Chiều 19/7, tại Hà Nội trời bắt đầu nổi gió lớn kèm mây đen kịt. Giông lớn kèm gió mạnh khiến bụi bay mù mịt khiến nhiều người đi đường không kịp trở tay, vội vã tìm chỗ tránh trú vì không thể tiếp tục di chuyển.
Đã vào mùa đông, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc vẫn có nền nhiệt dao động 27 - 29 độ C, thời tiết ấm, có nắng, nhiều người dân vẫn thoải mái mặc quần áo mùa hè đi ra đường.
Đối với các tín đồ đam mê ăn uống thì không quá xa lạ với những nóng hổi từ sắn. Đặc biệt khi gió lạnh tràn về, các món ăn ấy lại càng hấp dẫn, khiến bao thực khách mê mẩn.
Hà Nội mùa đông cũng sở hữu nhiều món ngon khiến bao thực khách phải say lòng. Điển hình là những loại bánh nóng hổi, thơm nức mũi mời gọi người người đến thưởng thức khi gió lạnh về.