Mùa hoa cải ven sông

,
Chia sẻ

Hoa cải chưa hẳn đã vào mùa vì phải đợi đến xuân, nhưng những cánh đồng hoa đầu tiên đã nở rộ, mời gọi những đôi uyên ương về chụp ảnh cưới

 
Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp đầu đông và sang xuân, là lúc người ta nô nức nhau kéo về Thuận Thành - Bắc Ninh, chụp những cánh đồng hoa cải tuyệt đẹp.
 
Hoa cải đã lại bung cánh trên khắp những triền đê sông Đuống. Mới chỉ là những vạt cải đầu mùa, chưa có nhiều hoa, nhưng cũng đủ làm thổn thức những đôi bạn trẻ tìm về đây chụp những tấm hình làm kỉ niệm. Hoa cải trắng nở dọc những lối đi, chen lấn, át những lối mòn nho nhỏ. Những bông hoa với hương vị ngai ngái thu hút vô vàn những cánh bướm và đàn ong mật. Trong buổi chiều thư nhàn, tà tà chạy xe trên con đê nhỏ ngắm ánh mặt trời nhảy nhót xa xa, dòng sông nhấp nháy mắt cười và những cánh đồng hoa rung rinh trong cơn gió thu vồn vã.
 
Thu về, cả con đê ngập trong ánh nắng vàng rượm. Những gánh lúa đã được cắt, hương thơm của rơm rạ lan trong từng ngõ nhỏ. Con đê xinh xắn là chốn đi về ưa thích của giới trẻ Hà thành. Họ lang thang trên những triền đê, ngắm lũ trẻ chăn trâu thả diều, nghe tiếng hô "Vàooooo..." của một đội bóng làng trên bãi đất trống, những bãi ngô râu đã đỏ, cỏ úa vàng trên những triền cong và hoa cải đã nở tự bao giờ.
 
 
 
Đôi bạn trẻ chiều nay ghé qua con đê chụp bộ ảnh cưới. Nghe tiếng hoa cải về, vội chạy đến ngay chụp cho kịp mùa. Chưa có những bông cải cúc đẹp đẽ hay những cánh đồng hoa cải vàng, chỉ có hoa cải trắng rung rinh khoe sắc. Bấy nhiêu khung cảnh cũng đủ cho một album ảnh cưới tuyệt đẹp mà không phải ai cũng có. Ngày trước khi yêu nhau, họ cũng thường đi qua con đê này, ngắm nhìn những vạt hoa chỉ thời gian này trong năm mới có. Giờ những cánh hoa lại là người làm chứng cho mối tình của họ đã nở hoa kết trái.
 
Nhiều bạn trẻ tranh thủ ngày nghỉ chạy qua đây. Từ Hà Nội đến với những cánh đồng hoa này không xa lắm, đi tắt qua con đê sông Đuống, chạy zíc zắc theo con sông nhỏ, trong khung cảnh yên bình của buổi chiều, nửa tiếng là tới nơi, là ồ à lên không ngớt vì cảnh đẹp mở ra trước mắt mình. Và khi đã có đủ những tấm ảnh đẹp, dạo một vòng qua chùa Bút Tháp, nghe tiếng chuông chiều của vị sư già, ngồi lại thiền định tĩnh tâm cũng không phải là một ý tồi.
 
 
Chùa Bút Tháp
 
 
Năm nào đến mùa hoa, lũ bạn bè chúng tôi cũng lại rủ nhau về vườn cải, trọn vẹn một ngày với mảnh đất Kinh Bắc. Hoa cải chỉ nở một mùa trong năm, người ta trồng hoa để lấy giống và khi những vườn cải sáng bừng những cánh đồng vốn là những ruộng ngô vào mùa hè, không ai đi qua có thể làm ngơ.
 
Một mùa hoa cải nữa lại về, còn có ai chưa đi ngắm hoa cải, mời đến thăm Bắc Ninh trong một chiều thu êm đềm.
 
 
 
Lam Linh
Chia sẻ