanh nhưng dân công sở lại phải đối mặt với tình trạng kẹt xe

Mưa lớn tắc đường, nhiều phụ huynh 10 giờ sáng mới đưa con đi học 9
Phố Trường Chinh - đoạn ngã tư cũng tắc nghẽn

Mưa lớn tắc đường, nhiều phụ huynh 10 giờ sáng mới đưa con đi học 10
Đường Nguyễn Trải chật cứng xe

Mưa lớn tắc đường, nhiều phụ huynh 10 giờ sáng mới đưa con đi học 11
Cầu vượt Ngã Tư Sở


Chia sẻ