Một phụ nữ nhập viện vì bị trăn chui từ bồn cầu lên cắn vào đùi

Nguyệt Nguyễn (Theo New Paper),
Chia sẻ

Một người phụ nữ Singapore đã phải nhập viện cấp cứu sau khi bị một con trăn bí ẩn dài 1.8 mét trườn lên từ bồn cầu cắn vào đùi.

Một phụ nữ nhập viện vì bị trăn chui từ bồn cầu lên cắn vào đùi  1
Cô Noraslinda Asat vừa ngồi xuống bồn cầu thì bị một con trăn dài 1.8 mét cắn vào đùi phải. Gia đình cô đã phải chặn gạch lên nắp bồn cầu nơi con trăn xuất hiện.


Con trăn có kích thước 1.8 mét đã trườn ra khỏi bồn cầu tại một căn hộ ở đường Sim Avenue, Singapore vào tối ngày 8/5. Cô Noraslinda Asat, 34 tuổi, đã bị con trăn bí ẩn này cắn vào đùi khi đang sử dụng nhà vệ sinh.

Cô cho biết trước đó đã nghe thấy âm thanh như tiếng bọt sủi khi đang ngồi trên bồn cầu. Trước khi kịp phản ứng, cô đã cảm thấy một cơn đau nhói ở đùi.

Một phụ nữ nhập viện vì bị trăn chui từ bồn cầu lên cắn vào đùi  2
Vết cắn ở đùi cô Noraslinda

Cô Noraslinda vẫn còn chưa hết sợ hãi nói: "Tôi nhìn xuống và thấy một con trăn". Cô cho hay con trăn dài 1.8 mét khi ấy đã ngậm chặt vào phần đùi của mình.

Người phụ nữ đã thét lên rồi vội đứng dậy và tìm cách túm lấy con trăn nhưng nó quá lớn. Cuối cùng, cô cũng kéo được con trăn ra và đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Một phụ nữ nhập viện vì bị trăn chui từ bồn cầu lên cắn vào đùi  3
Nơi tìm thấy con trăn bí ẩn

Sau khi bị cắn, Noraslinda cảm thấy người bắt đầu mệt mỏi nên chồng cô đã gọi cấp cứu.

Khi các nhân viên của Hiệp hội Giáo dục và Nghiên cứu Những vấn đề liên quan đến động vật hoang dã (ACRES) đến căn hộ thì không thể tìm thấy con trăn nữa.

Chồng của cô Noraslinda sau đó đã gọi một người bạn chuyên về các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh đến giúp đỡ. Cuối cùng, họ đã tìm ra con trăn trong một cửa cống bên ngoài căn hộ.

Kể từ khi sự việc xảy ra, cô Noraslinda bị ám ảnh sợ căn phòng vệ sinh trong nhà mình.
Chia sẻ