"Một là anh chọn em, hai là anh chọn con riêng của anh" và mình đã chọn con...

Xương Rồng,
Chia sẻ

Chọn con nên mình đã phải chia tay trong tiếc nuối.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn.

Mình tên là Huy Vũ, 32 tuổi ở TP. Hồ Chí Minh. Hiện mình ly hôn vợ được hơn 2 năm và có con gái nhỏ gần 4 tuổi. Con gái mình đang ở với vợ cũ. Một tháng mình đến chở con về nhà nội chơi khoảng 3 lần.

Sau khi ly hôn, cuộc sống của một người đàn ông độc thân nên mình khá thoải mái. Cứ đi làm về, mình lại đi chơi, tụ tập bạn bè. Tuy hàng tháng mình chỉ kiếm được khoảng 10 triệu đồng nhưng cũng đủ chi tiêu cho cuộc sống.

Hơn 1 năm trước, mình có quen và yêu một cô gái trẻ hơn mình 6 tuổi. Vì hợp nhau nên mình và cô ấy sống như vợ chồng được gần 2 năm nay. Cô ấy cũng thường xuyên về nhà mình cuối mỗi tuần. Và hầu như cuối tuần nào, cô ấy cũng gặp con riêng của mình tại nhà mình.

Dù con gái mình còn nhỏ và rất ngoan ngoãn đáng yêu nhưng có vẻ bạn gái mình không thích con riêng của mình. Cô ấy cũng không gần gũi, yêu thương bé. Thậm chí gần đây, cô ấy còn nói, nếu mình muốn cưới cô ấy trong năm nay thì mình buộc phải lựa chọn.

Cô ấy bảo, "Một là anh chọn em, hai là anh con riêng của anh". Tuy không còn chút tình cảm nào với vợ cũ nhưng mình rất thương con gái. Mình đã không ở cùng con, một tháng chỉ đón con về 2-3 lần mà cô ấy vẫn ích kỷ không chấp nhận. Thương con nên mình chọn con. Thế là chúng mình chia tay nhau.

Hiện, chúng mình mới chia tay được gần 1 tháng. Phải xa cô ấy, mình buồn lắm. Nhưng cô ấy rất cương quyết nếu như mình đã lựa chọn con thì không thể đến với cô ấy được. Mình chọn vậy đúng hay sai hả Xương Rồng?

Một là anh chọn em, hai là anh chọn con riêng của anh và mình đã chọn con... - Ảnh 2.

Khi đứng trước một sự lựa chọn, với ai cũng rất khó khăn. Tuy nhiên Xương Rồng xin khẳng định là bạn đã chọn đúng 100% rồi.

Người phụ nữ thương yêu bạn thật lòng là phải biết thương yêu luôn cả con gái của bạn, chấp nhận cả quá khứ của bạn. Người không chấp nhận cho bạn qua lại với con riêng thì cô gái đó quá ích kỷ, quá trẻ con rồi.

Cũng phải công nhận một điều, bạn gái của bạn rất thẳng thắn. Cô ấy có vẻ không thuộc kiểu người không thích mà vẫn giả tạo. Nhưng đàn ông hay đàn bà cũng vậy, dù kém may mắn trong hôn nhân, họ vẫn sẽ tìm 1 người yêu thương cả con riêng của mình nữa.

Bởi đã là bố, là mẹ, dù trời có sụp xuống thì họ cũng không bao giờ bỏ con. Con mình sinh ra và bố mẹ sinh ra mình là những người quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Đàn ông dù ngay cả khi đã ly hôn cũng phải có trách nhiệm với con, chăm nom con. Riêng bạn, 1 tháng đón con gái về nhà chơi 2-3 lần không có gì to tát. Đừng vì cái liềm to hơn mặt mà làm mất đi tương lai 1 đứa trẻ, anh bạn nhé!

Vậy mà bạn gái của bạn thật lạ và quá ích kỷ rồi. Bên nhau hơn 1 năm, lại hiểu nhau nữa, vậy tại sao, cô ấy còn đem con riêng, đem tình máu mủ của bạn ra để so sánh và bắt bạn lựa chọn?

Xương Rồng đang nghĩ, nếu như chấp nhận chọn cô ấy mà không chọn con theo đề nghị hiện nay của bạn gái, có khi 5 năm nữa, khi bạn đang ở với cô ấy, cô ấy lại bắt bạn một lần nữa lựa chọn giữa bố mẹ bạn và cô ấy nữa đấy. Một cô nàng như vậy thì nên chào thân ái và tạm biệt sớm bạn ạ.

Điều cuối cùng Xương Rồng xin nhắc bạn: Bạn đã lỡ dở hôn nhân 1 lần rồi thì nên tìm hiểu kỹ càng và lựa chọn người phụ nữ hiểu chuyện, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Hy vọng anh bạn sẽ tìm được người phù hợp và yêu thương cả bé nữa.

Chia sẻ