Đại dịch Ebola:

Một bệnh nhân Ebola đang phục hồi sức khỏe

Vân Anh - Theo TheMirror,
Chia sẻ

Hy vọng lại được thắp lên cho các bệnh nhân Ebola khi mới đây, một trường hợp chữa trị tại Mỹ đang có tiến triển tốt.

Bác sĩ người Mỹ, Kent Brantly đã có những phát ngôn đầu tiên kể từ khi được chuyển đến Mỹ để điều trị vì nhiễm virus chết người Ebola. Ông vinh danh đội ngũ y tế đã chăm sóc tận tình và chia sẻ với báo giới: “Tôi đang khỏe lên từng ngày”.

Ông đưa ra thông điệp này khi vẫn còn đang nằm điều trị tại bệnh viện Đại học Emory, gần với trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Atlanta.
 
Một bệnh nhân Ebola đang phục hồi sức khỏe 1
Bác sĩ Kent Brantly khi hoạt động tại Châu Phi

Trước đó, bác sĩ Kent Brantly đã từng tham gia chiến dịch hỗ trợ cộng đồng chống lại virus Ebola ở châu Phi. Ông bị nhiễm Ebola khi đang công tác tại Liberia. Ngay sau đó, đội ngũ y tế đã tiêm cho bác sĩ Brantly một liều huyết thanh thử nghiệm và chuyển ông về Mỹ điều trị.

Kể từ khi về Mỹ, bác sĩ Brantly đã có những tín hiệu tốt trong việc phục hồi sức khỏe ban đầu. Một người bạn của ông, bác sĩ Nancy Writebol cũng bị nhiễm Ebola, được tiêm huyết thanh thử nghiệm và hiện đang có tín hiệu hồi phục.

Thời điểm bác sĩ Brantly và bác sĩ Writebol được chuyển về Mỹ điều trị, dư luận trong nước đã có nhiều phản ứng mạnh mẽ vì lo sợ hai bác sĩ này sẽ là nguồn phát tán dịch bệnh tại đây. Tuy nhiên, bác sĩ Brantly cũng chia sẻ ông đã bị cách ly ngay khi phát hiện triệu chứng của bệnh. Và chỉ ba ngày sau đó, ông nhận được kết quả chính thức đã nhiễm virus Ebola.

Những kết quả điều trị khả quan của bác sĩ Brantly và bác sĩ Writebol thắp lên hy vọng về một loại huyết thanh có thể cứu sống những người nhiễm virus Ebola trên thế giới. Tính đến thời điểm này, đã có hơn 960 người chết vì virus Ebola. Chỉ riêng 2 ngày trong tuần này, đã có 68 ca nhiễm Ebola mới xác định, trong đó 29 trường hợp đã tử vong.
Chia sẻ