Một tuần sóng gió sau ngày cưới của Từ Hy Viên

Phương Anh,
Chia sẻ

Ngày 22/3, “đám cưới thế kỉ” của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đã được tổ chức, nhưng đến nay những tin tức xung quanh đám cưới này vẫn còn là đề tài nóng hổi của báo chí.


Vợ chồng Từ Hy Viên - Uông Tiểu Phi
 
Một tuần đầy sóng gió với búa rìu dư luận bủa vây đôi vợ chồng trẻ kể từ sau khi đám cưới diễn ra. Đầu tiên, đôi vợ chồng mới cưới bị báo giới Đài Loan chỉ trích nặng nề do việc Đại S và Uông Tiểu Phi nhất quyết cự tuyệt báo giới, không chấp nhận chụp ảnh hay phỏng vấn cho đến khi hôn lễ kết thúc. Đại S còn phát biểu: “Cần phải bảo đảm không có 1 bức ảnh nào được truyền ra ngoài.”
 
Cuối cùng, tất cả phóng viên bị chặn ở ngoài khu vực diễn ra đám cưới. Nhưng thật không ngờ, một người bạn được mời đến dự hôn lễ là CEO mạng xã hội Sohu - Trương Triều Dương đã chụp lại toàn bộ quá trình hôn lễ và còn công bố ngay lập tức trên mạng Sohu. Điều này làm báo giới Đài Loan tức giận vô cùng.
 

Phóng viên các báo không được thâm nhập vào bên trong buổi lễ
 
Công ty của Đại S tuy đã công bố 2 bức ảnh đám cưới với báo giới Đài Loan như đã hẹn trước, nhưng như lời của phóng viên Đài Loan thì Sohu đã đưa tin hết rồi.
 
Sau hôn lễ, lúc Đại S và Uông Tiểu Phi ra sân bay lại trốn tránh phóng viên và không nhận phỏng vấn như đã hứa làm báo giới Đài Loan càng bực tức.

Ngày 23/3, người nhà và bạn bè Đại S từ Tam Á bay về Đài Bắc, ngay khi vẫn chưa ra khỏi sân bay đã bị giới truyền thông Đài Loan bao vây tra hỏi. Mẹ đại S phát biểu là tất cả chỉ do hiểu lầm, do có người chụp trộm, không thể ngăn chặn được vụ việc.

Ngày 24/3, Đại S và Uông Tiểu Phi qua luật sư gửi công văn cáo buộc Trương Triều Dương xâm phạm quyền danh dự, quyền riêng tư và quyền tự do sử dụng ảnh chân dung của mình, yêu cầu Trương Triều Dương công khai xin lỗi và cũng không loại trừ khả năng giải quyết bằng pháp luật.
 

Trương Triều Dương bị vợ chồng Đại S yêu cầu phải xin lỗi
 
Ngay sau đó, trên mạng lại đột nhiên xuất hiện một bài thơ lấy giọng của Trương Triều Dương tên là “Buôn bán tình yêu”, châm biếm đám cưới của Từ Hy Viên và việc đôi vợ chồng “chuyện bé xé ra to”, kiện Trương Triều Dương chụp trộm ảnh trong đám cưới của họ.
 
Bài thơ châm biếm
 
Trong khi đó, Trương Triều Dương sau lần đầu nhận được công văn của luật sư lại không có phản ứng gì, không nhận sai cũng không xin lỗi. Hiện nay, tất cả mọi người dù là ở ngoài phố hay là trên mạng xã hội đều đang chú ý quan sát diễn biến tiếp theo.
 
Vợ chồng Từ Hy Viên yêu cầu Trương Triều Dương công khai xin lỗi
 

Ảnh tại đám cưới của Từ Hy Viên - Uông Tiểu Phi
 
Rắc rối với báo chí chưa tan thì ngay sau đó lại có một nhân vật giấu tên cho biết, trong lễ cưới, Đại S đã bị Uông Tiểu Phi bạt tai.
 
  
Theo tin báo “Tin tức ngày nay” của Đài Loan, người đó đã viết trên mạng: “Chị bạn tôi có bạn học làm việc tại hôn lễ của Đại S,  buổi tối hôm trước Đại S bị Uông Tiểu Phi bạt tại tại bến cảng, sau đó Đại S đã đứng tại đó vừa khóc vừa hét rất to, chửi Uông Tiểu Phi là đồ khốn…”. Anh ta còn nói có vệ sĩ của Đại S là Phạm Vĩ Kì đến khuyên can, khi trở về phòng, Đại S còn kích động đập nát bánh cưới.
 

Phát biểu trên mạng về việc vợ chồng Từ Hy Viên cãi nhau
 
Tuy nhiên, tin tức  này chưa chắc đã đáng tin cậy,  nguồn tin chỉ là truyền miệng, hơn nữa hôn lễ của Đại S có phóng viên của hơn 200 tòa báo bao vây khách sạn, nếu như họ có chuyện cãi vã như vậy thì cũng không đến lượt người này đưa tin. Các vệ sĩ của Từ Hy Viên sau khi nghe tin này, chỉ cười phủ nhận và nói: “Quá hoang đường!... Họ đang tận hưởng hạnh phúc còn không kịp chứ nói gì đến chuyện cãi vã, đánh đập”. Với sự việc này, Từ Hy Viên đã thể hiện rằng cô không quan tâm đến những phát biểu không đúng sự thật.
 
Ngày 26/3, Uông Tiểu Phi và Đại S đã xuất hiện lần đầu tiên sau đám cưới, hai người không có bình luận gì về tranh chấp với Trương Triều Dương. Tối ngày 26/3, Uông Tiểu Phi đã đến LAN club (một quán bar sang trọng tại Bắc Kinh) cùng với vợ chồng Tiểu S và những người bạn khác.
 
Bên ngoài quán bar được che kín, lại còn có 3, 4 bảo vệ đứng chặn trước cửa ngăn không cho những người khách khác vào. Tuy nhiên, sau khi biết tin, cánh báo chí đã “tề tựu” đông đủ tại đây để chờ tin. Khoảng 12 giờ rưỡi sáng, Uông Tiểu Phi ra ngoài trong vòng bảo vệ hộ tống, khi nhìn thấy phóng viên, Uông Tiểu Phi điềm tĩnh không nói lời nào, và không có phản ứng gì về đám cưới hay việc tranh chấp với Trương Triều Dương.
 
Uông Tiểu Phi rời khỏi LAN club
Chia sẻ